Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lo… bò trắng răng!

Chủ nhật, 28/10/2012 - 11:26

(Thanh tra) - Đêm 22/10, Bắc Trà My lại động đất, đây là trận động đất mạnh nhất từ trước đến nay, hàng ngàn người hốt hoảng vì động đất ngày càng phức tạp hơn, rung lắc mạnh hơn. Một quan chức địa phương cho biết, động đất tối 22/10 khiến 246 căn nhà ở 5 xã và thị trấn bị hư hại. Trong khi đó, 583 căn nhà đã hỏng hóc vì động đất trước đó vẫn chưa được khắc phục. Dân trong cuộc lo âu, chính quyền địa phương bức xúc, nhưng cả dân và chính quyền chỉ nhận được lời hứa, kiểu… hứa để an dân!

Ngay sau động đất, Sở Công thương tỉnh Quảng Nam có công văn gửi chính quyền tỉnh kiến nghị tăng cường kiểm tra, quan trắc đập thủy điện Sông Tranh 2 ở chế độ đặc biệt. Quan trắc lưu lượng thấm nước mỗi ngày từ 2 - 3 lần trong điều kiện bình thường, và tăng lên khi mùa mưa lũ về. Kiến nghị đã nhận được… lời hứa!

Ông chủ tịch huyện Bắc Trà My bức xúc trước việc cho đến nay, chưa thấy một chuyên gia nào vào “nằm vùng” tại thủy điện Sông Tranh 2 để trực tiếp theo dõi tình hình như các cơ quan chức năng đã hứa. Còn Trưởng Ban quản lý dự án thì khẳng định đập vẫn an toàn sau khi xảy ra rung chấn, và mọi việc vẫn vận hành bình thường sau những gì vừa xảy ra. 

Liên quan đến việc sau gần hai giờ mới phát được bản tin thông báo về trận động đất 4,6 độ richter xảy ra hôm 22/10, vị Phó Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu cho biết, lý do là hiện nay ở khu vực đập thủy điện mới được lắp đặt một trạm quan trắc nên số liệu chưa đủ dày và tin cậy để xác định nhanh chóng thông tin về động đất. Ông này… hứa: “… sẽ lắp năm trạm tập trung ở Bắc Trà My, lấy đập thủy điện Sông Tranh 2 và các khu vực dân cư là cốt lõi. Viện Vật lý địa cầu sẽ nỗ lực triển khai sớm nhất có thể”. Cũng theo ông Phó Giám đốc, đề xuất lắp đặt 5 trạm quan trắc (kinh phí 2 tỷ đồng) đã được gửi Viện Khoa học công nghệ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Điện lực, và UBND tỉnh Quảng Nam. Nhưng đến nay chưa có xu nào rót xuống, lại… hứa.

Trong nỗi lo này, khi thảo luận về dự án luật Điện lực, nhân sự cố ở đập thủy điện Sông Tranh, có đại biểu đề nghị, nên đưa nội dung an toàn trong xây dựng thủy điện vào dự thảo. Đại biểu khác băn khoăn, cả nước có hàng ngàn thủy điện vừa và nhỏ, phát triển tràn lan, tản mạn, tổ máy một nơi, nguồn tích điện một nơi rất khó kiểm soát, không an toàn. Nhưng không thấy luật đề cập thành một Chương riêng biệt, mà chỉ tản mát ở một vài chương, qua vài điều rất mờ nhạt.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Bộ Công thương hứa… đảm bảo an  toàn các công trình thủy điện là vấn đề hết sức hệ trọng. Các nội dung này sẽ được thể hiện trong nhiều văn bản Luật khác nhau, riêng dự thảo sửa đổi Luật Điện lực, Bộ Công thương sẽ tiếp thu và tiếp tục tham mưu cho Chính phủ trong khi xem xét. “Còn nếu được xin phép Quốc hội, phần an toàn công trình sẽ bổ sung trong dự thảo Luật để Quốc hội thông qua”.

Thế là có đủ các lời hứa từ nhiều phía, chuyện quá nhiều nỗi lo về động đất ở khu vực Sông Tranh 2 chỉ là do người dân… không biết đến các lời hứa, chứ biết được và quán triệt được những lời hứa này, dân sẽ thấy ngay là mình… lo bò trắng răng!

        Ziczac

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cao Bằng: Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu 47 kiến nghị của cử tri

Cao Bằng: Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu 47 kiến nghị của cử tri

(Thanh tra) - Chiều 19/12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Cao Bằng có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến 56 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Trung Hà

22:06 19/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm