Theo dõi Báo Thanh tra trên
Vũ Linh
Thứ sáu, 15/11/2024 - 11:39
(Thanh tra) - Những ngày này, hoa dã quỳ đua nhau khoe sắc khắp núi đồi, con đường, khu phố tại thành phố Đà Lạt và các huyện lân cận, khiến du khách mê mẩn khi dừng chân tại thành phố ngàn hoa.
Hoa dã quỳ, loài hoa biểu tượng đặc trưng của thành phố Đà Lạt. Ảnh: Vũ Linh
Đến hẹn lại lên, cứ vào những ngày cuối tháng 10 hàng năm, sắc vàng của hoa dã quỳ lại đua nhau phủ kín khắp các núi đồi, khu phố, con đường trong và ngoại ô thành phố Đà Lạt.
Đây là loài hoa đặc trưng của thành phố Đà Lạt, luôn khiến lòng người xao xuyến mỗi khi nở rộ. Những bông hoa vàng rực rỡ, rộ khắp những con đường quanh co, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và đầy sức sống. Dã quỳ không chỉ đẹp ở vẻ ngoài mà còn mang trong mình một sức mạnh kỳ diệu, truyền tải thông điệp của sự kiên trì và bền bỉ.

Cánh đồng hoa dã quỳ tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Ảnh: Vũ Linh
Đặc biệt hơn, Festival Hoa Đà Lạt năm 2024 được tổ chức gần một tháng (từ 5 - 31/12), theo dự kiến trong lễ khai mạc cũng như xuyên suốt Festival, Lâm Đồng chọn hoa dã quỳ, loài hoa đặc trưng của Đà Lạt - Lâm Đồng làm biểu tượng để thể hiện tư tưởng chủ đạo.

Nhiếp ảnh gia "săn" hình dã quỳ. Ảnh: Vũ Linh
Chị Châu Mỹ Linh (SN 1989), ngụ tại thành phố Đà Lạt chia sẻ: “Mỗi khi đến mùa hoa dã quỳ, tôi như được sống trong một bức tranh tuyệt đẹp, nơi những cánh hoa vàng rực rỡ trải dài khắp các khu phố. Đặc biệt, khi bình minh, ánh nắng nhẹ nhàng lấp ló qua những cánh hoa, cả thành phố như bừng tỉnh với sắc vàng của dã quỳ. Mỗi bông hoa như một nụ cười tươi tắn, mang lại niềm vui và sự phấn khởi cho mọi người".

Chị Châu Mỹ Linh bên cánh đồng hoa dã quỳ. Ảnh: Vũ Linh
“Tôi thường thích lang thang trên những con đèo, ngắm nhìn những bông hoa đung đưa theo gió, như đang cùng tôi trò chuyện, dã quỳ mang lại cảm giác thân thuộc như một người bạn. Mùa dã quỳ không chỉ là thời điểm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên, mà còn là dịp để gia đình tôi gắn kết với nhau hơn bởi cứ mỗi mùa dã quỳ đến là chúng tôi lại có một bộ hình mới làm kỷ niệm”, chị Linh chia sẻ.
Chị Anh Ngọc (SN 1980), du khách đến từ tỉnh Đắk Nông cho biết, mỗi mùa hoa dã quỳ nở là chị lại đến với Đà Lạt, đến để được chiêm ngưỡng, lạc bước giữa cánh đồng hoa dã quỳ để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Đối với chị mỗi bước đi giữa những cánh đồng dã quỳ như được hòa mình vào nhịp sống của nơi đây. Ánh nắng vàng ấm áp và gió nhẹ thổi qua, mang theo hương vị của đất trời Đà Lạt.

Chị Anh Ngọc tạo dáng, lưu lại kỷ niệm bên hoa dã quỳ. Ảnh: CTV
“Mùa hoa dã quỳ không chỉ mang lại vẻ đẹp mà còn khiến tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Tôi thấy mình như được tiếp thêm năng lượng, được nhắc nhở về sức sống mãnh liệt của thiên nhiên và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đà Lạt mùa dã quỳ thực sự là một trải nghiệm không thể quên, để lại trong tôi những kỷ niệm tuyệt vời và cảm xúc trọn vẹn”, chị Ngọc chia sẻ.
Một số hình ảnh mùa hoa dã quỳ tại Lâm Đồng:



Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những vụ tai nạn du lịch xảy ra thời gian qua đã gióng lên "hồi chuông" cảnh báo về an toàn tại các điểm du lịch. Đặc biệt, khi mùa mưa bão đang cận kề với những diễn biến khó lường của thời tiết, “bài toán” bảo đảm an toàn cho du khách đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
Hải Hà
(Thanh tra) - Sáng ngày 23/7, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Liên Khương (tại Lâm Đồng) đã chính thức bước vào đợt bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không. Đây là công đoạn nghiệm thu mang tính quyết định nhằm đánh giá chất lượng toàn bộ dự án nâng cấp, chuẩn bị các điều kiện an toàn tuyệt đối cho việc mở cửa khai thác trở lại.
Minh Nghĩa
Hải Hà
Giang Sơn
Nguyễn Điểm
T.Vân
Thái Hải
Bùi Bình
Bùi Bình
BTT
Bùi Bình - Thu Nhài
Trần Kiên
Thanh Lương
Thành Công