Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hai lão nông bật mí “bí quyết”... chống tham nhũng

Thứ ba, 27/06/2017 - 07:24

(Thanh tra)- Hai lão nông Nguyễn Tiến Lãng (79 tuổi) và Nguyễn Công Uẩn (80 tuổi) trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh - những người “khui” ra gần 3.000 hồ sơ thương binh giả, truy thu về cho Nhà nước 150 tỷ đồng, giảm chi mỗi năm 20 tỷ đồng, khiến 29 đối tượng bị xử lý hình sự đã chia sẻ "bí quyết"… chống tham nhũng.

Hai lão nông 80 tuổi (ông Lãng trái ảnh, ông Uẩn phải ảnh) đã “khui” ra gần 3.000 hồ sơ thương binh giả. Ảnh: Hải Hà

Phải "đeo mặt nạ"

10 năm trước vì quá bức xúc với đường dây "cò" móc nối với phần tử xấu, làm giả hồ sơ người có công để hưởng chế độ thương, bệnh binh, chất độc gia cam, liệt sĩ, hưu trí, mất sức, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng... hai lão nông đã thu thập bằng chứng gửi các cơ quan chức năng tố cáo hành vi gian lận, trục lợi rút tiền của Nhà nước.

Đáng lên án, những "cò mồi" này lại là đảng viên, cán bộ có chức, có quyền, từ Chủ tịch xã, Bí thư Đảng ủy xã, có người còn là Trưởng phòng thuộc Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tỉnh ủy Bắc Ninh, Trưởng phòng Người có công của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh.

“Họ chạy chọt hồ sơ giả dễ như trở bàn tay. Chỉ cần có tiền, không phải đi đâu, cứ ngồi nhà sẽ có quyết định hưởng chế độ, có thẻ thương binh và sổ lĩnh lương mang đến tận nhà. Khi trao sổ chỉ cần lót tay cho “cò” vài ba triệu hoặc bữa nhậu là xong” - ông Lãng nhớ lại.

Chứng kiến việc “chướng tai gai mắt”, hai ông bao ngày đêm trăn trở, suy nghĩ, không ngủ. Cuối cùng hai ông quyết định không thể im lặng. “Năm xưa, mình đi chiến đấu chống Mỹ bom đạn không sợ chết, tại sao chống tham nhũng lại không dám? Ở đời ai cũng chết 1 lần. Nếu anh em tôi chiến đấu cho dân, cho Đảng, tố cáo tham nhũng dù có chết cũng vinh quang".

Nghĩ là làm, năm 2010, hai ông đệ đơn lên Bộ LĐ-TB&XH tố cáo hàng trăm đối tượng ở quê hương ông được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng không đúng quy định.

Chia sẻ "bí quyết" chống tham nhũng ngay trên quê hương mình, cụ ông 80 tuổi mật bí: "Để làm được việc này, chúng tôi đã phải... đeo mặt nạ. Chúng tôi làm phải có cách riêng của chúng tôi. Phải quyết tâm cộng với "mặt dày" lắm mới làm được. Tất cả mặt mũi thật phải tháo ra để hết ở nhà để đeo mặt nạ. Như vậy, mới làm được chứ đeo mặt thật thì khó lắm”.

"Họ hàng anh em toàn con cháu là thương binh giả cả, mình làm nó bị cắt trợ cấp nó tới nhà nó chửi. Anh em con cháu cả để mặt thật, không còn mặt mũi nào nhìn chúng nó” - ông Lãng bộc bạch.

Không làm để nhận Bằng khen

Năm 2010, từ đơn tố cáo của 2 ông, Bộ LĐ-TB&XH đã vào cuộc thanh tra, kiểm tra 17 xã và 1 thị trấn của huyện Thuận Thành.

Chiều 23/6, Bộ LĐ-TB&XH đã trao tặng Bằng khen cho 2 lão nông Nguyễn Tiến Lãng và Nguyễn Công Uẩn vì có thành tích trong đấu tranh chống tiêu cực, góp phần thực hiện tốt chính sách lao động, người có công và xã hội.Biểu dương tinh thần chống tham nhũng của 2 lão nông, ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH chia sẻ: 2 cụ tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng tinh thần cách mạng cao ngút trời. Việc Bộ LĐ-TB&XH tặng Bằng khen cho 2 cụ là sự ghi nhận thành tích của trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hiện chính sách người có công của Đảng, Nhà nước.

“Nếu không triệt phá nhanh đường dây này thì từ năm 2010 đến nay không biết “đẻ” ra biết bao thương binh giả...” - ông Lãng nói.

Để làm nên "chiến công" này, ông Lãng nhớ lại: “Chúng tôi chịu nhiều thiệt thòi lắm, hiểm nguy luôn rình dập. Đi đường thì bị bọn chúng chặn xe máy, lấy mũ bảo hiểm đánh đập. May là tôi đi bộ đội có tí võ vẽ, bọn chúng còn sợ, chứ ông Uẩn già yếu hơn tôi, lại không có võ nên bị bọn chúng đập đầu vào tường nhiều lần".

Gần chục năm trời đi tìm công ký, mới đây, 2 ông mới được Bộ LĐ-TB&XH trao Bằng khen và số tiền thưởng 1,2 triệu đồng/người.

Chia sẻ về phần thưởng nhận được, ông Lãng bộc bạch: Tôi đấu tranh không phải vì Bằng khen, càng không phải vì tiền. Lý do là bởi chúng tôi muốn đưa cái xấu ra ngoài ánh sáng. Bằng khen chúng tôi nhận được chứng tỏ sự đấu tranh đã được ghi nhận, cả nước đã biết đến tinh thần của chúng tôi. Đó mới là điều quan trọng.

Còn ông Uẩn thì cảm thấy rất vinh dự và tự hào bởi mình đã hoàn thành được mục tiêu của cuộc đời, cảm thấy sống có ích.

Ở vào cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng hai ông cho biết, sẽ tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ trong lĩnh vực người có công mà trong đời sống nếu phát hiện ra điều gì sai trái chúng tôi sẽ tiếp tục làm, làm đến lúc chết mới thôi.

Hải Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Dấu ấn Thanh tra tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập tổ chức Đảng

Dấu ấn Thanh tra tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập tổ chức Đảng

(Thanh tra) - Dù khối lượng công việc rất nhiều sau sáp nhập tổ chức Đảng của 3 địa phương Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và đặc biệt thực hiện chính quyền 2 cấp, tinh gọn bộ máy nhưng Đảng bộ Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ cương, ghi dấu ấn đậm nét trên mọi mặt công tác.

08:22 08/08/2026
Thanh tra Chính phủ chỉ rõ tồn tại trong xử lý 363 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp ở Hải Phòng

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ tồn tại trong xử lý 363 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp ở Hải Phòng

(Thanh tra) - Thanh tra Chính phủ xác định Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, sắp xếp 3.769 cơ sở nhà, đất sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, việc đưa 363 cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác còn chậm, nhiều hồ sơ pháp lý chưa hoàn thiện, làm chậm quá trình phát huy nguồn lực tài sản công.

Trung Hà

08:00 08/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm