Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Cát tặc lộng hành, chính quyền bất lực hay thờ ơ?

N. Phê - Q. Thân

Thứ hai, 25/04/2022 - 13:53

(Thanh tra) - Một công trường khai thác cát lậu tại xã Cát Thành (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) hoạt động một cách ngang nhiên, khi có người lạ rất hung hăng, táo tợn. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang ở đâu khi tài nguyên bị tàn phá?

Hiện trường khai thác trái phép ở xã Cát Thành. Ảnh: P.T

Nhận được thông tin về việc tài nguyên cát đang bị khai thác trái phép, vô tội vạ và ngang nhiên tại xã Cát Thành, ngày 20/4, chúng tôi đến hiện trường tìm hiểu vụ việc. Quả thật, những thông tin từ dư luận nhân dân phản ánh là hoàn toàn có cơ sở.

Dọc theo tuyến đường ĐT639 đoạn qua xã Cát Thành, những đồi cát trắng bị xe đào, xe múc lấy cát đưa lên các phương tiện xe ben, xe tải chở đi tiêu thụ nơi khác. Quy mô khai thác như cả công trường và công khai, chẳng ai tin đây là cát tặc, cát lậu ngang nhiên hoành hành.

Cá biệt, tại khu vực khai thác cát lậu đối diện nhà hàng Hồ Sen, đường ĐT639, chúng tôi phát hiện xe múc biển kiểm soát 77L-0599 đang tiến hành khai thác cát lậu đưa lên xe ben 77H -020.95 để vận chuyển đi nơi khác.

Tại hiện trường còn hàng loạt xe tải khác đang chờ "ăn" cát lậu là 77H - 030.70, 77C - 196.78 gắn logo Công ty TNHH TVTKXD Quy Nhơn.

Tại UBND xã Cát Thành, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Cát Thành Nguyễn Đức Chiêu cho biết, địa phương đã nhiều lần kiểm tra, xử lý các vụ việc khai thác tài nguyên trái phép trên địa bàn. 

Tuy nhiên, khi phóng viên đưa ra hình ảnh, clip thể hiện ngày 20/4, hàng loạt khu vực trên địa bàn vẫn đang xảy ra tình trạng chảy máu tài nguyên bởi vấn nạn khai thác trái phép thì ông Chiêu cho biết: Hôm nay UBND xã tổ chức họp nên có thể các đối tượng lợi dụng hoạt động. Xã sẽ kiểm tra và phản hồi lại sự việc.

Trong quá trình tác nghiệp và ghi nhận vấn nạn khai thác cát trái phép ở xã Cát Thành, chúng tôi tận mắt chứng kiến sự manh động, côn đồ, hoạt động có tổ chức, băng nhóm bài bản của các đối tượng cát tặc.

Cụ thể: Chiều ngày 20/4, sau khi làm việc với Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Cát Thành, chúng tôi đột nhập hiện trường nhằm ghi nhận toàn bộ công trường cát lậu ở khu vực đối diện nhà hàng Hồ Sen, đường ĐT639.

Ngay khi phát hiện người lạ, các đối tượng trộm cắp tài nguyên nhanh chóng lái xe ben, xe tải, xe múc bỏ chạy khỏi hiện trường. Đồng thời, hàng chục đối tượng khác đi xe máy ập đến khu vực bao vây tứ phía xe của phóng viên hăm dọa, văng tục một cách côn đồ.

Lực lượng chức năng giải cứu phóng viên ra khỏi hiện trường. Ảnh: P.T

Sự manh động của các đối tượng cát tặc chưa dừng lại ở đó. Sau khi bao vây để cho đồng bọn tẩu tán xe ben, máy múc ra ngoài hiện trường, các đối tượng chỉ đạo máy múc số hiệu 77L-0599 đào phá con đường ra vào duy nhất khu vực khai thác cát lậu hòng cô lập, không cho phóng viên tiếp tục tác nghiệp và lớn tiếng thách thức, đe dọa.

Trước thái độ ngông cuồng của cát tặc, chúng tôi điện thoại báo đến ông Nguyễn Đức Chiêu, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định.

Sau đó, phải mất đến 3 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng xã Cát Thành mới điều động được máy móc, giải cứu nhóm phóng viên.

Trong khi cát tặc lộng hành khai thác tài nguyên, tấn công người thi hành công vụ chỉ mất 3 phút để tổ chức vây ráp, còn cơ quan chức năng phải mất đến 3 giờ mới giải cứu phóng viên. Tất cả đủ cho thấy vấn nạn đáng báo động về khai thác cát trái phép ở Cát Thành.

Câu hỏi được đặt ra: Chính quyền và cơ quan chức năng ở đâu khi cát tặc lộng hành như vậy?

Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định và huyện Phù Cát vào cuộc làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm