Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 30/10/2011 - 07:25
(Thanh tra) - Đó là hai bạn trẻ vừa bước vào ngưỡng cửa đại học thì tai họa ập đến, cướp đi sinh lực, ước mơ và cả một tương lai phía trước. Họ đang bế tắc và tuyệt vọng, cần mọi tấm lòng sẻ chia, cứu giúp.
Em Võ Đại Nhân bên bàn thờ mẹ
1. Em Võ Đại Nhân, sinh năm 1992, ngụ tại 229/15, khu phố 4, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP. Hồ Chí Minh.
Anh Võ Chí Tài và chị Phạm Thị Trường Giang sinh được 2 cậu con trai khôi ngô, ngoan ngoãn. Võ Đại Nhân sinh năm 1992, năm 2010 trúng tuyển Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. Hồ Chí Minh. Cậu em nhỏ Võ Đại Nghĩa năm nay mới 9 tuổi. Anh phụ buôn bán nhỏ, chị là thợ may tại nhà. Họ tần tảo nuôi hai con ăn học. Tai họa ập đến đúng vào ngày 4 Tết Tân Mão vừa qua, chị Giang bị tai nạn giao thông qua đời. Ngày 8 Tết, sức khỏe của Nhân xuống hẳn, mọi người đều nghĩ em bị sốc do cái chết của mẹ. Nhưng thấy em yếu quá, người cha đưa em vào đến Bệnh viện Chợ Rẫy thì em ngất xỉu. Ở đó bác sỹ nói em bị Bạch cầu cấp (theo Y học, bệnh bạch cầu cấp là một bệnh ác tính của tế bào tiền thân tạo huyết. Tế bào ác tính mất khả năng trưởng thành và biệt hóa. Những tế bào này tăng sinh một cách không kiểm soát được và rồi thay thế hoàn toàn các phần tử bình thường của tủy xương). Nhân lập tức được giữ lại điều trị hơn 1 tháng và sau đó vào ra bệnh viện suốt, Trường học đã thông báo gạch tên em vì nghỉ quá thời gian quy định.
Hiện gia đình em rất khó khăn, người cha gần như không làm ăn được gì, mà còn phải xoay xở lo chữa chạy cho con. Sau khi đã được trợ giúp từ bảo hiểm y tế, hàng tháng người cha ấy còn phải lo 20 - 30 triệu đồng cho các đợt điều trị. Đau khổ nhất của Đại Nhân là cánh cửa trường đại học mơ ước của em và ba mẹ đã đóng lại. Nhìn em ốm yếu, suy sụp thật thương tâm!

Em Phạm Ngọc Minh Quân hiện đang rất yếu
2. Em Phạm Ngọc Minh Quân, sinh năm 1990, sinh viên khoa Tiếng Anh Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh thì đã mấy lần định quyên sinh vì thấy trời đất sụp xuống khi căn bệnh bạch cầu cấp đẩy em vào tình thế không lối thoát.
Bệnh xuất hiện nhanh chóng và đi vào giai đoạn cấp. Em đành bỏ học, vào ra Bệnh viện Huyết học như cơm bữa. Ông Phạm Ngọc Hồng và bà Hồ Thị Lơn, cha mẹ Quân, vốn ở nhờ nhà bà con ở Hóc Môn, ông chạy xe mướn, bà làm nội trợ, gia cảnh túng bấn. Khi Quân mắc bệnh, họ phải chuyển đến ở nhờ nhà vợ chồng con gái trong căn hộ tái định cư ở Chung cư An Sương, phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Cũng như gia đình em Võ Đại Nhân, gia đình Quân kiệt quệ vì chữa bệnh cho em. Quân bảo “mẹ đừng vay mượn nữa, để con chết đi, chứ con chết mà mẹ mang nợ trả sao nổi…”. Mẹ Quân phờ phạc vì tuyệt vọng và thương con.
Cả Quân và Nhân, hai sinh viên bất hạnh này đều bị những cơn đau giày vò đến tận xương tủy. Các em thực sự cần mọi sự trợ giúp, kế cả y học và vật chất.
Mọi trợ giúp xin liên hệ đến cơ quan báo chí đăng tải hoặc Chị Mỹ, cán bộ khu phố 4 phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP. Hồ Chí Minh để được chỉ dẫn tới gia đình. Điện thoại: 0944881955.
PV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong hai ngày 30 và 31/5, Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027. Kỳ thi lớp 10 năm nay diễn ra sớm hơn gần hai tuần so với mọi năm
Hải Hà
(Thanh tra) - Tại những bản làng nơi biên giới tỉnh Lai Châu, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn được đồng bào các dân tộc xem như ngày hội lớn.
Dương Nguyễn
Thanh Lương
Thu Huyền
Hoàng Long
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Trọng Tài
Thanh Lương
Hải Hà
Hương Giang
Dương Nguyễn
Hương Trà
Dương Nguyễn
Thanh Lương
Thu Huyền
Thu Huyền