Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hưng Yên: Tháng Bảy nặng ân tình

Trọng Tài

Thứ hai, 21/07/2025 - 12:41

(Thanh tra) - Tháng Bảy về, mang theo không khí thiêng liêng của lòng biết ơn và sự tưởng nhớ sâu sắc. Với Hưng Yên, đây là “Tháng Tri ân” - là thời khắc để mỗi người con lắng lòng, hướng về cội nguồn, khắc ghi và tri ân những hy sinh vĩ đại của các anh hùng, thương binh và những người có công. Công tác "đền ơn đáp nghĩa" đã trở thành mạch nguồn thiêng liêng, một nét đẹp văn hóa ăn sâu vào tâm hồn, lan tỏa khắp cộng đồng, chạm đến trái tim của mỗi người dân trên mảnh đất này…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà thương binh Đào Đình Sơn, xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: PV

Khơi dậy niềm tự hào từ những trái tim biết ơn…

Thời gian có thể trôi đi, nhưng những ký ức về một thời chiến đấu gian khổ, sự hy sinh thầm lặng của những người lính năm xưa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí mỗi người con đất Việt. Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Hưng Yên hiện có 1.037 hội viên, phân bố tại 104 xã, phường.

Hiểu được những mất mát, gian khổ mà người lính đã trải qua, hàng năm, vào các dịp lễ, Tết, đại diện cấp ủy, chính quyền cơ sở luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ân cần thăm hỏi và trao tặng những phần quà ý nghĩa, như một lời nghĩa tình của lòng biết ơn chân thành.

Trong câu chuyện của mình, ông Vũ Xuân Bưởng, một cựu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, đồng thời là thương binh ở xã Kiến Xương, không giấu được xúc động: "Bên cạnh việc chi trả trợ cấp hàng tháng đúng, đủ, kịp thời, cấp ủy, chính quyền địa phương còn thường xuyên thăm, tặng quà, động viên chúng tôi. Những món quà, lời hỏi thăm tuy nhỏ bé nhưng đã giúp chúng tôi vơi đi nỗi đau mất mát, quên đi những mảnh đạn, thương tật hằn sâu trên cơ thể, để rồi cùng nhau góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn…".

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa thăm hỏi sức khỏe cụ Nguyễn Thị Tiu, vợ liệt sĩ, thôn Châu Tiến, xã Quỳnh Phụ. Ảnh: PV

Sự quan tâm ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá, giúp họ thêm ấm lòng, cảm nhận được tình cảm sâu nặng và sự sẻ chia của cộng đồng, xã hội. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt rạng rỡ của những cựu binh là minh chứng cho sự bình yên mà họ đã đổi bằng máu và nước mắt.

Tháng Bảy nặng ân tình, Hưng Yên đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025). Các hoạt động này không chỉ dừng lại ở việc thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, mà còn mở rộng quy mô, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc từ chính những trái tim biết ơn.

Những chuyến hành trình về nguồn đã đưa các đoàn cán bộ đến thăm viếng các Nghĩa trang Quốc gia: Trường Sơn, Đường 9, Vị Xuyên... Mỗi bước chân trên những mảnh đất thiêng liêng ấy đều là một lời nhắc nhở không lời về sự hy sinh cao cả, là bài học lịch sử sống động và thấm thía cho thế hệ hôm nay, gieo vào lòng người những hạt mầm lòng biết ơn bất diệt.

Trọn vẹn tấm lòng tri ân

Những ngày này, đồng loạt, các cấp, ngành và Nhân dân trong tỉnh Hưng Yên cũng đã tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, đền thờ liệt sĩ địa phương. Hàng ngàn ngọn nến được thắp lên, không chỉ là biểu tượng cho lòng thành kính, biết ơn vô hạn của những người đang sống đối với những người đã ngã xuống, mà còn là lời thề nguyện thiêng liêng về sự tiếp nối lý tưởng của cha anh, để ngọn lửa truyền thống không bao giờ tắt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Toản thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Mạ, vợ liệt sĩ, thôn Bắc Nam, xã Đức Hợp. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", các địa phương đã tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có công với cách mạng.

Theo thống kê từ Sở Nội vụ Hưng Yên, trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025, toàn tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 1.530 gia đình có công với cách mạng. Điều này không chỉ giúp họ có nơi an cư lạc nghiệp mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp, hy sinh của họ, giúp họ an tâm sống vui, sống khỏe trong ngôi nhà của tình nghĩa và lòng biết ơn.

Với tấm lòng tri ân sâu sắc, toàn tỉnh Hưng Yên hiện có trên 75 nghìn người có công, thân nhân người có công đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa cũng luôn được duy trì và phát triển bền vững, hàng năm, đã huy động hàng chục tỷ đồng để tặng quà, hỗ trợ người có công và thân nhân của họ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và làm ấm lòng họ về mặt tinh thần.

Hưng Yên chăm sóc sức khỏe cho người có công. Ảnh: PV

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ sắp tới, cùng với 106 nghìn suất quà của Chủ tịch nước, tỉnh Hưng Yên sẽ dành thêm 114 nghìn suất quà để tặng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày... Những phần quà này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là lời tri ân sâu nặng, là sự ghi nhớ công lao của thế hệ đi trước, như một lời hứa: Không ai bị lãng quên.

Bên cạnh việc thăm hỏi và tặng quà, tỉnh Hưng Yên và các địa phương cũng tiếp tục rà soát, giải quyết thấu đáo những trường hợp chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ các chế độ ưu đãi. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo tất cả người có công và thân nhân người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ đều được thụ hưởng các chế độ ưu đãi đúng quy định của pháp luật; không để bất kỳ sự hy sinh hay đóng góp nào cho đất nước, quê hương bị bỏ qua.

Bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực và đầy ý nghĩa, công tác "đền ơn đáp nghĩa" đã thực sự trở thành một mạch nguồn thiêng liêng, thấm sâu vào tâm hồn mỗi người dân Hưng Yên. Tự hào là miền đất trọn vẹn đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", Hưng Yên không ngừng ươm mầm lòng yêu nước, hun đúc truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau. Để rồi, tình tri ân ấy sẽ mãi được trao truyền, nối dài qua bao thế hệ, tạo nên một cộng đồng giàu lòng nhân ái, xứng đáng với những hy sinh cao cả đã làm nên độc lập, tự do hôm nay.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm