Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 25/05/2016 - 10:15
Hôm nay, Tổng thống Barack Obama dự cuộc trao đổi với các bạn trẻ YSEALI ở GEM Center (quận 1), trước khi ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi Nhật tham dự hội nghị Thượng đỉnh G7.
Ảnh: Quốc Huy.

Bên ngoài, an ninh được siết chặt. Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm bị phong tỏa. Lực lượng an ninh vừa được tăng cường. Ảnh: Thanh Tùng. Lê Khánh Quỳnh (nhân viên phòng hợp tác quốc tế trường Đại học Tôn Đức Thắng) (giữa) đem theo bức tranh vẽ chân dung Tổng thống Obama vào hội trường với mong muốn được tặng ông. Đây là tác phẩm của sinh viên Hậu Nguyễn của trường và gửi gắm người tham dự để gửi tặng. Quỳnh cho biết bạn rất tự hào khi được tham gia sự kiện và đem theo bức hoạ đẹp như vậy. 9h sáng 25/5, người dân bắt đầu đổ dồn về tập trung góc đường Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm rất đông. Dòng xe cộ lưu thông qua tuyến đường đã bị ùn tắc, lưu thông rất khó khăn. Nhiều người dân mặc áo dài, đội nón lá cầm trên tay hình ảnh Tổng thống Obama, cờ Mỹ tại giao lộ này này. 8h, các tuyến đường xung quanh Gem Center như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu lực lượng an ninh bảo vệ trật tự đã tập trung rất đông, giao thông trên các tuyến đường vẫn diễn ra bình thường. Thời tiết Sài Gòn sáng hôm nay mát mẻ, mưa phùn nhẹ.Phạm Hoàng Mẫn (quê Bến Tre) rất hồi hộp, đến đây từ lúc 6h sáng. Mẫn là một trong những người may mắn có được học bổng thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á từ Tổng thống Mỹ và được mời tham gia chương trình này. "Tôi hi vọng đây là cơ hội phát triển và tăng cường giáo dục giữa các nước", Mẫn nói. Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) được Tổng thống Obama thành lập năm 2013 nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và kết nối trong ASEAN, giúp các bạn trẻ gắn kết và có năng lực hơn trước các thách thức khu vực và toàn cầu. Chương trình đưa các thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tới các trường đại học Mỹ để đào tạo thêm kiến thức. YSEALI dành 250 suất học bổng cho các thủ lĩnh trẻ ASEAN trong năm 2015 và 2016.Từ 6h sáng, hàng trăm bạn trẻ xếp hàng trật tự trước GEM để vào bên trong hội trường. Bạn Đặng Thị Thảo Ly cho biết: "Tôi rất hồi hộp vì không thể tin được gặp Tổng thống Obama. Tôi đã chuẩn bị các câu hỏi để giao lưu với ngài Tổng thống". Theo Nhóm phóng viên (Zing.vn)

Bên ngoài, an ninh được siết chặt. Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm bị phong tỏa. Lực lượng an ninh vừa được tăng cường. Ảnh: Thanh Tùng. Lê Khánh Quỳnh (nhân viên phòng hợp tác quốc tế trường Đại học Tôn Đức Thắng) (giữa) đem theo bức tranh vẽ chân dung Tổng thống Obama vào hội trường với mong muốn được tặng ông. Đây là tác phẩm của sinh viên Hậu Nguyễn của trường và gửi gắm người tham dự để gửi tặng. Quỳnh cho biết bạn rất tự hào khi được tham gia sự kiện và đem theo bức hoạ đẹp như vậy. 9h sáng 25/5, người dân bắt đầu đổ dồn về tập trung góc đường Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm rất đông. Dòng xe cộ lưu thông qua tuyến đường đã bị ùn tắc, lưu thông rất khó khăn. Nhiều người dân mặc áo dài, đội nón lá cầm trên tay hình ảnh Tổng thống Obama, cờ Mỹ tại giao lộ này này. 8h, các tuyến đường xung quanh Gem Center như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu lực lượng an ninh bảo vệ trật tự đã tập trung rất đông, giao thông trên các tuyến đường vẫn diễn ra bình thường. Thời tiết Sài Gòn sáng hôm nay mát mẻ, mưa phùn nhẹ.Phạm Hoàng Mẫn (quê Bến Tre) rất hồi hộp, đến đây từ lúc 6h sáng. Mẫn là một trong những người may mắn có được học bổng thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á từ Tổng thống Mỹ và được mời tham gia chương trình này. "Tôi hi vọng đây là cơ hội phát triển và tăng cường giáo dục giữa các nước", Mẫn nói. Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) được Tổng thống Obama thành lập năm 2013 nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và kết nối trong ASEAN, giúp các bạn trẻ gắn kết và có năng lực hơn trước các thách thức khu vực và toàn cầu. Chương trình đưa các thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tới các trường đại học Mỹ để đào tạo thêm kiến thức. YSEALI dành 250 suất học bổng cho các thủ lĩnh trẻ ASEAN trong năm 2015 và 2016.Từ 6h sáng, hàng trăm bạn trẻ xếp hàng trật tự trước GEM để vào bên trong hội trường. Bạn Đặng Thị Thảo Ly cho biết: "Tôi rất hồi hộp vì không thể tin được gặp Tổng thống Obama. Tôi đã chuẩn bị các câu hỏi để giao lưu với ngài Tổng thống". Theo Nhóm phóng viên (Zing.vn)

Bên ngoài, an ninh được siết chặt. Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm bị phong tỏa. Lực lượng an ninh vừa được tăng cường. Ảnh: Thanh Tùng. Lê Khánh Quỳnh (nhân viên phòng hợp tác quốc tế trường Đại học Tôn Đức Thắng) (giữa) đem theo bức tranh vẽ chân dung Tổng thống Obama vào hội trường với mong muốn được tặng ông. Đây là tác phẩm của sinh viên Hậu Nguyễn của trường và gửi gắm người tham dự để gửi tặng. Quỳnh cho biết bạn rất tự hào khi được tham gia sự kiện và đem theo bức hoạ đẹp như vậy. 9h sáng 25/5, người dân bắt đầu đổ dồn về tập trung góc đường Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm rất đông. Dòng xe cộ lưu thông qua tuyến đường đã bị ùn tắc, lưu thông rất khó khăn. Nhiều người dân mặc áo dài, đội nón lá cầm trên tay hình ảnh Tổng thống Obama, cờ Mỹ tại giao lộ này này. 8h, các tuyến đường xung quanh Gem Center như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu lực lượng an ninh bảo vệ trật tự đã tập trung rất đông, giao thông trên các tuyến đường vẫn diễn ra bình thường. Thời tiết Sài Gòn sáng hôm nay mát mẻ, mưa phùn nhẹ.Phạm Hoàng Mẫn (quê Bến Tre) rất hồi hộp, đến đây từ lúc 6h sáng. Mẫn là một trong những người may mắn có được học bổng thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á từ Tổng thống Mỹ và được mời tham gia chương trình này. "Tôi hi vọng đây là cơ hội phát triển và tăng cường giáo dục giữa các nước", Mẫn nói. Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) được Tổng thống Obama thành lập năm 2013 nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và kết nối trong ASEAN, giúp các bạn trẻ gắn kết và có năng lực hơn trước các thách thức khu vực và toàn cầu. Chương trình đưa các thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tới các trường đại học Mỹ để đào tạo thêm kiến thức. YSEALI dành 250 suất học bổng cho các thủ lĩnh trẻ ASEAN trong năm 2015 và 2016.Từ 6h sáng, hàng trăm bạn trẻ xếp hàng trật tự trước GEM để vào bên trong hội trường. Bạn Đặng Thị Thảo Ly cho biết: "Tôi rất hồi hộp vì không thể tin được gặp Tổng thống Obama. Tôi đã chuẩn bị các câu hỏi để giao lưu với ngài Tổng thống". Theo Nhóm phóng viên (Zing.vn)

Bên ngoài, an ninh được siết chặt. Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm bị phong tỏa. Lực lượng an ninh vừa được tăng cường. Ảnh: Thanh Tùng. Lê Khánh Quỳnh (nhân viên phòng hợp tác quốc tế trường Đại học Tôn Đức Thắng) (giữa) đem theo bức tranh vẽ chân dung Tổng thống Obama vào hội trường với mong muốn được tặng ông. Đây là tác phẩm của sinh viên Hậu Nguyễn của trường và gửi gắm người tham dự để gửi tặng. Quỳnh cho biết bạn rất tự hào khi được tham gia sự kiện và đem theo bức hoạ đẹp như vậy. 9h sáng 25/5, người dân bắt đầu đổ dồn về tập trung góc đường Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm rất đông. Dòng xe cộ lưu thông qua tuyến đường đã bị ùn tắc, lưu thông rất khó khăn. Nhiều người dân mặc áo dài, đội nón lá cầm trên tay hình ảnh Tổng thống Obama, cờ Mỹ tại giao lộ này này. 8h, các tuyến đường xung quanh Gem Center như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu lực lượng an ninh bảo vệ trật tự đã tập trung rất đông, giao thông trên các tuyến đường vẫn diễn ra bình thường. Thời tiết Sài Gòn sáng hôm nay mát mẻ, mưa phùn nhẹ.Phạm Hoàng Mẫn (quê Bến Tre) rất hồi hộp, đến đây từ lúc 6h sáng. Mẫn là một trong những người may mắn có được học bổng thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á từ Tổng thống Mỹ và được mời tham gia chương trình này. "Tôi hi vọng đây là cơ hội phát triển và tăng cường giáo dục giữa các nước", Mẫn nói. Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) được Tổng thống Obama thành lập năm 2013 nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và kết nối trong ASEAN, giúp các bạn trẻ gắn kết và có năng lực hơn trước các thách thức khu vực và toàn cầu. Chương trình đưa các thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tới các trường đại học Mỹ để đào tạo thêm kiến thức. YSEALI dành 250 suất học bổng cho các thủ lĩnh trẻ ASEAN trong năm 2015 và 2016.Từ 6h sáng, hàng trăm bạn trẻ xếp hàng trật tự trước GEM để vào bên trong hội trường. Bạn Đặng Thị Thảo Ly cho biết: "Tôi rất hồi hộp vì không thể tin được gặp Tổng thống Obama. Tôi đã chuẩn bị các câu hỏi để giao lưu với ngài Tổng thống". Theo Nhóm phóng viên (Zing.vn)

Bên ngoài, an ninh được siết chặt. Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm bị phong tỏa. Lực lượng an ninh vừa được tăng cường. Ảnh: Thanh Tùng. Lê Khánh Quỳnh (nhân viên phòng hợp tác quốc tế trường Đại học Tôn Đức Thắng) (giữa) đem theo bức tranh vẽ chân dung Tổng thống Obama vào hội trường với mong muốn được tặng ông. Đây là tác phẩm của sinh viên Hậu Nguyễn của trường và gửi gắm người tham dự để gửi tặng. Quỳnh cho biết bạn rất tự hào khi được tham gia sự kiện và đem theo bức hoạ đẹp như vậy. 9h sáng 25/5, người dân bắt đầu đổ dồn về tập trung góc đường Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm rất đông. Dòng xe cộ lưu thông qua tuyến đường đã bị ùn tắc, lưu thông rất khó khăn. Nhiều người dân mặc áo dài, đội nón lá cầm trên tay hình ảnh Tổng thống Obama, cờ Mỹ tại giao lộ này này. 8h, các tuyến đường xung quanh Gem Center như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu lực lượng an ninh bảo vệ trật tự đã tập trung rất đông, giao thông trên các tuyến đường vẫn diễn ra bình thường. Thời tiết Sài Gòn sáng hôm nay mát mẻ, mưa phùn nhẹ.Phạm Hoàng Mẫn (quê Bến Tre) rất hồi hộp, đến đây từ lúc 6h sáng. Mẫn là một trong những người may mắn có được học bổng thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á từ Tổng thống Mỹ và được mời tham gia chương trình này. "Tôi hi vọng đây là cơ hội phát triển và tăng cường giáo dục giữa các nước", Mẫn nói. Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) được Tổng thống Obama thành lập năm 2013 nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và kết nối trong ASEAN, giúp các bạn trẻ gắn kết và có năng lực hơn trước các thách thức khu vực và toàn cầu. Chương trình đưa các thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tới các trường đại học Mỹ để đào tạo thêm kiến thức. YSEALI dành 250 suất học bổng cho các thủ lĩnh trẻ ASEAN trong năm 2015 và 2016.Từ 6h sáng, hàng trăm bạn trẻ xếp hàng trật tự trước GEM để vào bên trong hội trường. Bạn Đặng Thị Thảo Ly cho biết: "Tôi rất hồi hộp vì không thể tin được gặp Tổng thống Obama. Tôi đã chuẩn bị các câu hỏi để giao lưu với ngài Tổng thống". Theo Nhóm phóng viên (Zing.vn)

Bên ngoài, an ninh được siết chặt. Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm bị phong tỏa. Lực lượng an ninh vừa được tăng cường. Ảnh: Thanh Tùng. Lê Khánh Quỳnh (nhân viên phòng hợp tác quốc tế trường Đại học Tôn Đức Thắng) (giữa) đem theo bức tranh vẽ chân dung Tổng thống Obama vào hội trường với mong muốn được tặng ông. Đây là tác phẩm của sinh viên Hậu Nguyễn của trường và gửi gắm người tham dự để gửi tặng. Quỳnh cho biết bạn rất tự hào khi được tham gia sự kiện và đem theo bức hoạ đẹp như vậy. 9h sáng 25/5, người dân bắt đầu đổ dồn về tập trung góc đường Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm rất đông. Dòng xe cộ lưu thông qua tuyến đường đã bị ùn tắc, lưu thông rất khó khăn. Nhiều người dân mặc áo dài, đội nón lá cầm trên tay hình ảnh Tổng thống Obama, cờ Mỹ tại giao lộ này này. 8h, các tuyến đường xung quanh Gem Center như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu lực lượng an ninh bảo vệ trật tự đã tập trung rất đông, giao thông trên các tuyến đường vẫn diễn ra bình thường. Thời tiết Sài Gòn sáng hôm nay mát mẻ, mưa phùn nhẹ.Phạm Hoàng Mẫn (quê Bến Tre) rất hồi hộp, đến đây từ lúc 6h sáng. Mẫn là một trong những người may mắn có được học bổng thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á từ Tổng thống Mỹ và được mời tham gia chương trình này. "Tôi hi vọng đây là cơ hội phát triển và tăng cường giáo dục giữa các nước", Mẫn nói. Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) được Tổng thống Obama thành lập năm 2013 nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và kết nối trong ASEAN, giúp các bạn trẻ gắn kết và có năng lực hơn trước các thách thức khu vực và toàn cầu. Chương trình đưa các thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tới các trường đại học Mỹ để đào tạo thêm kiến thức. YSEALI dành 250 suất học bổng cho các thủ lĩnh trẻ ASEAN trong năm 2015 và 2016.Từ 6h sáng, hàng trăm bạn trẻ xếp hàng trật tự trước GEM để vào bên trong hội trường. Bạn Đặng Thị Thảo Ly cho biết: "Tôi rất hồi hộp vì không thể tin được gặp Tổng thống Obama. Tôi đã chuẩn bị các câu hỏi để giao lưu với ngài Tổng thống". Theo Nhóm phóng viên (Zing.vn)

Bên ngoài, an ninh được siết chặt. Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm bị phong tỏa. Lực lượng an ninh vừa được tăng cường. Ảnh: Thanh Tùng. Lê Khánh Quỳnh (nhân viên phòng hợp tác quốc tế trường Đại học Tôn Đức Thắng) (giữa) đem theo bức tranh vẽ chân dung Tổng thống Obama vào hội trường với mong muốn được tặng ông. Đây là tác phẩm của sinh viên Hậu Nguyễn của trường và gửi gắm người tham dự để gửi tặng. Quỳnh cho biết bạn rất tự hào khi được tham gia sự kiện và đem theo bức hoạ đẹp như vậy. 9h sáng 25/5, người dân bắt đầu đổ dồn về tập trung góc đường Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm rất đông. Dòng xe cộ lưu thông qua tuyến đường đã bị ùn tắc, lưu thông rất khó khăn. Nhiều người dân mặc áo dài, đội nón lá cầm trên tay hình ảnh Tổng thống Obama, cờ Mỹ tại giao lộ này này. 8h, các tuyến đường xung quanh Gem Center như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu lực lượng an ninh bảo vệ trật tự đã tập trung rất đông, giao thông trên các tuyến đường vẫn diễn ra bình thường. Thời tiết Sài Gòn sáng hôm nay mát mẻ, mưa phùn nhẹ.Phạm Hoàng Mẫn (quê Bến Tre) rất hồi hộp, đến đây từ lúc 6h sáng. Mẫn là một trong những người may mắn có được học bổng thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á từ Tổng thống Mỹ và được mời tham gia chương trình này. "Tôi hi vọng đây là cơ hội phát triển và tăng cường giáo dục giữa các nước", Mẫn nói. Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) được Tổng thống Obama thành lập năm 2013 nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và kết nối trong ASEAN, giúp các bạn trẻ gắn kết và có năng lực hơn trước các thách thức khu vực và toàn cầu. Chương trình đưa các thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tới các trường đại học Mỹ để đào tạo thêm kiến thức. YSEALI dành 250 suất học bổng cho các thủ lĩnh trẻ ASEAN trong năm 2015 và 2016.Từ 6h sáng, hàng trăm bạn trẻ xếp hàng trật tự trước GEM để vào bên trong hội trường. Bạn Đặng Thị Thảo Ly cho biết: "Tôi rất hồi hộp vì không thể tin được gặp Tổng thống Obama. Tôi đã chuẩn bị các câu hỏi để giao lưu với ngài Tổng thống". Theo Nhóm phóng viên (Zing.vn)

Bên ngoài, an ninh được siết chặt. Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm bị phong tỏa. Lực lượng an ninh vừa được tăng cường. Ảnh: Thanh Tùng. Lê Khánh Quỳnh (nhân viên phòng hợp tác quốc tế trường Đại học Tôn Đức Thắng) (giữa) đem theo bức tranh vẽ chân dung Tổng thống Obama vào hội trường với mong muốn được tặng ông. Đây là tác phẩm của sinh viên Hậu Nguyễn của trường và gửi gắm người tham dự để gửi tặng. Quỳnh cho biết bạn rất tự hào khi được tham gia sự kiện và đem theo bức hoạ đẹp như vậy. 9h sáng 25/5, người dân bắt đầu đổ dồn về tập trung góc đường Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm rất đông. Dòng xe cộ lưu thông qua tuyến đường đã bị ùn tắc, lưu thông rất khó khăn. Nhiều người dân mặc áo dài, đội nón lá cầm trên tay hình ảnh Tổng thống Obama, cờ Mỹ tại giao lộ này này. 8h, các tuyến đường xung quanh Gem Center như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu lực lượng an ninh bảo vệ trật tự đã tập trung rất đông, giao thông trên các tuyến đường vẫn diễn ra bình thường. Thời tiết Sài Gòn sáng hôm nay mát mẻ, mưa phùn nhẹ.Phạm Hoàng Mẫn (quê Bến Tre) rất hồi hộp, đến đây từ lúc 6h sáng. Mẫn là một trong những người may mắn có được học bổng thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á từ Tổng thống Mỹ và được mời tham gia chương trình này. "Tôi hi vọng đây là cơ hội phát triển và tăng cường giáo dục giữa các nước", Mẫn nói. Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) được Tổng thống Obama thành lập năm 2013 nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và kết nối trong ASEAN, giúp các bạn trẻ gắn kết và có năng lực hơn trước các thách thức khu vực và toàn cầu. Chương trình đưa các thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tới các trường đại học Mỹ để đào tạo thêm kiến thức. YSEALI dành 250 suất học bổng cho các thủ lĩnh trẻ ASEAN trong năm 2015 và 2016.Từ 6h sáng, hàng trăm bạn trẻ xếp hàng trật tự trước GEM để vào bên trong hội trường. Bạn Đặng Thị Thảo Ly cho biết: "Tôi rất hồi hộp vì không thể tin được gặp Tổng thống Obama. Tôi đã chuẩn bị các câu hỏi để giao lưu với ngài Tổng thống". Theo Nhóm phóng viên (Zing.vn)

