Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đồng lòng ký hết

Thứ năm, 24/10/2013 - 07:19

(Thanh tra)- Vụ “ụ nổi 83M”, là tàu biển, có 43 năm xuất xưởng, “hết đát”, đã han rỉ nặng, máy phát điện cũng đã hỏng được các nhà “tập đoàn chiến lược” Việt Nam tập trung mua, tập trung sửa chữa, tập trung nâng “khống” giá vượt tầm quốc tế, được thanh tra, điều tra làm rõ và đưa ra tòa… Nhiều lần đoàn thanh tra vào, nhưng chưa được tận mắt xem xét thì bị “mời khéo” về, chờ lãnh đạo báo cáo cấp trên.

Còn bây giờ thì nó bày ra trước mắt bàn dân thiên hạ như một tác phẩm tồi tệ về nạn tham nhũng, mà trong đó Hải quan Cảng Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) kiểm tra đi, kiểm tra lại đến 3 lần và cũng chừng ấy lần ký duyệt cho qua. Nghĩa là, đồng ý! Nghĩa là, ụ nổi không có vấn đề gì! 

Đồng tiền đã làm lóa mắt các quan tham nhũng. Dương Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinalines đã lập trình các phương án ăn chia, quyết qua mặt các cơ quan chức năng, để nâng khống “ụ nổi 83M” từ giá rao bán của công ty môi giới nước ngoài chỉ có 5 triệu USD lên 19,5 triệu USD. Vậy mà các cơ quan chức năng đồng lòng ký hết: Từ Bộ Giao thông Vận tải đến hải quan, đăng kiểm, tài chính… Qua hết, thật đồng tiền có sức thuyết phục vạn năng. Y đã kinh doanh bằng chính chức quan của mình, chữ ký của mình, để sinh ra một vốn bốn lời, nhét túi gọn ghẽ 1,6 triệu USD, đi mua 2 căn hộ cao cấp cho bồ nhí…

Y cũng có tài “chinh phục lãnh đạo Bộ”, nên nói gì ai cũng tin. Thiên hạ còn suýt chết sốc vì y được “cẩu lên Bộ” làm Cục trưởng Cục Hàng hải một cách nhanh chóng. Chức này, thế giới cũng kinh. Còn các đoàn thanh tra lúc đầu cũng khiếp, cũng ngại. Ngại là phải, đoàn sờ đến đâu lên to đến đó, nhóm của y cứ như Tề thiên Đại thánh! Nghe đâu trước giờ bỏ trốn, y còn thay mặt lãnh đạo Bộ, Cục rao giảng về đạo đức, thực hành tiết kiệm và trách nhiệm cao cả trước đông đảo cán bộ ngành… Nghe thật sợ cho quan chức phòng, chống tham nhũng!

Đến như Lã Thị Kim Oanh (nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước đây, to gan lớn mật lắm, ra - vào cửa đại quan như vào chợ, mà cũng đâu dám làm thế, vì “nghĩ mình phận mỏng cách chuồn” làm sao mà dám nâng khống hàng hóa lên 4 lần và ẵm cả triệu USD… Ả thoát được án tử hình trong gang tấc. 

Nhưng còn nhóm đồng lòng ký kết, đồng lòng bỏ trốn, khi có lệnh bắt tạm giam? Nhóm này, liên kết được cả em út làm lãnh đạo cục, vụ gì bên Bộ Công an, liên kết luôn cả với nhóm cộm cán giang hồ, làm chứng thư giả, hộ chiếu giả, đào tẩu ra nước ngoài. Cũng may, Bộ này còn nhiều anh tài nên đã phòng ngừa, săn đón trước, mà vây bắt được các quan tham nhũng này về tạm giam. 

Nhóm lợi ích, nhóm quan tham nhũng gây nhiều hậu quả nghiêm trọng là đây chứ đâu? Nhóm này rất giỏi chui sâu leo cao, rất giỏi ngăn ngừa đạo quân phòng, chống tham nhũng thực tâm. Nhóm này nói là làm, đồng tâm ký kết, hỗ trợ nhau trong công việc, giỏi hô hào, đánh bóng tên tuổi… và giỏi nhất là moi tiền Nhà nước tiêu xài và cung cấp thừa mứa cho… bồ nhí! 

Thật khó cho ngành Thanh tra!

Hoàng Trí

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cà Mau đầu tư hơn 37 tỷ đồng xử lý các điểm sạt lở bờ sông, bảo vệ trường học và khu dân cư

Cà Mau đầu tư hơn 37 tỷ đồng xử lý các điểm sạt lở bờ sông, bảo vệ trường học và khu dân cư

(Thanh tra) - Nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và cơ sở hạ tầng, ngày 23/10/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử đã ký ban hành 2 quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án xử lý sạt lở bờ sông trọng điểm tại xã Thanh Tùng và phường Hòa Thành với tổng mức đầu tư 37,3 tỷ đồng.

Chu Tuấn

07:13 24/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm