Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Lương
Thứ bảy, 30/08/2025 - 19:30
(Thanh tra) - Hôm nay (30/8) là ngày thứ 3 diễn ra Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", cũng là ngày đầu tiên trong kì nghỉ lễ mừng Quốc khánh 2/9, Triển lãm đã thu hút hàng trăm ngàn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan và trải nghiệm.

Thông tin với báo chí, đại diện Ban tổ chức cho biết, ngày thứ 3 diễn ra Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", cũng là ngày đầu tiên trong kì nghỉ lễ mừng Quốc khánh 2/9, Triền lãm đã thu hút một lượng lớn người dân, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và du khách trong và ngoài nước đến tham quan.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại Triển lãm:

Háo hức, tự hào là cảm xúc chung của những người có mặt tại triển lãm. Ảnh: Hải Lương

Với đại đa số người dân tới tham quan gian trưng bày ngành Thanh tra đều bày tỏ sự yêu mến và khen ngợi. Ảnh: H.L









Ghi nhận của phóng viên lúc 17 giờ ngày 30/8, du khách vẫn tiếp tục đến tham quan Triển lãm. Ảnh: Hải Lương

"Đây là dịp để công chúng nhìn lại một chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang, từ đó củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước", là cảm xúc chung của đại đa số du khách tới triển lãm, mặc dù đoạn đường di chuyển tới Triển lãm khá tắc do lượng du khách đến Triển lãm tăng đột biến. Ảnh: Hải Lương
Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra từ ngày 28/8 - 5/9, quy tụ sự tham gia của các ban, bộ, ngành Trung ương, 34 tỉnh, thành phố cùng nhiều doanh nghiệp nhà nước và tư nhân tiêu biểu.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 4/2, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại 4 điểm trên địa bàn tỉnh.
Hương Trà
(Thanh tra) - Có những mùa Tết đi qua đời người nhẹ như một cơn gió, chỉ để lại vài tờ lịch cũ và tiếng pháo hoa lẫn trong ký ức. Nhưng có một cái Tết, rất xa, rất cũ, cứ găm lại trong tôi như cục than hồng âm ỉ dưới tro, chỉ cần một hơi thở nhìn về Tây Bắc là sáng bừng lên: Tết trong bếp lửa người Thái, giữa bản nhỏ ở lưng chừng núi Điện Biên.
Trần Hiệp +Ngọc Diễm
Huyền Thu
Đăng Tân
Minh Tân
Thành Công
Cảnh Nhật
H.T
Cảnh Nhật
Trí Vũ
Lê Hữu Chính
Ngọc Trâm
Đăng Tân
Minh Nguyệt
Nam Dũng
Hải Hà
Trần Quý
Hải Hà