Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 24/07/2012 - 21:17
(Thanh tra) - Sau 2 ngày "đại náo" tại sân bay Phú Bài, 16 giờ 30 phút chiều nay (24/7), chú bò rừng, toàn thân đen tuyền, có hai sừng nhọn cong vuốt về phía trước, giữa trán có một chỏm lông trắng, nặng chừng 1 tấn đã bị khống chế.
Bò rừng hung dữ đang dạo bước trên đường băng
Như Báo Thanh tra đã thông tin, sáng ngày 23/7, hàng nghìn người dân thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) hoảng hốt khi phát hiện một con bò rừng, toàn thân đen tuyền, có hai sừng nhọn cong vuốt về phía trước, giữa trán có một chỏm lông trắng, nặng chừng 1 tấn chạy vào khu vực sân bay Phú Bài.
Trong khi mọi người đang hốt hoảng, người dân địa phương đã phát hiện một xác chết gần sân bay cùng các vết thương và dấu vết để lại tại hiện trường được xác định là do bò rừng tấn công. Nạn nhân xấu số này là bà Nguyễn Thị Thí (sinh năm 1927, trú tổ 11, phường Thủy Lương).
Theo lời kể của người nhà nạn nhân, cả đêm 22/7 bà Thí ở lại nhà một người bà con và đến sáng ngày 23/7 mới ra về. Đến gần trưa vẫn không thấy bà Thí về nên đã đi tìm nhưng đều không gặp, sau đó không lâu người cháu mới phát hiện bà nằm bên hàng rào, cách con đường nhỏ khoảng 5m.
Cho đến 11giờ sáng ngày 24/7 việc khống chế con bò rừng này vẫn được tiến hành tại sân bay Phú Bài. Mọi lực lượng như công an, bộ đội, kiểm lâm cũng đã được huy động để khoanh vùng và khống chế không cho bò rừng gây ra những hậu quả đáng tiếc.
Có mặt tại sân bay Phú Bài từ sáng sớm, chúng tôi đã chứng kiến hàng trăm lượt khách trong nước và nước ngoài xách hàng lý ra về, bởi tất cả các chuyến bay đến và đi từ sân bay Phú Bài đều bị hủy.
Tại các điểm ra, vào sân bay, lực lượng chức năng đã bố trí rất nhiều người canh gác, bởi số lượng người dân hiếu kỳ tập trung về đây xem rất đông.
Sau gần 2 ngày phát hiện, đúng 16 giờ 30 chiều nay (24/7), chú bò rừng này đã được lực lượng chức năng khống chế an toàn và lai dắt về trại voi Thủy Bằng (thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) để tiếp tục theo dõi, chăm sóc và điều tra nguồn gốc.
Chú bò tót đã bị khống chế bằng thuốc mê, nằm gọn trên xe cẩu
16 giờ 30 phút chiều 24/7, xe tải đưa bò rừng rời sân bay về nơi trông giữ
Tuy nhiên, khi về gần đến trại voi Thủy Bằng thì chú bò này đã bị chết. Thông tin này đã được ông Nguyễn Viết Hoạch - Chi cục Trưởng Chi Cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế khẳng định.
Việt Dũng - Trần Quốc
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thanh Hóa vẫn là một trong những “thủ phủ” mía đường lớn nhất cả nước. Thế nhưng, phía sau những con số hàng chục nghìn ha vùng nguyên liệu là áp lực ngày càng lớn về giá thành sản xuất, lao động, cơ giới hóa và sức ép cạnh tranh từ thị trường đường nhập khẩu…
Văn Thanh
(Thanh tra) - Từng phủ xanh những quả đồi miền Tây xứ Thanh, cây mía nhiều năm qua đã trở thành sinh kế của hàng chục nghìn hộ dân. Nhưng những cánh đồng từng ngọt bởi hy vọng ấy, nay lại là nỗi trăn trở của người nông dân khi giá cả bấp bênh, chi phí tăng cao, lao động khan hiếm và sức ép cạnh tranh từ nhiều loại cây trồng khác…
Văn Thanh
Thu Huyền
Minh Tân
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Hòa Bình
Trung Hà
Thu Huyền
Hoàng Hưng
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Thu Huyền
Trang Anh
Thanh Lương
Minh Tân