Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thành phố Hồ Chí Minh: Họp mặt những con người đã làm nên lịch sử

Trần Minh

Thứ hai, 28/04/2025 - 14:59

(Thanh tra) - Ngày 28/4, tại Dinh Độc Lập, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 66 tổ chức buổi họp mặt nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập đơn vị (20/3/1947 - 20/3/2025).

Ban Tổ chức tặng hoa, quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: TM

Phát biểu tại buổi họp mặt, Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 2, nguyên Tư lệnh Quân khu 1 - là một trong những người trực tiếp tiến vào Dinh Độc Lập để bắt Tổng thống Dương Văn Minh 50 năm trước, chia sẻ, để có được nền hòa bình, độc lập như ngày hôm nay là nhờ công lao, sự hy sinh vô cùng to lớn của những đồng chí, đồng đội, Nhân dân đã kề vai sát cánh cùng Trung đoàn 66 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt trong ngày 30/4 lịch sử.

Trung tướng Phạm Xuân Thệ phát biểu. Ảnh: TM

Để tưởng nhớ những hy sinh đó, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 304, Trung đoàn 66 nói riêng và Quân đoàn 2 nói chung đã tổ chức buổi gặp mặt hết sức ý nghĩa này để tri ân và tưởng nhớ các đồng chí, đồng đội.

Cùng phát biểu, Đại tá Vũ Mạnh Hùng, Chính uỷ Sư đoàn 304, Quân khu 2 cho biết, trải qua 78 năm xây dưng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã đoàn kết, thống nhất, không quản hy sinh gian khổ, dũng cảm trong chiến đấu, tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác, lập nên những chiến công và thành tích vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

Đại tá Vũ Mạnh Hùng gửi lời cảm ơn đến các cựu chiến binh. Ảnh: TM

Kế thừa truyền thống vẻ vang, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 hôm nay luôn trân trọng, từ hào về truyền thống vẻ vang, đã và đang phát huy truyền thống trong xây dựng, huấn luyện, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Trung đoàn ngày càng được nâng lên, Trung đoàn có nhiều bước đột phá, chuyển biến về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Trung đoàn cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, các đồng chí cán bộ chiến sĩ qua các thời kỳ đã đóng góp xương máu, công sức, trí tuệ để viết nên truyền thống vẻ vang của Trung đoàn.

“Dù ở cương vị nào, các đồng chí vẫn luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, truyền thống đoàn kết - kiên cường - trung dũng - đánh thắng của Trung đoàn Ký Con Anh hùng, không nhừng đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng quê hương giàu đẹp, gia đình hạnh phúc”, Đại tá Vũ Mạnh Hùng chia sẻ.

Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam gửi lời cảm ơn, lời hỏi thăm sức khoẻ đến các đại biểu có mặt tại buổi họp mặt.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu chúc mừng. Ảnh: TM

“Được nhìn thấy các bác mạnh khoẻ chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của chính quyền và Nhân dân. Mong các bác sẽ có thật nhiều sức khoẻ để hoà chung niềm vui cùng Thành phố Hồ Chí Minh, với non sông và đất nước”, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa xúc động.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm