Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ sáu, 16/01/2026 - 10:42
(Thanh tra) - Không lấp lánh như những tấm bằng khen, tài sản quý giá nhất của người chiến sĩ Công an Bắc Ninh đôi khi lại nằm gói gọn trong những phong thư mộc mạc. Đó là những “tấm huy chương” đặc biệt được đúc bằng niềm tin, lòng biết ơn của Nhân dân - minh chứng sống động và chân thực nhất cho hành trình thầm lặng “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui”.
Những dòng chữ ấy, dù viết vội hay nắn nót, đều là những “món quà tinh thần quý giá” đối với cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: congan.bacninh.gov.vn
Câu chuyện về lòng tin đôi khi bắt đầu từ những người bạn phương xa. Thời gian qua, cộng đồng người Hàn Quốc tại Bắc Ninh đã phải đối mặt với nỗi bất an lớn khi những kẻ tội phạm lừa đảo, lợi dụng danh nghĩa “môi giới việc làm” để giam giữ và tước đoạt hộ chiếu của đồng hương. Các hành vi lừa đảo này đa số nhắm vào người Hàn Quốc cư trú tại tỉnh Bắc Ninh.
Trong bối cảnh ấy, sự vào cuộc của Công an tỉnh Bắc Ninh không chỉ là nhiệm vụ trấn áp tội phạm, mà còn là hành trình mang lại sự an tâm cho những người coi Việt Nam là quê hương thứ hai.
Ngày 2/11/2025, bằng sự phối hợp nhịp nhàng và quyết liệt, Công an phường Kinh Bắc cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã quốc tịch Hàn Quốc, giải tỏa nỗi lo âu đè nặng lên cộng đồng người nước ngoài.
Xúc động trước tinh thần trách nhiệm ấy, ông Jang Ho Seung, Tổng Lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, đã gửi thư cảm ơn đến Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh và lực lượng Công an tỉnh.
Bức thư không chỉ là nghi thức ngoại giao, mà là sự ghi nhận chân thành: Sự bình yên trên mảnh đất Bắc Ninh là tài sản chung mà các chiến sĩ đang ngày đêm gìn giữ.
Nếu lá thư của người bạn ngoại quốc mang tầm vóc của sự tin cậy ngoại giao, thì lá thư của anh Nguyễn Tiến Mạnh (tổ dân phố Lò, phường Đa Mai) lại chạm đến những rung cảm sâu thẳm nhất của tình phụ tử.
Trưa ngày 12/12/2025, anh Nguyễn Tiến Mạnh mang theo nỗi lòng như lửa đốt chạy đến trụ sở Công an phường khi con trai lớp 7 tan học mãi không về; gia đình đã đi tìm, liên lạc bằng nhiều hình thức nhưng không thấy cháu. Với một người cha, sự im lặng của đứa con mất tích là nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất.
Trong khoảnh khắc chới với ấy, các cán bộ chiến sĩ Công an phường Đa Mai đã trở thành điểm tựa vững chãi nhất. Không một phút chậm trễ, thông báo tìm người được ban hành, những bước chân hối hả tỏa đi khắp ngả đường để rà soát, xác minh. Sự nỗ lực không mệt mỏi ấy đã được đền đáp khi cháu bé được tìm thấy an toàn tại bến đò Cung Kiệm, phường Quế Võ vào trưa hôm sau.

Bản dịch Thư cảm ơn của Tổng Lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam gửi Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: congan.bacninh.gov.vn
Lá thư anh Mạnh viết gửi lại đơn vị thấm đẫm những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh cảm ơn không chỉ vì con trai đã trở về, mà vì trong lúc gia đình hoang mang tột độ, các anh đã ở đó, tận tâm và nhiệt thành như tìm kiếm chính người thân của mình. Đó chính là minh chứng sống động nhất cho phương châm: “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.
Nếu những chuyên án lớn hay cuộc tìm kiếm người mất tích mang màu sắc của sự kịch tính, thì tại Công an phường Yên Dũng, những lá thư cảm ơn lại được dệt nên từ những lát cắt đời thường dung dị, nhưng thấm đẫm tính nhân văn và sự tử tế. Đó là nơi mà những mất mát tưởng chừng đã trôi vào quên lãng lại được tìm thấy, nơi niềm tin vào sự lương thiện được thắp sáng trở lại.
Câu chuyện xảy ra vào giữa tháng 12/2025, khi chị Phạm Thị Loan đánh rơi chiếc điện thoại iPhone 16 Promax trị giá hàng chục triệu đồng tại chợ Neo. Với một người lao động, đó là tài sản lớn, nhưng giữa dòng người xuôi ngược, chị Loan đã buông xuôi, chấp nhận mất mát và không trình báo vì nghĩ rằng “không thể tìm lại được”.
Nhưng chị không biết rằng, phép màu của lòng tốt vẫn hiện hữu. Sự trung thực hồn nhiên của cô bé học trò lớp 4 Lê Nguyễn Khánh Thư khi nhặt được của rơi, cộng hưởng với tinh thần trách nhiệm của Thiếu tá Mai Văn Tùng, đã viết nên một cái kết đẹp.
Không quản ngại việc nhỏ, Thiếu tá Tùng đã tỉ mỉ xác minh, dùng các biện pháp nghiệp vụ để tìm ra chủ nhân món đồ. Cuộc điện thoại từ trụ sở Công an phường gọi đến cho chị Loan không chỉ mang tin vui về tài sản, mà còn đánh thức niềm tin trong chị.
Cầm lại chiếc điện thoại trên tay, chị Loan “bất ngờ, xúc động và vui mừng”. Lá thư chị viết không chỉ cảm ơn Công an phường mà còn là lời ngợi ca hành động đẹp của cháu bé, tạo nên một vòng tròn lan tỏa của sự tử tế.
Và đó không phải là trường hợp duy nhất. Cuối tháng 11, chị Nguyễn Thị Thuỷ cũng đã gửi thư cảm ơn khi được các chiến sĩ hỗ trợ tìm lại giấy tờ tùy thân quan trọng. Dường như ở trụ sở Công an phường Yên Dũng, không có khoảng cách giữa “quan” và “dân”. Sự đánh giá hài lòng của người dân khi đến làm việc, hay những lá thư viết tay mộc mạc, tất cả đều minh chứng cho sự “nhiệt tình, tận tụy” của tập thể cán bộ chiến sĩ nơi đây.
Lá thư của ông Jang Ho Seung, anh Mạnh hay chị Loan dẫu đong đầy cảm xúc nhưng cũng mới chỉ là vài lát cắt nhỏ trong rất nhiều câu chuyện ân tình vẫn đang diễn ra mỗi ngày trên mảnh đất Bắc Ninh. Vẫn còn biết bao lá thư khác, có thể chưa từng xuất hiện trên mặt báo, chưa được nhiều người biết đến nhưng vẫn đang lặng lẽ nằm trang trọng trong những trang hồ sơ lưu trữ.
Những dòng chữ ấy, dù viết vội hay nắn nót, đều là những “món quà tinh thần quý giá”. Chúng nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ rằng, hạnh phúc của người lính không chỉ nằm ở những tấm huân chương, mà nằm trọn trong nụ cười và niềm tin yêu của Nhân dân. Mỗi lá thư là một “tấm huy chương” vô hình nhưng rực rỡ nhất, được cài lên ngực áo bằng chính tình cảm của lòng dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Qua xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm rõ nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô bốc đầu, lạng lách, gây mất trật tự công cộng trên quốc lộ 20.
(Thanh tra) - Không lấp lánh như những tấm bằng khen, tài sản quý giá nhất của người chiến sĩ Công an Bắc Ninh đôi khi lại nằm gói gọn trong những phong thư mộc mạc. Đó là những “tấm huy chương” đặc biệt được đúc bằng niềm tin, lòng biết ơn của Nhân dân - minh chứng sống động và chân thực nhất cho hành trình thầm lặng “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui”.
Trọng Tài
Minh Tân
Hương Trà
Trọng Tài
PV
PV
Văn Thanh
Hương Giang
T.Vân
Quang Dân
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Thanh Lương
Thái Minh
Phương Hiếu