Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Báo động tình trạng vay nặng lãi

Thứ sáu, 01/02/2013 - 09:44

(Thanh tra)- Trong lúc mọi người, mọi nhà đang tất bật chuẩn bị đón Tết thì không ít hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Sa Loong, huyện biên giới Ngọc Hồi lại phải đóng chặt cửa, kéo cả nhà vào sống tận trong nương rẫy xa, để trốn chủ nợ.

Gia đình ông A Bố và bà Y Nó (ở thôn Đắk Wang, xã Sa Loong) cho biết: Từ năm 2010, do có con bị tai nạn giao thông nên đã mang sổ hưởng chế độ bệnh binh (mức hưởng 2,5 triệu đồng/tháng) cắm quán lấy 5 triệu đồng để kịp thời lo thuốc men cho con. Hàng tháng, số tiền 2,5 triệu đồng đều do chủ quán giữ, nhưng không hiểu họ tính lãi suất kiểu gì mà đến bây giờ vẫn còn nợ 13 triệu đồng nữa. Chắc chẳng bao giờ chúng tôi lấy lại được sổ bệnh binh nữa rồi! 

Bà Y Tin, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sa Loong cho biết, ở xã không ít hộ lâm vào hoàn cảnh như gia đình A Bố. Hầu hết đều là hộ nghèo, trình độ nhận thức còn hạn chế, lại không biết tính toán làm ăn. Mặt khác, khi vay các chủ quán tính toán lãi suất ra sao họ cũng không biết được, nhưng thường là rất cao, với số tiền vay đầu năm, cuối năm phải trả gấp đôi. Đến nay, nhiều hộ lo sợ chủ nợ đến xiết nợ nên không dám về nhà, ở miết trong rẫy… ảnh hưởng tới việc học hành của lũ trẻ.

Còn Chủ tịch UBND xã Sa Loong, ông Thao Phan, khi được hỏi thì khẳng định: Tình trạng trên là có thật và diễn ra từ nhiều năm nay. Chủ yếu do bà con dân tộc thiểu số thỏa thuận vay tại các hàng quán trong xã để phục vụ sinh hoạt gia đình, chi trả tiền công lao động, mua sắm thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ… Xã đã nhiều lần tuyên truyền, vận động bà con nhưng tình trạng cho vay nặng lãi vẫn chưa hạn chế được.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chủ nợ ở Sa Loong là các tiểu thương ngoài thị trấn Plei Kần. Đối với các con nợ có sổ chính sách, họ không ra mặt mà chờ hàng tháng, khi các hộ này nhận tiền trợ cấp thì xuất hiện, đưa sổ cho đối tượng ký nhận, sau đó thu lại sổ cùng số tiền vừa nhận. Đối với con nợ khác, chờ đúng dịp thu hoạch của người dân, họ có mặt để… thu nợ. 

Được biết, tình trạng cho vay nặng lãi này không chỉ xảy ra trên địa bàn xã Sa Loong mà ở một số xã trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, khiến không ít hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách rơi vào hoàn cảnh khó khăn. 

Thực trạng trên đang rất cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương để người nghèo, nhất là người nghèo dân tộc thiểu số, sớm thoát cảnh khốn khó do phải loanh quanh mãi với điệp khúc: Nghèo - vay - nợ - càng nghèo!

Sa Loong là xã biên giới của huyện Ngọc Hồi, với trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sống bằng sản xuất nông nghiệp; tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 28%, chủ yếu rơi vào các hộ người dân tộc thiểu số tại chỗ.

A Nhi 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hưng Yên: Chủ động, quyết liệt đấu tranh phòng, chống mua bán người

Hưng Yên: Chủ động, quyết liệt đấu tranh phòng, chống mua bán người

(Thanh tra) - Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035 của UBND tỉnh Hưng Yên không chỉ là một văn bản hành chính, mà là cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc bảo vệ phẩm giá và tương lai của mỗi người dân.

Trần Quý

09:04 08/08/2026
Xã Thiện Hòa (Lạng Sơn): Chủ động triển khai đồng bộ công tác phòng, chống mua bán người

Xã Thiện Hòa (Lạng Sơn): Chủ động triển khai đồng bộ công tác phòng, chống mua bán người

(Thanh tra) - Trong bối cảnh tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, UBND xã Thiện Hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2026, với tinh thần thiết thực, đồng bộ và hướng mạnh về cơ sở.

Trần Quý

09:05 07/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm