Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

“Nóng” đường đua phim Tết

Huyền Thu

Thứ ba, 20/01/2026 - 15:49

(Thanh tra) - Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Đây là thời điểm vàng của điện ảnh Việt, nhiều nhà làm phim đầu tư công sức với hy vọng đạt doanh thu cao.

Năm nay, sự cạnh tranh càng trở nên gay gắt khi các phim có nhiều điểm tương đồng, dễ dẫn đến so sánh.

Cảnh trong phim “Thỏ ơi!!”. Đây là dự án phim Tết mới do Trấn Thành đạo diễn và tham gia diễn xuất. 

Mùa phim Tết năm nay sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 17/2 tức mùng 1 Tết với loạt tác phẩm: “Thỏ ơi!!” (Trấn Thành), “Nhà ba tôi một phòng” (Trường Giang), “Mùi phở” (Minh Beta), “Báu vật trời cho” (Lê Thanh Sơn).

Những dự án mới nhất này vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi. Bốn bộ phim nổi bật trong mùa Tết năm nay đều xoay quanh hai chủ đề chính: gia đình và tình cảm đôi lứa, sẽ “nóng” đường đua phòng vé, “đối đầu” nhau dịp Tết Nguyên đán này. Nếu muốn đạt doanh thu tốt, êkíp cần có bài toán quảng bá hấp dẫn song song với sức hút tự thân của bộ phim.

“Nhà ba tôi một phòng” là câu chuyện về khoảng cách thế hệ giữa hai cha con làm nghề mắm truyền thống. Người cha (diễn viên Trường Giang) sống giản dị, trong khi cô con gái “gen Z” (Minh Anh) lại đầy tham vọng với đam mê thời trang. Bộ phim mang màu sắc hài gia đình quen thuộc nhưng hứa hẹn đào sâu vào những cảm xúc chân thực.

Với bối cảnh không gian sống chật hẹp nhưng giàu tình thân, tác phẩm mở ra bức tranh gần gũi về gia đình lao động đô thị. Tiếng cười và cảm xúc lắng đọng được tạo ra từ những tình huống quen thuộc và tình cha con sâu sắc.

Trong khi đó phim “Mùi phở” - đối thủ nặng ký, mang đến góc nhìn về di sản văn hóa Việt qua câu chuyện của những người giữ nghề nấu phở truyền thống. Sự kết hợp giữa nghệ sĩ Xuân Hinh và Thu Trang, cùng đề tài gần gũi, hứa hẹn tạo sức hút mạnh mẽ.

Dù là thể loại hài, gia đình, “Mùi phở” có tiềm năng trở thành “hiện tượng phòng vé” nhờ khai thác sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Phim xoay quanh mâu thuẫn văn hóa và quan điểm sống giữa bố chồng và con dâu.

Cảnh phim “Báu vật trời cho”.

Hai phim còn lại là “Báu vật trời cho” và “Thỏ ơi!!” đều tập trung vào tình yêu đôi lứa. Đáng chú ý, “Thỏ ơi!!” là dự án phim Tết mới do Trấn Thành đảm nhận vai trò đạo diễn, đồng thời trực tiếp tham gia diễn xuất. Phim của Trấn Thành mang màu sắc thành thị, khai thác mối quan hệ độc hại qua phong cách kể chuyện hiện đại. “Thỏ ơi!” được kỳ vọng sẽ tiếp tục thành công nhờ đề tài tâm lý, tình cảm kết hợp yếu tố gia đình.

“Báu vật trời cho” lấy bối cảnh vùng du lịch ven biển miền Trung, kể về tình yêu giữa một người mẹ đơn thân (Phương Anh Đào) và một hướng dẫn viên du lịch (Tuấn Trần). Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Phương Anh Đào sau 2 năm, hứa hẹn mang đến những điều bất ngờ cho khán giả.

Lần đầu tham gia đường đua phim Tết, đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ, áp lực cạnh tranh phim Tết đã trở thành sự phấn khích khi được đồng hành cùng những đồng nghiệp tài năng. “Báu vật trời cho” dự kiến ra rạp vào mùng 1 Tết Bính Ngọ (17/2).

Đạo diễn - Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Trung Hải nhận định, các êkíp làm phim Tết đã chọn lựa an toàn khi tập trung vào đề tài gia đình và tình yêu đôi lứa, hai chủ đề dễ dàng thu hút sự quan tâm của khán giả trong dịp Tết.

“Kỳ nghỉ Tết là thời gian dài nhất trong năm, vì vậy phim thường mang không khí gia đình sum họp, còn tình yêu đôi lứa luôn có sức hút lớn với giới trẻ”, đạo diễn Bùi Trung Hải chia sẻ và nhấn mạnh, năm 2025 đã chứng kiến nhiều sự kiện lớn của đất nước, tạo điều kiện thuận lợi để khán giả Việt Nam chú ý đến phim nội địa, góp phần vào doanh thu bùng nổ của ngành điện ảnh.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng sự quen thuộc và lặp lại không phải lúc nào cũng thu hút khán giả. Nội dung, chất lượng và cấu trúc kịch tính của bộ phim mới là yếu tố quyết định.

Cảnh phim “Mùi phở”.

Với khoảng một tháng nữa trước khi công chiếu, các êkíp phim đang triển khai chiến lược quảng bá riêng. Phim “Thỏ ơi!!” giấu mặt nữ chính để tạo sự tò mò, trong khi “Nhà ba tôi một phòng” chưa tiết lộ cao trào giữa hai cha con. “Mùi phở” đã hé lộ mâu thuẫn về vai trò của người con dâu, còn “Báu vật trời cho” úp mở về một người thứ ba do Quách Ngọc Ngoan thủ vai.

Đạo diễn Bùi Trung Hải nhấn mạnh, giá trị của bộ phim nằm ở khả năng làm khán giả cảm nhận sâu sắc và xúc động. Điện ảnh 2026 sẽ chịu áp lực phải vượt qua 2025 về sự đa dạng thể loại và đề tài, cũng như tạo ra những tác phẩm có bản sắc riêng.

Nhiều nhà làm phim cũng sử dụng yếu tố ngôi sao để thu hút sự chú ý, như rapper Hieuthuhai trong phim của Trường Giang hay Pháo trong phim của Trấn Thành. Sự đối đầu giữa Trường Giang và Trấn Thành làm cuộc chiến phòng vé thêm phần căng thẳng. Đạo diễn Minh Beta là "tân binh" trong khi tên tuổi đạo diễn Lê Thanh Sơn đã có kinh nghiệm nhưng chưa đạt thành công lớn sau "Em chưa 18".

Thị trường phim Tết năm nay cho thấy sự đa dạng về đề tài và phong cách kể chuyện, phản ánh sự đổi mới của điện ảnh Việt. Nhiều bộ phim khai thác đề tài gần gũi với đời sống, phản ánh các vấn đề xã hội và tâm lý sâu sắc, giúp khán giả có nhiều lựa chọn hơn khi đến rạp dịp Tết.

Các nhà sản xuất kỳ vọng rằng kỳ nghỉ Tết kéo dài sẽ là thời điểm bùng nổ doanh thu phòng vé.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

“Nóng” đường đua phim Tết

“Nóng” đường đua phim Tết

(Thanh tra) - Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Đây là thời điểm vàng của điện ảnh Việt, nhiều nhà làm phim đầu tư công sức với hy vọng đạt doanh thu cao.

Huyền Thu

15:49 20/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm