Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 09/05/2011 - 11:25
(Thanh tra)- Xin cam đoan chắc một điều rằng, bất kỳ ai đi qua cái thời tóc để chõm, ngày hai buổi cắp sách học “i tờ” đều không thể thiếu bài học vỡ lòng đầu đời là “xin lỗi”.
Lời xin lỗi chân thành bao giờ cũng dễ gây thiện cảm đối với tất cả mọi người. Lời xin lỗi khi mình làm điều gì không đúng không làm mất đi giá trị của mình mà chỉ làm tăng thêm lòng tự trọng mà thôi.
Không phải ai cũng dũng cảm khi phải thừa nhận chính lỗi lầm của mình. Nhưng vượt qua được sự tự ti lần đầu thì sẽ thấy việc mình xin lỗi khi mắc lỗi ở những lần sau là điều luôn luôn cần thiết.
Vậy mà, sự đời thật không đơn giản như cách nghĩ.
Câu chuyện về cái chết thương tâm của nạn nhân Lý Văn ở TP. Hồ Chí Minh đang là thời sự để bàn dân đàm tiếu về cách nghĩ không đơn giản ấy. Chỉ vì một sợi dây cáp từ trên “ổ nhện” của các đại gia EVN Chợ Lớn, Viettel Telecom, Viễn thông CMC, FPT Telecom lòng thòng cuốn vào bánh xe đạp giật té ngã gây chấn thương sọ não.
Từng ấy dây cáp của nhiều đại gia kinh doanh ngành đặc quyền, truyền đi, truyền lại cái dịch vụ thông tin, mà quý khách hàng cứ nhỡ ngày nạp cước là… “ô tô ma tíc” cắt cúp. Tiền thì cứ thu về hầu bao. Nhưng khi nhỡ chuyện lại đùn đẩy, đổ vấy cho nhau.
Có lẽ cái chết bất ngờ trên đường phố nói trên không phải là đầu tiên. Trước đó đã có câu chuyện đau lòng: Một học sinh kia đang nô đùa trên lề phố, bỗng chạm tay vào trụ đèn, bị điện rò rỉ giật chết; một cạnh hố ga lòi ra đường khiến chị phụ nữ này bị té xe bất ngờ rồi bị xe tải cán qua chết; một lỗ cống có khả năng cuốn trôi một người nọ vào đó và... chết... Rất nhiều cái chết phi lý như thế đã xảy ra chỉ vì những cơ quan có trách nhiệm với nguyên nhân các cái chết này không hoàn thành trách nhiệm.
Và sự việc tương tự cứ thế tiếp diễn cho tới hôm nay. Trong chuyện ông Lý Văn chết cũng vậy, dù đã mất mấy ngày điều tra nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được “đại gia” nào thú nhận sợi dây cáp ác độc kia để giúp họ nói một lời xin lỗi.
Từ chỗ cố quên bài học xin lỗi, đến đổ thừa, đổ vấy trước nỗi đau của nhiều gia đình như vậy đang cho thấy những giá trị về nhân cách, về đạo đức kinh doanh quả là đáng lo ngại. Càng lo hơn khi mà trách nhiệm hình sự hiện nay chỉ chế tài với một thể nhân, mà không là trách nhiệm của pháp nhân.
Từ “xin lỗi” cũng cùng chung số phận. Người ta đã ngày càng ít dùng đến nó. Người ta không muốn nhận lỗi, cho dù họ đã làm tổn thương đến người khác. Chuyện nhỏ đã đành, chuyện lớn cũng vậy. Và trong đời sống, dần dần có một bộ phận khá đông người đã không hề biết đến từ “xin lỗi” mà chỉ biết đổ thừa. Đáng lo thật!
Tấn Lộc
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong giai đoạn 2021 - 2025, cùng với phát triển kinh tế, Ninh Bình xác định văn hóa – xã hội là trụ cột bảo đảm ổn định, đồng thuận trong quá trình tổ chức và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tạo nền tảng phát triển bền vững và nâng cao chất lượng quản trị địa phương.
Trung Hà
(Thanh tra) - Ngày 22/12/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận, công tác báo chí năm 2025, nhằm đánh giá kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Ngọc Trâm
Trần Kiên
Bùi Bình
Trần Kiên
Hải Lương
Thu Huyền
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương