Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 04/04/2013 - 08:57
(Thanh tra)- Nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là nhớ “Những việc cần làm ngay”, là nhớ lời nhắc nhủ toàn dân: “Tự cứu, trước khi trời cứu!”. Và, chúng ta có “đổi mới”, có “kinh tế thị trường”, có cuộc sống đi lên, thần kỳ hôm nay.
Dù kinh tế thế giới đang suy thoái, dù nền kinh tế hôm nay của chúng ta đang gặp “khúc quanh” khó khăn, nhưng nghèo đói, khốn khổ thì đã vượt qua. Lạc hậu, đau thương của chiến tranh tàn phá, bão lụt mất mùa, đói kém triền miên, viện trợ, cứu trợ của nước ngoài thường xuyên hầu như không còn nữa. Trước mắt, chúng ta là “tự lực”, “tự cường”, “giang tay”, “xiết chặt tay”, cùng bè bạn 4 phương: Làm ăn, phát triển cùng tháo gỡ, cùng nghĩ ra phương kế để phát triển, để tất cả “cùng thắng”, cùng có lợi…
Ta đã bắt đầu phát triển nhân lực ra nước ngoài. Không chỉ có xuất khẩu lao động phổ thông, ta đã có hàng nghìn, hàng vạn lưu học sinh, tiến sỹ, giáo sư ở nhiều nước hàng đầu thế giới. Và, cũng đã có những giáo sư hàng đầu, công trình khoa học đỉnh cao. Ta đã bắt đầu “nói không” với tham nhũng, tiêu cực, “nói không” với môi trường, ô nhiễm, với các nạn dịch, với “phong bì”, với ma túy, thuốc lá, bạo lực gia đình và học đường…
Văn minh đang lan tỏa trong mỗi ngôi nhà, làng quê, góc phố. “Thế giới phẳng” đã giúp chúng ta “xích lại gần” nhân loại tiến bộ để bảo vệ và phát triển thành quả của mình. Ta không nặng nề “đầu óc phong kiến”, “cục bộ địa phương”, ta không “bài ngoại”, “cực đoan”, ta đang tiến triển trong hòa hợp, hòa bình, trong độc lập, tự do bền vững.
Nếu như ai đó cho rằng: Kinh tế thị trường cộng với tổ chức xã hội theo kiểu xã hội chủ nghĩa thì cho ra kết quả của đất nước Singapore tươi đẹp, hay Thụy Điển, hay một mô hình tốt đẹp nào đó thì đó cũng là điều nhiều người mong đợi. Đó là cuộc sống yên bình, đầy đủ, ấm no, mọi người được “sống trọn đời” trong ước nguyện tự do, cống hiến hết mình, phấn đấu, đi lên. Đó là cuộc sống hạnh phúc thật sự, ước mơ ngàn đời nay của mọi tầng lớp nhân dân.
Phải chăng, ngành Thanh tra đang nỗ lực trong điều kiện của mình để bảo đảm công bằng cho mọi người dân? Phải chăng, chúng ta đang cố giữ vững để không có sự “đổi mới nửa vời” trên nhiều phương diện? Chúng ta đã “mở cửa” ra thế giới trên con đường đi đến tự do, hạnh phúc. Chúng ta cũng cần cảnh giác với sự “bó lại” của các văn bản của bộ, ngành, địa phương có vẻ như đang “xiết chặt” làm khó cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư và phát triển.
Hoàng Trí
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chính thức ban hành Kế hoạch số 502/KH-UBND ngày 20/7/2026 về triển khai Đề án "Nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng quốc gia" trên địa bàn.
Ngọc Trâm
(Thanh tra) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa đã được các cơ quan, đơn vị tại Nghệ An tổ chức, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần lan tỏa truyền thống biết ơn các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Thanh
Thanh Lương
Ngô Thu Hương
Thư Kỳ
Hoàng Hưng
Ngọc Trâm
T.Vân
Ngọc Trâm
Văn Thanh
Hương Giang
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thanh Lương
Hương Giang
Ngô Thu Hương
Thanh Lương
Thư Kỳ