Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 04/09/2015 - 14:59
Đứng đầu bảng xếp hạng những vụ chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử bóng đá là siêu sao Cristiano Ronaldo khi chuyển từ Manchester United sang dải ngân hà Real Madrid với mức giá 94 triệu euro vào năm 2009.
Garath Bale đứng thứ hai trong danh sách khi chuyển từ Tottenham sang Real Madrid với mức giá ước tính khoảng 91 triệu euro vào năm 2013.
Tuy nhiên, theo báo chí nước Anh, mức phí chuyển nhượng mà câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha phải bỏ ra lên tới 100 triệu euro, vượt qua Ronaldo để trở thành cầu thủ đắt giá nhất hành tinh.
Đứng thứ ba là siêu sao người Brazil Neymar khi anh này chuyển sang Barcelona từ Santos với mức phí 86,2 triệu euro vào năm 2013.
Đứng tiếp theo trong danh sách là vụ chuyển nhượng tiền đạo người Uruguay Luis Suarez với mức phí 81 triệu euro vào năm 2014.
Suarez chuyển từ Liverpool sang Barcelona để cùng với Messi và Neymar tạo thành mũi đinh ba khủng khiếp MSN giúp câu lạc bộ xứ Catalunya thống trị La Liga và Champions League mùa giải 2014-2015.
Đứng thứ năm là vụ chuyển nhượng cầu thủ James Rodriguez từ Monaco sang Real Madrid với mức phí 80 triệu euro vào mùa hè 2014.
Cùng đứng ở vị trí này là vụ chuyển nhượng tiền đạo người Pháp mới 19 tuổi Anthony Martial từ Monaco sang Quỷ đỏ thành Manchester trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Manchester United đã phải bỏ ra số tiền ban đầu 36 triệu bảng Anh, mức phí kỷ lục cho một cầu thủ dưới 20 tuổi.
Tuy nhiên, mức phí này có thể lên tới 80 triệu euro tùy vào thành tích thi đấu của tiền đạo tiềm năng này./.
Theo VIETNAM+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mời khách chén trà xanh đậm hương vị núi cao, rừng sâu, người đàn ông đang sao chè bằng tay tại Hội chợ Mùa Xuân cho biết, đã phải "lọ mọ" với những cây chè Shan Tuyết cổ thụ ở cột mốc biên giới 79 nhiều lần để tạo nên những phẩm trà tinh túy nhất.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Tết ở Tủa Chùa không bắt đầu bằng lịch treo tường, cũng chẳng cần tiếng pháo hay câu chúc rộn ràng. Tết của người Mông, nơi nào của vùng cao Điện Biên cũng vậy, bắt đầu rất khẽ, rất sâu, từ một phiên chợ cuối năm. Khi sương còn vướng trên lưng núi, khi gió mùa Đông Bắc len qua những triền đá tai mèo lạnh buốt, người ta đã biết Tết đang đến gần, chỉ cần nhìn con đường đất đỏ dẫn về trung tâm huyện đông hơn mọi ngày, rực rỡ hơn mọi ngày, và ấm áp hơn mọi ngày.
Trần Hiệp + Ngọc Diễm
Văn Thanh
Bảo Anh - Thiên Bình
Nguyễn Mai
Minh Nguyệt
Hương Giang
Đăng Tân
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Trần Hiệp + Ngọc Diễm
Thu Huyền
H.T
Hương Trà
Hương Giang
Hương Giang
Hương Trà