Bên ngoài, an ninh được siết chặt. Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm bị phong tỏa. Lực lượng an ninh vừa được tăng cường. Ảnh: Thanh Tùng. Lê Khánh Quỳnh (nhân viên phòng hợp tác quốc tế trường Đại học Tôn Đức Thắng) (giữa) đem theo bức tranh vẽ chân dung Tổng thống Obama vào hội trường với mong muốn được tặng ông. Đây là tác phẩm của sinh viên Hậu Nguyễn của trường và gửi gắm người tham dự để gửi tặng. Quỳnh cho biết bạn rất tự hào khi được tham gia sự kiện và đem theo bức hoạ đẹp như vậy. 9h sáng 25/5, người dân bắt đầu đổ dồn về tập trung góc đường Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Bỉnh Khiêm rất đông. Dòng xe cộ lưu thông qua tuyến đường đã bị ùn tắc, lưu thông rất khó khăn. Nhiều người dân mặc áo dài, đội nón lá cầm trên tay hình ảnh Tổng thống Obama, cờ Mỹ tại giao lộ này này. 8h, các tuyến đường xung quanh Gem Center như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu lực lượng an ninh bảo vệ trật tự đã tập trung rất đông, giao thông trên các tuyến đường vẫn diễn ra bình thường. Thời tiết Sài Gòn sáng hôm nay mát mẻ, mưa phùn nhẹ.Phạm Hoàng Mẫn (quê Bến Tre) rất hồi hộp, đến đây từ lúc 6h sáng. Mẫn là một trong những người may mắn có được học bổng thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á từ Tổng thống Mỹ và được mời tham gia chương trình này. "Tôi hi vọng đây là cơ hội phát triển và tăng cường giáo dục giữa các nước", Mẫn nói. Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) được Tổng thống Obama thành lập năm 2013 nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và kết nối trong ASEAN, giúp các bạn trẻ gắn kết và có năng lực hơn trước các thách thức khu vực và toàn cầu. Chương trình đưa các thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tới các trường đại học Mỹ để đào tạo thêm kiến thức. YSEALI dành 250 suất học bổng cho các thủ lĩnh trẻ ASEAN trong năm 2015 và 2016.Từ 6h sáng, hàng trăm bạn trẻ xếp hàng trật tự trước GEM để vào bên trong hội trường. Bạn Đặng Thị Thảo Ly cho biết: "Tôi rất hồi hộp vì không thể tin được gặp Tổng thống Obama. Tôi đã chuẩn bị các câu hỏi để giao lưu với ngài Tổng thống". Theo Nhóm phóng viên (Zing.vn)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giữa vùng đồi núi, ruộng đồng, làng Dã Lê Thượng, phường Thanh Thủy, TP Huế, vẫn lưu giữ tục thờ thần Cá Voi suốt hàng trăm năm. Từ lễ cầu an đầu Xuân đến hội đua ghe cuối Thu, ký ức văn hóa biển vẫn bền bỉ hiện diện và mang một sắc màu riêng vào đời sống văn hóa của ngôi làng cổ.
Minh Tân
(Thanh tra) - UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương tổng kiểm tra, rà soát hiện trạng đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực dự kiến triển khai các dự án trọng điểm, kịp thời ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép, mua gom đất để trục lợi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Văn Thanh
Đăng Tân
Minh Anh
Thành Công
Theo TTXVN
Thanh Lương
Hải Hà
Hòa Bình
PL-BĐ
Văn Thanh
Bảo Anh
Minh Nguyệt
PV
PV