Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giếng nước sạch hay hố tử thần?

Thứ năm, 15/09/2011 - 10:26

(Thanh tra)- Xã Thanh Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) nằm men theo chân núi Cài. Toàn xã có khoảng hơn 5 nghìn dân và chủ yếu làm nghề nông thuần túy. Năm 2003 cùng với một số xã khác, Thanh Lộc được đầu tư xây dựng “dự án giếng nước sạch” với mục đích đưa nguồn nước sạch phục vụ nhân dân. Chủ đầu tư dự án là UBND xã Thanh Lộc, đơn vị thi công là Cty TNHH Phương Lan (ở Hà Tĩnh).

Giếng nước sạch hay hố tử thần?

Tháng 8/2003, dự án này được khởi công. Công trình trong thiết kế dự toán gồm 12 giếng, nhưng chỉ thực hiện được 10 giếng. Kích thước giếng như nhau, độ sâu 4m, chiều rộng 8,5m. Dự án trên đà thi công không hiểu vì lý do gì, đến tháng 6/2004 thì bỏ lửng và cho đến thời điểm này (tháng 9/2011) dự án vẫn chưa được nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Các hạng mục quan trọng nhất của giếng như nền, bể lọc… đều chưa hoàn thành. Người dân nơi đây không khỏi bức xúc khi “giếng nước sạch” chỉ là những cái hố đầy nước không sạch.

Theo tìm hiểu của PV, được biết, tổng dự toán khảo sát thiết kế công trình này lên tới gần 1 tỷ đồng. Điều đáng nói là, UBND xã Thanh Lộc đã chuyển 659 triệu đồng cho Cty TNHH Phương Lan. Sau khi được tạm ứng hơn một nửa số tiền, Cty này bỏ dở các hạng mục cần thiết.

Nhiều người dân phản ánh, các giếng nước này lãng phí tiền của Nhà nước vì nó chưa mang lại bất kỳ lợi ích nào cho nhân dân. Thậm chí, người dân lại phải đứng trước những nỗi lo vì hiểm hoạ đuối nước ngày đêm rập rình. Thống kê sơ bộ của UBND xã Thanh Lộc cho thấy, từ năm 2005 - 2011, trên địa bàn xã đã có 5 người chết đuối tại những cái “giếng nước sạch” này, trong đó 3 người lớn và 2 trẻ em. Gần nhất là tháng 7/2011, liên tục xảy ra hai vụ chết đuối là trường hợp Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1988, xóm Thanh Hợp) đi cắt cỏ bị chết đuối; tiếp đến là bà Nguyễn Thị Thảo (78 tuổi, xóm Thanh Sơn). Đó là những cái chết oan ức, thương tâm.

Khi được hỏi về trách nhiệm, những biện pháp nhằm ngăn chặn các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, Chủ tịch UBND xã Lê Văn Nhiếu cho biết: Địa phương chúng tôi đã gửi tờ trình tới UBND huyện, xin kinh phí với hai khả năng, một là nâng cấp công trình, hoàn thành các hạng mục; hai là san lấp giếng. Trước đó, chúng tôi cũng đã có biện pháp tuyên truyền cho người dân về mức độ nguy hiểm ở các giếng nước này”.

Trong khi người dân ngày càng bức xúc thì các cấp chính quyền vẫn chưa biết phải làm gì để giải quyết vấn đề này. Còn các “giếng nước sạch” như các hố tử thần vẫn tồn tại và liên tiếp gây hậu họa. Lấp giếng hay tiếp tục hoàn thiện đó là câu hỏi dành cho các cơ quan, ban ngành có liên quan. Còn dự án này nói là mục tiêu phục vụ nhân dân, nhưng sự thực chỉ làm dân thiệt, trách nhiệm này thuộc về ai?


Nguyễn Hiền Ly

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TP Huế: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban quản lý dự án liên quan dự án 85,79 tỷ đồng “đắp chiếu” hơn 7 năm

TP Huế: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban quản lý dự án liên quan dự án 85,79 tỷ đồng “đắp chiếu” hơn 7 năm

(Thanh tra) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, để điều tra sai phạm trong quá trình thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).

Minh Tân

19:00 15/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm