Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phan Văn Kiên: Tấm gương về người “giữ lửa” của ngành Thanh tra

Khánh Ngọc

Thứ tư, 15/10/2025 - 15:44

(Thanh tra) - Mỗi khi nghĩ về anh, tôi vẫn luôn tâm đắc câu nói của một vĩ nhân rằng “bản thân không là ngọn lửa thì sao có thể truyền ngọn lửa ấy sang những người khác được”. Cơ duyên cuộc đời đã đưa anh đến với ngành Thanh tra đến nay đã 16 năm, trải qua nhiều vị trí công tác ở các cơ quan khác nhau, trong mắt tôi và bạn bè, đồng nghiệp, anh luôn là tấm gương về một người cán bộ thanh tra gần gũi, mẫn cán, tận tụy, mẫu mực, có năng lực và “say” nghề, luôn được mọi người tin yêu và nể trọng. Anh là Phan Văn Kiên – hiện là Trưởng phòng Thanh tra tài chính doanh nghiệp thuộc Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng của Thanh tra Chính phủ.

Đoàn thanh niên Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao quà cho các em nhỏ ở Điểm trường vùng cao Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn năm 2011.

Rời mái trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, lăn xả trên những công trình lớn của đất nước với vai trò là người kỹ sư giao thông, năm 2009, anh Phan Văn Kiên đã bất ngờ và vui sướng khi thi đỗ vào công chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với điểm số khá ấn tượng. Như một duyên lành trong cuộc đời, anh được phân công công tác về Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đó là niềm vinh dự to lớn không chỉ của anh Phan Văn Kiên, mà của cả gia đình bởi chúng tôi là những thanh niên từ miền quê nghèo xứ Nghệ ra Thủ đô học tập và lập nghiệp, được làm việc ở một bộ phận “cốt cán”, mẫu mực như Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư là môi trường rất tốt để anh rèn luyện và trưởng thành.

Những ngày đầu về công tác ở Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau khi kết thúc ngày làm việc ở cơ quan trở về với mái ấm gia đình, tôi thấy đêm nào anh cũng chong đèn đọc sách, nghiên cứu tài liệu đến rất khuya, nhiều lúc quên ăn quên ngủ. Anh Phan Văn Kiên nói với tôi như để chia sẻ: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu tổng hợp về kinh tế, lĩnh vực quản lý nhà nước rất rộng. Thanh tra Bộ phải là tấm gương, là chỗ dựa chuyên môn cho các đơn vị khác trong Bộ, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ làm tốt hơn công tác quản lý nhà nước của mình. Kiến thức, kinh nghiệm của anh hiện là chưa đủ để làm tốt công việc thanh tra nên chắc phải mày mò và học tập nhiều hơn nữa”.

Nói là làm, một thời gian dài sau đó, tôi thấy ngoài thời gian lao đầu vào công việc, anh Phan Văn Kiên vừa học, vừa làm, vừa nghiên cứu tài liệu. Có lẽ những nỗ lực của anh cũng bước đầu có “quả ngọt” khi anh được vinh danh trong lễ trao Bằng tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế loại xuất sắc của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Rồi những sáng kiến, đóng góp trong công tác của Phan Văn Kiên được Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ghi nhận và trao bằng khen. Năm 2014, sau dấu mốc 5 năm nhận công tác tại Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, anh được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng. Chỉ hai năm sau đó anh Phan Văn Kiên tiếp tục được bổ nhiệm làm Trưởng phòng. Tôi rất vui khi mỗi lần anh mang Bằng khen về nhà, đưa cho tôi và nói: “Cảm ơn em là chỗ dựa bình yên để anh làm tốt việc ở cơ quan”, hay mỗi lần có dịp gặp gỡ với các đồng nghiệp và cấp trên của anh, mọi người đều nói với tôi những lời tốt đẹp nhất về anh.

Không chỉ say mê công việc, anh còn tham gia rất nhiều hoạt động của Đoàn thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tranh thủ thời gian cuối tuần, những dịp không quá bận rộn với công việc, Phan Văn Kiên đã cùng đồng nghiệp trong màu áo xanh tình nguyện đi trao quà cho các trẻ em, hộ nghèo ở những vùng miền núi xa xôi của Tổ quốc. Anh nói với tôi: “Được đặt chân đến Trường Sa để thấm thía hơn lòng yêu nước. Đi đến những bản làng xa xôi để gần gũi hơn với những mảnh đời còn thiếu thốn và thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi được cho đi...”.

Đoàn thanh niên Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao quà cho các em nhỏ ở Điểm trường vùng cao Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn năm 2011

Trong gia đình, anh là người chồng, người cha mẫu mực và hết lòng yêu thương vợ con. Lúc ở nhà, khi con còn nhỏ, anh đều chia sẻ việc chăm sóc con với tôi. Nhiều đêm khuya, nhìn anh một tay cầm tài liệu nghiên cứu, một tay ẵm con đang say sưa ngủ, tôi xúc động vô cùng và cảm thấy mình thật may mắn khi là người bạn đời được anh đồng hành, sẻ chia.

Với đặc thù công việc ngành Thanh tra phải xa nhà để đi công tác dài ngày, những lúc ít bận rộn hơn, anh đều tìm cách bù đắp và yêu thương vợ con, chơi cùng con, chỉ bảo, dạy dỗ con những việc bình dị nhất trong cuộc sống như: làm diều, làm máy bay giấy, gói bánh chưng vào những dịp Tết cổ truyền, dạy con đánh cầu lông, hướng dẫn con giải những bài toán khó... rồi những bài học nhỏ về kỹ năng sống đời thường. Trong con mắt trẻ thơ của 2 đứa con tôi, anh như một người bạn, một người bố gần gũi và ấm áp lạ thường, là hình mẫu để các con phấn đấu, noi gương. Đứa con trai lớn của chúng tôi năm nay 14 tuổi, mỗi lúc con làm được một việc tốt hay đạt được một thành tích nho nhỏ trong học tập, được mẹ khen ngợi thì quay sang hỏi tôi một cách ngây thơ và hồn nhiên: “Con đã được bao nhiêu phần của bố rồi hả mẹ?”. Còn cô con gái bé bỏng của chúng tôi vẫn luôn tâm niệm trong đầu và bảo với mọi người xung quanh rằng: “Lớn lên sẽ lấy người như bố”.

 Anh Kiên hướng dẫn các con nhỏ gói bánh trong những ngày Tết cổ truyền

Là người có năng lực và mẫn cán với công việc nên anh được cấp trên giao phó ngày càng nhiều việc hơn, có lẽ vì thế công việc của anh cũng thường xuyên bận rộn hơn, rồi những chuyến công tác dài ngày cứ nối tiếp nhau nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh than thở hay có tâm tư gì về công việc. Anh hay động viên tôi: “Em ở nhà cố gắng chăm con thay anh, vì công việc hãy thông cảm cho anh nhé!”. Nhiều lần, cũng có một số người quen khuyên anh chuyển công tác, muốn nhận anh về ở cơ quan này, cơ quan nọ, bộ phận này, bộ phận khác để có nhiều thời gian hơn cho gia đình so với ngành Thanh tra, nhưng anh đều từ chối. Có lẽ duyên nợ với ngành Thanh tra đã gieo mầm một tình yêu bền bỉ, nhiệt thành và mãnh liệt đối với công việc trong anh.

Từ đầu năm 2025 đến nay, theo chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy của Nhà nước, anh chuyển sang công tác tại Thanh tra Bộ Tài chính với cương vị là Trưởng phòng Thanh tra hành chính, rồi từ tháng 6/2025, anh chuyển sang Thanh tra Chính phủ và được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Thanh tra tài chính doanh nghiệp thuộc Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ở cương vị công tác nào, tôi cũng thấy anh hăng say nghiên cứu tài liệu và nỗ lực trau dồi chuyên môn không ngừng nghỉ. Anh nói với tôi: “Mỗi một vị trí công tác đều cần những kiến thức, kinh nghiệm khác biệt, ở tầng sâu hơn, cao hơn nên chỉ cần ngừng nỗ lực học tập sẽ bị lạc hậu và không đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc”. Anh chính là tấm gương hàng ngày dạy tôi tinh thần “yêu nghề” và truyền cảm hứng “học tập suốt đời”.

Anh Phan Văn Kiên nhận quyết định về công tác cán bộ tại Thanh tra Chính phủ

Chặng đường gắn bó của anh với ngành Thanh tra đến nay mới 16 năm, chỉ là một phần rất nhỏ trong bề dày truyền thống suốt 80 năm qua của ngành nhưng bản thân anh là một tấm gương sáng về đời thường đối với tình yêu và sự gắn bó son sắt với ngành, với “nghề”, là minh chứng sống động của “Một mùa xuân nhỏ nhỏ/ Lặng lẽ dâng cho đời” (nhà thơ Thanh Hải). Và tôi tin rằng, lòng nhiệt huyết và “say nghề” sẽ luôn là mạch ngầm mãnh liệt để anh vững bước trên con đường mình đã chọn, tiếp tục góp “những bông hoa nhỏ” làm dày thêm truyền thống vẻ vang của ngành Thanh tra.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lê Thị Trúc Linh: Giữ trọn lời thề “Chính - Liêm - Trung” của người thanh tra

Lê Thị Trúc Linh: Giữ trọn lời thề “Chính - Liêm - Trung” của người thanh tra

(Thanh tra) - Trong suốt hơn hai thập kỷ công tác, giữa bao thăng trầm của nghề “gác cửa công lý”, nguyên Phó Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng – Thanh tra tỉnh Bến Tre (cũ), Lê Thị Trúc Linh vẫn luôn giữ cho mình ngọn lửa liêm chính, sự chính trực và lòng tận tụy với nghề.

Huỳnh Như - Đình Thuyết

07:00 19/11/2025
Thắp sáng niềm tin từ những điều bình dị đến “hành trình đổi mới thể chế”

Thắp sáng niềm tin từ những điều bình dị đến “hành trình đổi mới thể chế”

(Thanh tra) - Tại Lễ trao giải cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” ngày 31/10, ba phóng viên trẻ của Báo Thanh tra đã ghi dấu bằng hai tuyến tác phẩm giàu cảm xúc và chiều sâu. Phóng viên Trần Thị Hải với bài “Chị Google của người dân” chạm đến trái tim bạn đọc, mang về giải Ba nhờ hành trình lặng lẽ đi tìm ánh sáng từ những điều gần gũi, đời thường nơi phòng tiếp dân. Trong khi đó, nhóm phóng viên Dương Thu Trang – Vũ Thị Minh Nguyệt chọn bước chân lên con đường “ít người đi”: Viết về công trình pháp lý - “Thắp sáng niềm tin từ đổi mới thể chế: Luật Thanh tra 2025”, chuyển tải đột phá đổi mới thể chế bằng lối viết mạch lạc, đầy tâm huyết và được trao Giải Khuyến khích. Hai mạch viết, một tinh thần chung: Lan tỏa niềm tin vào sự tử tế, trí tuệ và nỗ lực đổi mới của ngành Thanh tra bằng ngòi bút tận tâm và trách nhiệm.

Trí Vũ

17:29 01/11/2025

Tin mới nhất

Xem thêm