Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 14/11/2013 - 08:41
(Thanh tra) - Tại kỳ họp Quốc hội lần này, đại biểu Lê Như Tiến thật sự bức xúc khi nhiều sai phạm, tiêu cực của các cơ quan chức năng chẳng những không giảm, lại cứ “đua nhau” hiện ra như thách thức dư luận. Ông nói: “Nợ xấu về tài chính, tiền tệ cũng đáng lo ngại, song lo ngại nhất là nợ xấu lòng tin và tồn đọng trách nhiệm”.
Nợ nần thì lo thật, rất đáng lo. Làm ra tiền của, tài sản, vật chất thật không dễ chút nào, nhưng còn sống, còn tồn tại, còn có thể tìm kiếm và góp trả được, có khi còn có thể vay nơi này trả nơi khác, có khi còn khất lần được… Nhưng, “nợ xấu lòng tin và tồn tại trách nhiệm” thì quả là khó trả, khó giải quyết, khó cân đo đong đếm, khó ngẩng cao đầu, mở mắt nhìn mọi người! Khi lòng tin, niềm tin vào mình, vào công việc của cơ quan mình bị lung lay, giảm sút, mỗi chúng ta sẽ thấy ân hận, lòng tự trọng bị tổn thương. Ta tự vấn lương tâm mình: Sao lại để sự thể, nông nổi ra như thế? Làm ăn sao lại để thế? Đau xót biết bao! Lòng tin ấy, nếu nâng lên tầm cao là quốc gia, quốc thể thì chúng ta có tội với cha ông, Tổ tiên, những anh hùng liệt sĩ đã bỏ mình vì nước.
Nếu Trần Hưng Đạo thổ lộ với tướng sĩ: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa được xẻ thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù…” thì mỗi chúng ta trong thời bình này, khi mà “giặc nội xâm tham nhũng” làm xói mòn lòng tin của nhân dân với chế độ, với nhiều cán bộ, đảng viên có chức, có quyền bị tha hóa nghiêm trọng, càng phải xót đau, lo lắng, mất ăn, mất ngủ tìm hướng tiêu diệt chúng. Tiêu diệt tham nhũng trả lại những niềm tin cho dân, cho Đảng. Và, điều đáng quý nhất là, tạo nên sự phát triển, tạo nên động lực, tạo nên sức mạnh khai phá mọi tiềm năng của con người. Tiêu diệt tham nhũng chính là son sắt giữ trọn lời thề: “Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”! Cũng chính là khoác lên vai mỗi người trách nhiệm dân cử, trách nhiệm công vụ, trách nhiệm trước dân, trách nhiệm công dân… Trước hết là trách nhiệm của người cán bộ trước Tổ quốc, nhân dân.
Quả bóng “trách nhiệm” lâu nay bị các cán bộ tha hóa, đá đi đá lại và nhẹ nhàng “chuyền” cho tập thể. Tập thể này lại “chuyển” cho tập thể kia. Và thế là thành “tồn đọng”. Ta hay nói văn vẻ là “đơn thư tồn đọng”. Nhưng, danh xưng của nó trước dân, trước Quốc hội là “trách nhiệm tồn đọng”. Đó là sự tồn đọng, trì trệ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về đơn thư: Không giải quyết nổi, không điều hành được, không kỷ luật được những người đứng đầu làm sai, trốn tránh, chây ì…
Một tỉnh tồn đọng, tắc trách trước khiếu tố của dân; một bộ cũng y chang về sự tránh né, nhưng cơ quan thanh tra “chưa dám phạt nặng”, chưa quyết liệt đề xuất kỷ luật. Có thể nói: Sự “tồn đọng trách nhiệm” này không thể trông chờ sự tự giác, phê và tự phê, để xử lý hoặc tự giải quyết. Đã là ung nhọt tồn đọng về trách nhiệm, về tham nhũng thì hiệu quả trước hết là sự cắt bỏ!
Sự tồn đọng nay đã chuyển hóa sang cả việc “xử lý sau thanh tra”, đề nghị các đoàn thanh tra, phúc tra đang tập trung kiểm tra phải kiên quyết hơn nữa, quyết liệt như việc “chống giặc nội xâm” thì mới mong dứt điểm được loại “nợ xấu”, loại ung nhọt, gây mất lòng tin ngày càng sâu sắc này!
Hoàng Trí
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với tinh thần “gạn đục khơi trong”, tỉnh Vĩnh Long đang kiên quyết loại bỏ những mô hình yếu kém để dồn lực phát triển kinh tế tập thể chất lượng. Đó là một trong những nội dung cốt lõi của Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2027 vừa được UBND tỉnh ban hành.
(Thanh tra) - Đối tượng tinh giản biên chế nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản thì phải hoàn trả số tiền trợ cấp đã nhận.
Nguyễn Thanh
Thanh Nhung
Đăng Tân
Thu Huyền
Văn Thanh
Văn Thanh
Trí Vũ
T.Vân
T.Vân
Theo EVNNPC
Theo TTXVN
Thanh Giang
Cảnh Nhật
PL-BĐ
Trần Kiên
Trần Quý