Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Niềm vui dưới những mái trường mới nơi biên giới

Ngọc Giàu

Thứ bảy, 05/09/2026 - 18:19

(Thanh tra) - Ngày 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới, thầy và trò 4 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại các xã biên giới Đắk Lắk lần đầu tiên đón năm học trong những ngôi trường mới khang trang, đồng bộ. Với học sinh vùng biên, đây không chỉ là một ngày khai trường đặc biệt mà còn mở ra một môi trường học tập, sinh hoạt và rèn luyện tốt hơn.

Tiếng trống trường ngân vang trong ngày khai giảng năm học mới nơi biên giới Đắk Lắk. Ảnh: N.Giàu và AI

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn, không khí ngày khai giảng diễn ra rộn ràng. Đây là năm học đầu tiên thầy và trò được học tập trong ngôi trường mới được đầu tư đồng bộ.

Ông Thái Văn Lộc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn, chia sẻ cảm xúc trong ngày khai giảng là “rất mừng, rất vui” khi thầy và trò được học tập, giảng dạy trong một ngôi trường khang trang, bề thế.

Theo ông Lộc, ngôi trường mới không chỉ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh mà còn giúp đội ngũ giáo viên có môi trường làm việc tốt hơn, qua đó thêm động lực để thực hiện nhiệm vụ dạy và học.

Ông Thái Văn Lộc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn chia sẻ cảm xúc. Ảnh: N.Giàu

Cùng chung niềm phấn khởi, thầy Y Noóc Mlô, giáo viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn, cho biết rất vui khi được công tác tại ngôi trường mới. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ giúp giáo viên thuận lợi hơn trong giảng dạy, đồng thời mang đến cho học sinh vùng biên một môi trường học tập tốt hơn.

Với Lê H’Ngọc Kim Knul, học sinh lớp 9A, người M’nông, ngày khai giảng tại ngôi trường mới cũng để lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Em vui mừng, háo hức khi được học tập trong ngôi trường khang trang và mong muốn sẽ cố gắng học tập thật tốt trong năm học cuối cấp.

Thầy Y Noóc Mlô, giáo viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn cùng học trò tại ngôi trường mới. Ảnh: N.Giàu

Niềm vui ấy cũng được chia sẻ từ phía phụ huynh. H’Lun Adrơng (buôn Ea Mar, xã Buôn Đôn), có hai con theo học tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn, cho biết gia đình rất phấn khởi khi các con được học tập trong ngôi trường mới, có điều kiện bán trú, nội trú. Theo chị, việc tổ chức học tập và sinh hoạt tại trường giúp phụ huynh, nhất là những gia đình ở xa, yên tâm hơn, đồng thời giảm bớt thời gian, công sức đưa đón con em.

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ea Rốk, lễ khai giảng cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là năm học đầu tiên của thầy và trò tại ngôi trường mới.

Chị Phạm Thị Tâm, phụ huynh em Lăng Thị Quỳnh Nhi, học sinh dân tộc Nùng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ea Rốk, không giấu được niềm vui khi con được học tập trong ngôi trường mới. Chị cho biết rất mừng vì các con nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, được tạo điều kiện học tập trong một ngôi trường khang trang, đầy đủ.

“Trước giờ tôi chưa thấy ngôi trường nào được đầu tư, quan tâm và tạo điều kiện cho các cháu học tập như thế này. Tôi mừng lắm, vì từ nay các cháu có môi trường học tập tốt hơn”, chị Tâm chia sẻ.

Học sinh phấn khởi trong ngày khai giảng. Ảnh: N.Giàu

Ông Võ Viết Khoa, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ea Rốk, cho biết trường có 525 học sinh, trong đó hơn 95% là học sinh dân tộc thiểu số. Do trường mới tuyển sinh từ ngày 28/8 nên nhà trường chưa có nhiều thời gian để tổ chức vận động học sinh đến trường.

Chia sẻ về lễ khai giảng đầu tiên tại ngôi trường mới, ông Khoa cho biết đây là một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp dạy học. Không khí trang trọng, vui tươi của ngày khai trường cùng sự quan tâm dành cho ngôi trường vùng biên khiến ông cảm thấy rất xúc động và phấn khởi.

Theo ông Võ Viết Khoa, bên cạnh việc trang bị kiến thức, nhà trường sẽ chú trọng giáo dục học sinh tình bạn, tình yêu quê hương, đất nước; giúp các em biết trân trọng, biết ơn các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đặc biệt, với một ngôi trường được Bộ Quốc phòng đầu tư, nhà trường sẽ giáo dục học sinh noi theo phẩm chất, tác phong của người lính, rèn luyện tính nhanh nhẹn, ngăn nắp, kỷ luật và trách nhiệm.

Ông Võ Viết Khoa, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ea Rốk đánh trống khai trường. Ảnh: N.Giàu

Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ea Rốk nhìn nhận, với hơn 95% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đến từ nhiều nhóm dân tộc, năng lực và khả năng giao tiếp không đồng đều, những ngày đầu hòa nhập môi trường mới chắc chắn sẽ có những khó khăn.

Để khắc phục, nhà trường dự kiến tổ chức các hoạt động kết nghĩa giữa các lớp, các khối, giữa tiểu học và THCS; tăng cường hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để học sinh có cơ hội giao lưu, hiểu hơn về bản sắc, phong tục của nhau. Qua đó, các em có thêm sự chia sẻ, gắn kết, tránh mặc cảm hay phân biệt giữa học sinh các dân tộc.

Bên cạnh việc học tập, học sinh nội trú cũng phải làm quen với một nếp sinh hoạt mới. Vì vậy, giáo viên và quản sinh sẽ đóng vai trò như những “người cha, người mẹ thứ hai”, đồng hành, hướng dẫn các em trong những ngày đầu làm quen với môi trường nội trú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn trao quà động viên các em học sinh nhân dịp năm học mới. Ảnh: N.Giàu

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tặng quà cho Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ea Rốk. Ảnh: N.Giàu

Tại Đắk Lắk, 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Buôn Đôn, Ea Rốk, Ia Rvê và Ia Lốp được đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư khoảng 756 tỷ đồng. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, góp phần nâng cao điều kiện học tập cho học sinh và phát triển bền vững vùng biên.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Trường Đại học Điện lực: Kiên định mục tiêu “chất lượng thực chất”

Trường Đại học Điện lực: Kiên định mục tiêu “chất lượng thực chất”

(Thanh tra) - Nhắn gửi tới các tân sinh viên tại Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, PGS.TS. Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực nhấn mạnh, sinh viên cần chủ động tiếp cận, khai thác công nghệ nhưng không để công nghệ thay thế sự trung thực, nỗ lực và trách nhiệm cá nhân.

Trọng Tài

18:40 05/09/2026
Niềm vui dưới những mái trường mới nơi biên giới

Niềm vui dưới những mái trường mới nơi biên giới

(Thanh tra) - Ngày 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới, thầy và trò 4 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại các xã biên giới Đắk Lắk lần đầu tiên đón năm học trong những ngôi trường mới khang trang, đồng bộ. Với học sinh vùng biên, đây không chỉ là một ngày khai trường đặc biệt mà còn mở ra một môi trường học tập, sinh hoạt và rèn luyện tốt hơn.

18:19 05/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm