Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ánh đỏ sao vàng bên Hồ Gươm ngày Tết Độc lập

Hoàng Hiệp

Thứ sáu, 29/08/2025 - 20:42

(Thanh tra) - Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Hồ Hoàn Kiếm - trái tim Thủ đô - trở thành “sân khấu” rực rỡ sắc đỏ sao vàng. Giữa dòng người nô nức, từng gia đình, nhóm bạn trẻ, em nhỏ dừng chân bên Tháp Rùa, cầu Thê Húc để ghi lại khoảnh khắc bằng những bức ảnh kỷ niệm, tạo nên bức tranh sinh động về tình yêu Tổ quốc.

Người dân ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm bên Hồ Gươm trong dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: Hoàng Hiệp

Dòng người rộn ràng bên Hồ Gươm

Ngay từ sáng sớm, khu vực quanh Hồ Gươm đã chật kín người. Tiết trời đầu thu dịu mát khiến cho bước chân người dân càng thêm hối hả. Các tuyến phố Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Tràng Tiền… đều rợp sắc cờ hoa, pano, băng rôn, áp phích cổ động. Những cụm hoa tươi và hệ thống đèn trang trí lung linh chuẩn bị từ nhiều ngày trước càng làm trung tâm Hà Nội trở nên sôi động.

Dòng người đổ về Hồ Gươm đa dạng mọi lứa tuổi. Từng đoàn gia đình, nhóm bạn trẻ, các em nhỏ trong trang phục đỏ sao vàng rực rỡ hòa mình trong không khí hân hoan. Những địa điểm gắn liền với lịch sử - văn hóa như Tháp Rùa, cầu Thê Húc, tượng đài Lý Thái Tổ, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đều đông kín người đứng chụp ảnh, vui chơi. Không ít nhóm phải xếp hàng để chờ đến lượt. Thay vì tạo cảm giác sốt ruột, cảnh chờ đợi ấy lại làm bức tranh ngày lễ thêm phần ấm áp, gắn kết, bởi ai cũng hồ hởi, thân thiện, sẵn sàng nhường nhau những khoảnh khắc đẹp.

Anh Minh Trọng (40 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Gia đình tôi năm nào cũng đưa các con ra Hồ Gươm vào dịp Quốc khánh. Chụp ảnh kỷ niệm không chỉ để lưu giữ ký ức mà còn để các con cảm nhận trực tiếp không khí ngày Tết Độc lập, hiểu rằng những điều bình dị hôm nay được đánh đổi bằng biết bao hy sinh của cha ông.”

Không chỉ người dân Thủ đô, nhiều gia đình từ các tỉnh lân cận cũng tranh thủ lên Hà Nội trong dịp lễ. Chị Nguyễn Thị Mai (32 tuổi, Nam Định) cho biết: “Năm nào gia đình tôi cũng cố gắng sắp xếp để lên Hà Nội chơi vào ngày Quốc khánh. Được đi dạo quanh Hồ Gươm, chụp vài tấm ảnh, ngắm cờ hoa rực rỡ và hòa mình vào không khí tưng bừng của Thủ đô, cả nhà ai cũng thấy phấn khởi. Trẻ con háo hức, còn người lớn như chúng tôi thì thêm tự hào vì được sống trong ngày trọng đại của dân tộc.”

Trong dịp 2/9, nhiều bạn trẻ chọn áo dài trắng kết hợp khăn quàng hoặc phụ kiện đỏ, vừa hiện đại vừa truyền thống. Các em nhỏ hồn nhiên chạy quanh quảng trường, tay cầm cờ phấp phới, tiếng cười hòa cùng những ca khúc cách mạng quen thuộc. Hình ảnh giản dị nhưng giàu ý nghĩa ấy góp phần biến Hồ Gươm thành “sân khấu” đặc biệt của niềm tự hào dân tộc.

Các em nhỏ trong sắc áo đỏ sao vàng rạng rỡ tạo dáng trước ống kính. Ảnh: Hoàng Hiệp

Song song với dòng người nô nức, Hà Nội còn tổ chức nhiều hoạt động chào mừng. Dọc các tuyến phố, hệ thống pano, băng rôn treo dày đặc, nhiều cụm tiểu cảnh trang trí với hoa tươi và đèn chiếu sáng được đặt khắp nơi. Đặc biệt, vào buổi tối, các chương trình nghệ thuật ngoài trời đã thu hút đông đảo khán giả. Những bài ca về Đảng, Bác Hồ, về Tổ quốc vang lên giữa lòng Thủ đô khiến nhiều người xúc động, cùng hòa giọng hát, tạo nên bầu không khí đoàn kết, gắn bó.

Tinh thần yêu nước lan tỏa trong từng khoảnh khắc

Ngày 2/9 cũng là dịp bận rộn và ý nghĩa với đội ngũ thợ ảnh dịch vụ quanh hồ. Anh Nguyễn Văn Long (50 tuổi, Hà Nội) - người gắn bó với Hồ Gươm hơn 10 năm - cho biết: “Ngày thường tôi chụp ảnh kỷ yếu, ảnh du lịch. Nhưng dịp Quốc khánh thì khác, không khí rộn ràng khiến công việc của mình cũng trở nên thiêng liêng hơn. Mỗi bức ảnh giống như lưu giữ một mảnh ký ức của đất nước.”

Để phục vụ khách, nhiều thợ ảnh chuẩn bị thêm phụ kiện: Cờ mini, nón lá, khăn đỏ, bó hoa sen. Những vật nhỏ bé nhưng gợi nhắc rõ nét bản sắc văn hóa Việt Nam.

Chị Hà Phương (23 tuổi, Hà Nội), một thợ ảnh khác, vui vẻ kể: “Khách đông đến mức nhiều lúc không kịp bấm máy. Nhưng ai cũng vui vẻ, hồ hởi, khiến mình cũng thấy hạnh phúc lây. Có những gia đình sau khi chụp còn gửi lời cảm ơn rất chân thành. Điều đó làm công việc của chúng tôi có thêm ý nghĩa.”

Không chỉ có giới trẻ, sự xuất hiện của các cựu chiến binh cũng làm bầu không khí bên Hồ Gươm thêm đặc biệt. Ông Phạm Văn Tùng (70 tuổi, Hưng Yên), xúc động: “Mỗi năm đến dịp này tôi đều ra đây. Nhìn cờ đỏ tung bay bên hồ, ký ức về những ngày kháng chiến lại ùa về. Ảnh có thể cũ đi, nhưng tinh thần yêu nước thì mãi còn trong tôi.”

Hà Phương tất bật tác nghiệp bên Hồ Gươm khi lượng khách chụp ảnh tăng đột biến dịp lễ. Ảnh: Hoàng Hiệp

Bà Hồng Lan (82 tuổi, Hà Nội) cũng bồi hồi: “Tôi từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc trọng đại của dân tộc. Giờ mỗi lần thấy con cháu nô nức xuống phố chụp ảnh, lòng tôi lại hạnh phúc vô cùng. Tinh thần độc lập cần được truyền đi qua những điều giản dị nhất.”

Không khí lễ hội còn thu hút đông đảo du khách quốc tế. Anh Mark (28 tuổi, du khách Mỹ) chia sẻ: “Thật may mắn khi tôi đến Hà Nội đúng dịp Quốc khánh. Không khí nơi đây rất đặc biệt, vừa truyền thống vừa hiện đại. Người dân thân thiện, tôi cảm nhận được niềm tự hào dân tộc của các bạn.”

Nhiều du khách châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng tranh thủ lưu lại khoảnh khắc bên Tháp Rùa, cầu Thê Húc. Với họ, Hồ Gươm không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là minh chứng sống động cho sức sống văn hóa và khát vọng hòa bình của Việt Nam.

Để phục vụ lượng người đổ về Hồ Gươm trong dịp Quốc khánh, Nhà nước đã bố trí nhiều cán bộ công an, dân phòng túc trực tại nhiều chốt. Lực lượng y tế cơ động, xe cứu thương cũng thường trực để kịp thời hỗ trợ khi cần. Công tác an ninh, trật tự được đảm bảo giúp ngày lễ diễn ra an toàn, trọn vẹn.

Những khoảnh khắc được ghi lại hôm nay không chỉ dành cho hiện tại, mà còn là món quà tinh thần gửi tới mai sau. Trong mỗi tấm ảnh, mỗi lá cờ tung bay bên Hồ Gươm, là lời nhắc nhở rằng độc lập - tự do không tự nhiên mà có, mà được xây đắp từ máu xương, công sức và tình yêu Tổ quốc của bao thế hệ người Việt Nam.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Vùng cao khát vọng – Tự lực, đoàn kết, phát triển

Lào Cai: Vùng cao khát vọng – Tự lực, đoàn kết, phát triển

(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.

Bình Yên

08:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm