Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 11/09/2013 - 10:56
(Thanh tra) - Ngày 10/9, tại nhà riêng của em Nguyễn Quang Anh (Quán quân Giọng hát Việt nhí 2013) ở số nhà 20, đường Phạm Ngũ Lão, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa, người thân, thầy cô giáo và các bạn học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng đã đón Quang Anh trở về nhà trong bầu không khí ấm áp, thân tình, tràn đầy niềm vui.
Quán quân Giọng hát Việt nhí được chào đón nồng nhiệt ngày trở về. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ông Trịnh Văn Chinh, hàng xóm của em Quang Anh cho biết: "Bà con khu phố 8, đường Phạm Ngũ Lão, phường Đông Sơn rất tự hào về nghị lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống của Quang Anh. Em hiện ở với mẹ và anh trai, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Hôm Quang Anh đi dự thi Giọng hát Việt nhí, bà con trong khu phố tự nguyện góp mỗi người 100.000 - 200.000 đồng hỗ trợ cháu có tiền sinh hoạt".
Cô Mai Thị Bích, giáo viên Chủ nhiệm lớp lớp 7B, Trường THCS Lý Tự Trọng - nơi Quang Anh đang học, tâm sự: “Thầy cô giáo, các em học sinh của Trường THCS Lý Tự Trọng rất tự hào, vui mừng với chiến thắng xứng đáng của Quang Anh. Quang Anh trở về trường đi học khi các bạn trong lớp đã học chương trình lớp 7 được một thời gian, nên nhà trường sẽ dạy thêm ngoài giờ để em theo kịp chương trình”.
Trở về nhà trong vòng tay ấm áp, thân tình, tràn ngập niềm vui của người thân, bà con láng giềng trong khu phố, thầy cô giáo và các bạn ở Trường THCS Lý Tự Trọng, Quang Anh cho biết: “Em rất vui khi đoạt giải cao nhất cuộc thi Giọng hát Việt nhí năm 2013. Em vẫn nuôi dưỡng ước mơ và sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng trước mắt bây giờ em sẽ tập trung học tốt các môn văn hóa ở trường…”.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 20/12, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2025, phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian và mừng thọ hội viên cao tuổi.
Chính Bình
(Thanh tra) - Bị nhiều người gọi là “gã khùng” vì dành phần lớn cuộc đời để gom nhặt bom, đạn, vỏ pháo và những thứ bị xem là phế liệu, ông Ngô Duy Duyệt vẫn lặng lẽ theo đuổi công việc mà mình cho là cần phải làm. Ngay bên tuyến đường ven biển Quảng Trị, ông dựng nên một điểm trưng bày kỷ vật chiến tranh, không vé vào cổng, mở cửa cho bất cứ ai muốn bước vào xem.
Minh Tân
Dương Nguyễn
Ngọc Trâm
Dương Nguyễn
PV
Chu Tuấn
Hữu Anh
Chu Tuấn
Hương Giang
Hương Trà
Nguyệt Thu
Dương Nguyễn
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình