Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 10/10/2014 - 06:56
(Thanh tra)- Hiền lành thánh thiện đến mấy, học hành tử tế đến mấy, văn hóa đầy mình đến mấy nhưng hẳn nhiều người vẫn sẽ muốn văng tục chửi thề bởi hội chứng “quăng lựu đạn” không kiểm soát trong giới làm văn hóa, mà cụ thể là chốn showbiz đầy thị phi.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Nhiều kẻ mang danh là “người của công chúng” nhưng với họ công chúng là một lũ ngớ ngẩn, là một bầy cừu câm lặng. Buồn hơn nữa là một số người làm truyền thông đại chúng lại ăn theo, nói leo, hoặc được trả tiền để tiếp tay cho những cú “nổ” văng mạng kia mà chẳng cần kiểm soát hậu quả truyền thông sẽ đi đến đâu.
Kính thưa những gã mang danh người của công chúng, công chúng bay giờ không như ngày xưa. Công chúng bây giờ không dễ bị xỏ mũi, dễ bị lọc lừa và công chúng là người quyết định bỏ tiền ra đi xem văn nghệ hay mua các sản phẩm truyền thông. Vậy nên, đừng có mang công chúng ra làm trò đùa, đừng coi thường họ để muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Điều gì sẽ xảy ra khi một show diễn hoành tráng đến mấy nhưng không có người mua vé? Điều gì sẽ xảy ra khi đến một chương trình thực tế rởm đời công chúng tắt hết TV hay chuyển kênh? Câu trả lời ai ai cũng biết.
Lý luận ba lăng nhăng là thế, những người ba lăng nhăng đều biết, nhưng nhiều người của công chúng lại vẫn xem công chúng là một bầy cừu.
Một gã thanh niên đẹp nhờ dao kéo từ chối bản thân, từ chối gia đình. “Thứ” đấy có đáng truyền thông tạo diễn đàn cho gã lên đó nói đi nói lại, lên đó mà khoe mẽ bản thân, lên đó mà trên trán dẫu khắc một chữ “nhục” to đùng nhưng vẫn không biết nhục?
Rồi một ca sỹ bỗng dưng quay ra làm phim, mà xin lỗi bộ phim giải trí nhàn nhạt, ai mua vé đến rạp cũng vì tò mò, vì truyền thông “làm quá”, nhưng xem xong mới bàn: “Phim này có chiếu miễn phí trên TV thì chắc chắn sẽ bị chuyển kênh…”. Ấy vậy nhưng có người nổ rằng có Việt kiều Mỹ mua bản quyền phim đến 50 tỷ đồng (khoảng 2,5 triệu USD), với điều kiện không chiếu ở Việt Nam mà để chiểu “ở bển”!
Công chúng Mỹ không ngu, Việt kiều Mỹ chắc chắn cũng chả ngu. Nên có sang Mỹ, hẳn phim này chỉ có mang chiếu cho những con cừu. Mà cừu có xem chắc nó cũng lắc đầu nguầy nguậy.
Làm ơn tỉnh ngủ dùm đi mấy ông bà không biết trời mây non nước. Đừng có nhảy phành phạch lên nóc xe mà vỗ ngực kêu: “Hỡi công chúng, mi không hiểu ta”. “Lạy hồn”, thời nay lại vẫn có những thằng Xuân tóc đỏ!
Trần Ngọc Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 23/12, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Chuyển đổi số tại Công an TP Huế không chỉ khởi đầu từ công nghệ mà còn từ thay đổi tư duy lãnh đạo và cách tổ chức công việc. Từ nhận thức đó, nhiều mô hình, giải pháp số đã đi vào thực chất, tạo chuyển biến rõ rệt trong quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ Nhân dân.
Minh Tân
Phương Hiếu
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Tuấn Minh
Chu Tuấn
Hương Giang
Trần Kiên
Thái Minh
PV
Nam Dũng
Trang Nguyệt
Trần Kiên
Trung Hà
Nam Dũng
Trung Hà
Cảnh Nhật