Loáng một cái đã sắp tới ngày Tết ông Công ông Táo, vậy là chỉ còn vỏn vẹn vài ngày nữa để mỗi người “chạy deadline” cho KPI, sắp xếp và “chốt đơn” công việc năm cũ. Nhìn lại năm qua chỉ thấy căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi, thời gian ở nhà nhiều hơn đi làm.

leftcenterrightdel
Công việc, tiền bạc, đi lại là những căng thẳng, lo lắng “thường niên” mỗi khi Tết đến xuân về 


Lo lắng, căng thẳng trong công việc chưa dứt thì lại tới những bộn bề lo toan ở nhà, nào là tiền phòng, điện, nước, tiền ăn uống sinh hoạt. Tết đến lại tất tả thu vén tiền nong, tìm mua ít quà mang về cho gia đình để mọi người vui ngày gặp lại dù năm qua, cuộc sống nhiều lúc “Không Độ” như chúng ta mong muốn.

Nhiều người khác, ngoài công việc, học tập họ còn phải chạy cả deadline săn sales, lo chuyện tóc tai, quần áo… dù lương, thưởng Tết không nhiều nhưng, Tết mà – đi về nhà visual cứ phải thật lung linh để giải nhiệt đón xuân và lấy hên cho năm mới.

Những ngày qua, đường phố Sài Gòn như kẹt trở lại. Dòng người đang đổ về sân bay Tân Sơn Nhất và các bến tàu xe để về quê ăn Tết do các địa phương nới lỏng quy định cách ly khi từ xa trở về. Nhiều người khác chưa lo được vé cũng chạy đôn chạy đáo, thậm chí chấp nhận mua vé giá cao vào những chuyến cuối cùng, mong được có mặt ở nhà vào những ngày cuối năm.

Trong những balo, túi đồ là tất cả “gói gém” của mỗi người sau một năm khó khăn, vất vả nhưng cũng chất chứa sự háo hức, niềm vui khi “cuối cùng” cũng được về quê sum vầy đón Tết.

leftcenterrightdel

Trà Xanh Không Độ là đồ uống không thể thiếu trong dịp Tết để giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, giải nhiệt đón xuân.

 

Hành trang trên đường về của nhiều người cũng không thể thiếu những chai Trà Xanh Không Độ, thức uống được coi là “quốc dân” của người Việt hiện nay. Trong những ngày tháng khó khăn nhất năm, họ giải tỏa căng thẳng bằng Trà Xanh Không Độ, Tết đến, họ mang theo những chai Trà này như một món quà thiết thực, ý nghĩa để chia sẻ cùng gia đình, người thân.

 Những khó khăn đang dần qua đi, năm mới đang về rất gần. Đường về nhà cũng không còn xa vời vợi. Mỗi chúng ta cần dọn dẹp lại những cảm xúc không vui, những điều chưa may mắn trong năm cũ để chào đón năm mới, hy vọng mới.

leftcenterrightdel
Tết về quê, đừng “sao kê” những căng thẳng, mệt mỏi đem về nhà cho mẹ. 

 

Hãy nhớ, Tết về quê, đừng “sao kê” những căng thẳng, mệt mỏi đem về nhà mà thay vào đó là những món quà sức khỏe như những chai Trà Xanh Không Độ mà chúng ta đã sử dụng như một tấm chắn bảo vệ sức khỏe, xua tan lo lắng, căng thẳng trong những ngày tháng khó khăn nhất nơi xứ người.

P.V