Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cựu Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới và con trai phải hầu tòa

Thứ ba, 25/06/2019 - 20:40

AFP dẫn một số nguồn tin cho biết ông Lamine Diack - cựu Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) và con trai Papa Massata Diack sẽ phải hầu tòa tại Pháp với cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.

Ông Lamine Diack - cựu Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF). (Nguồn: Reuters)

Hãng tin AFP dẫn một số nguồn tin cho biết ông Lamine Diack - cựu Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) và con trai Papa Massata Diack sẽ phải hầu tòa tại Pháp với cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.

Ông Lamine Diack giữ chức Chủ tịch IAAF trong giai đoạn 1999-2015. Nhiệm kỳ này kết thúc tại thời điểm ông cùng con trai bị cáo buộc nhận hối lộ để ngăn trở các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến bê bối sử dụng chất kích thích trong thi đấu thể thao.

AFP trích dẫn bản sao quyết định được 3 thẩm phán Pháp ngày 19/6 cho biết ông Lamine Diack đã thương lượng việc đóng băng các biện pháp trừng phạt để đổi lấy các khoản tiền đút lót với ông Valentin Balakhnichev, Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Nga (ARAF), kiêm thủ quỹ của IAAF.

Pháp bắt đầu cuộc điều tra ông Lamine Diack vào năm 2015 khi ông Sebastian Coe - đại diện của Anh lên nắm quyền Chủ tịch IAAF. Trái ngược với người cha Lamine Diack, ông Papa Massata Diack từ chối hợp tác và chưa từng trải qua bất cứ cuộc thẩm vấn nào.

Danh sách hầu tòa, ngoài hai cha con nhà Diack còn có ông Balakhnichev; cựu huấn luyện viên đội tuyển điền kinh cự ly trung bình của Nga Alexei Melnikov; cựu cố vấn của ông Lamine Diack, ông Habib Cisse, và cựu Giám đốc cơ quan chống dopping của IAAF Gabriel Dolle. Tất cả những đối tượng này đều bị cáo buộc tội danh tham nhũng và rửa tiền.

Theo Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sau mỗi giải thưởng của một nhà báo là một cuộc hành trình “dấn thân”

Sau mỗi giải thưởng của một nhà báo là một cuộc hành trình “dấn thân”

(Thanh tra) - Phía sau những tác phẩm báo chí đoạt giải là biết bao ngày tháng lặng thầm dấn thân. Có người băng qua vùng dịch giữa những ngày COVID-19 căng thẳng nhất, có người miệt mài theo đuổi những vụ việc phức tạp suốt nhiều tháng trời để tìm ra sự thật. Họ là những nhà báo vẫn đang từng ngày giữ lửa nghề bằng sự đam mê, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho xã hội bằng những tác phẩm báo chí có giá trị.

Văn Thanh

13:00 21/06/2026
Giữ lửa nghề giữa đại ngàn thông tin

Giữ lửa nghề giữa đại ngàn thông tin

(Thanh tra) - Tháng Sáu lại về, mang theo những cơn mưa đầu mùa tưới mát vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên. Với những người làm báo, đây là dịp để nhìn lại hành trình đã qua, những chuyến đi, những câu chuyện và những giá trị vẫn luôn thôi thúc mình bước tiếp trên con đường làm nghề.

10:00 21/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm