Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Nghĩa
Thứ tư, 19/11/2025 - 10:21
(Thanh tra) - Sự kiện thể thao các dân tộc lớn nhất khu vực II năm 2025 đã biến Đồng Nai thành “trung tâm phong trào” suốt 7 ngày thi đấu. 8 tỉnh, thành cùng tranh tài 8 môn, tạo nên bức tranh rực rỡ của sức trẻ, ý chí và bản sắc văn hóa. Từ việt dã, cà kheo đến bóng chuyền, kéo co, mỗi môn đều mang một câu chuyện đầy cảm xúc, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của cộng đồng các dân tộc thiểu số.
Biểu diễn văn nghệ tại lễ khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh: Huy Anh
Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIV, khu vực II năm 2025 tại Đồng Nai quy tụ gần 600 vận động viên của 8 tỉnh, thành từ Đà Nẵng trở vào, tranh tài ở 8 môn thể thao đặc trưng: Việt dã, chạy cà kheo, đẩy gậy, kéo co, bóng chuyền, bóng đá 7 người, bắn nỏ và bắn ná.
Diễn ra từ ngày 17 - 24/11, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, giải đấu mang đậm sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, kết nối tinh thần đoàn kết, giao lưu và gìn giữ giá trị truyền thống.
Đồng Nai với vai trò đăng cai đã tổ chức chu đáo, an toàn, giúp giải trở thành điểm nhấn thể thao – văn hóa nổi bật của khu vực.
Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIV có thêm thứ mà không phải giải đấu nào cũng có: Tinh thần cộng đồng, sự trong trẻo của thể thao phong trào và niềm tự hào văn hóa được thổi bùng qua từng nội dung thi.
Từ sau lễ khai mạc 17/11, không khí thi đấu lan nhanh khắp Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh. Mỗi ngày, sân chính, nhà thi đấu đa năng, sân phụ hay khu đường nội ô đều sáng đèn từ sớm. Vận động viên của 8 tỉnh, thành khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ đổ về, mang theo màu áo, tiếng cổ vũ và cả hơi thở văn hóa của từng địa phương.
Ở một hội thi dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, đường biên kỹ thuật không phải thứ duy nhất khiến người xem dừng lại; đôi khi là dáng chạy “chân đất” trong nội dung việt dã, đôi khi là tiếng hò reo lúc dây kéo co căng đến mức tưởng như muốn đứt.

Các đoàn thể thao tại Lễ khai mạc Hội thi. Ảnh: Huy Anh
Việt dã diễn ra từ 06h30 sáng 18/11 luôn là thử thách của ngày thi đấu đầu tiên và cũng là nội dung gợi ra nhiều cảm xúc nhất.
Đường chạy nội ô ngập tràn tiếng cổ vũ. Những bước chạy mạnh mẽ của các vận động viên nam 5km và nữ 3km gửi đi thông điệp quen thuộc: Sức bền của thể thao đến từ sức bền của tinh thần.
Ở sân vận động tỉnh, nội dung chạy cà kheo tạo nên bầu không khí đầy phấn khích.
Nhà thi đấu đa năng lại là “đấu trường” của các môn đẩy gậy và kéo co, hai nội dung mang rõ nhất màu sắc thể thao dân tộc.
Bóng chuyền thi đấu lại tạo một nhịp điệu khác. Tốc độ, kỹ thuật và chiến thuật giao hòa, mỗi pha chuyền-bật-đập đều khiến khán giả bật dậy. Bóng đá 7 người cũng hấp dẫn không kém. Các trận đấu sáng, chiều trên sân phụ của sân vận động tỉnh mang tính thi đấu quyết liệt nhưng vẫn giữ được sự văn minh vốn có của phong trào đồng bào dân tộc.

Môn bắn nỏ được đồng bào các dân tộc thiểu số lưu giữ qua nhiều thế hệ. Ảnh Ngọc Thảo
Các môn bắn nỏ và bắn ná lại là một mảnh ghép thú vị khác. Sự tập trung gần như tuyệt đối của vận động viên, tiếng dây nỏ bật khẽ, mũi tên lao đi trên phông chắn tất cả gợi nhớ không khí của các lễ hội truyền thống. Đây cũng là môn thể thao giúp khán giả hiểu rõ hơn sự tinh tế, tỉ mỉ và kỹ thuật mà đồng bào các dân tộc thiểu số lưu giữ qua nhiều thế hệ.
Nhìn rộng hơn, Hội thi không chỉ là một sân chơi thể thao. Nó là “cầu nối văn hóa” thể hiện tinh thần đoàn kết, nơi mỗi địa phương mang đến một sắc màu đặc trưng mà khi ghép lại thành bức tranh chung, ta thấy được chiều sâu bản sắc Việt Nam.
Việc Đồng Nai đăng cai không chỉ là trách nhiệm tổ chức; đó là cơ hội quảng bá hình ảnh một vùng đất nghĩa tình, năng động và hiếu khách.
Hội thi năm nay rồi sẽ khép lại, nhưng dư âm của nó không dừng ngay khi ánh đèn sân khấu tắt. Những cái nắm tay sau trận đấu, khoảnh khắc vận động viên trẻ nở nụ cười khi phá kỷ lục bản thân, hay giọng loa gọi tên những tập thể được vinh danh… tất cả sẽ đọng lại như một phần ký ức đẹp. Và biết đâu, chính từ sân chơi này, những tài năng mới, những câu chuyện truyền cảm hứng mới sẽ bước ra, nuôi dưỡng dòng chảy thể thao dân tộc trong tương lai.
Đó cũng là giá trị lớn nhất của Hội thi: Không chỉ thi đấu để thắng, mà để chia sẻ, để kết nối, để giữ nhịp cho mạch văn hóa – thể thao không bao giờ ngừng chảy.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.
Bình Yên
(Thanh tra) - Tối 4/12, tại xã Cái Bè, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025 với chủ đề “Ký ức Làng cổ”.
Bích Liên - Đan Anh
Chính Bình
Bảo San
Thanh Hoa
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh