Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hơn 1.000 trẻ em vùng biên Thanh Hóa rộn ràng đón Trung thu tại ngôi trường mới

Văn Thanh

Thứ ba, 22/09/2026 - 21:20

(Thanh tra) - Hơn 1.000 trẻ em xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa đã có một đêm Trung thu đặc biệt tại ngôi trường mới, với nhiều hoạt động vui chơi, văn nghệ, qua đó tiếp thêm niềm vui và động lực cho trẻ em vùng biên.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng tặng quà các em học sinh Yên Khương. Ảnh: Văn Thanh

Từ 16h ngày 22/9, khuôn viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương, xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa đã trở nên rộn ràng. Những bộ quần áo đẹp, tiếng cười nói, tiếng nhạc và bước chân háo hức của các em nhỏ khiến khoảng sân trường vùng biên như khoác lên mình một diện mạo mới.

Đây là chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 do Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức, với chủ đề “Thắp sáng ước mơ - Gọi trăng về bản”.

Hơn 1.000 trẻ em trên địa bàn xã Yên Khương tham dự chương trình, gồm 322 trẻ mầm non, 372 học sinh tiểu học và 340 học sinh THCS.

Đáng chú ý, Trung thu năm nay diễn ra trong thời điểm Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương vừa được đưa vào sử dụng. Với nhiều học sinh, lớp học mới, khuôn viên mới và môi trường học tập mới vẫn còn nhiều điều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, trong không khí của đêm hội, những cảm giác ấy dường như được thay thế bằng sự háo hức, vui tươi.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng quà trung thu cho các em học sinh xã Yên Khương. Ảnh: Văn Thanh

Thầy giáo Nguyễn Văn Hoàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, các em đang từng bước làm quen với lớp học và không gian học tập mới. Sự quan tâm của các cấp chính quyền, các tổ chức, đoàn thể đã góp phần biến Trung thu năm nay thành một ngày hội lớn, để lại nhiều kỷ niệm đẹp đối với học sinh.

Với những em nhỏ ở các bản xa, việc có mặt tại đêm hội càng mang ý nghĩa đặc biệt. Có học sinh ở bản Sắng Hằng, nơi xa trường nhất tới 17km. Dù đường xa, nhiều phụ huynh vẫn đưa con đến trường từ sớm để các em được tham gia đầy đủ các hoạt động.

Bà Lương Thị Păn, 47 tuổi, người dân tộc Thái đen, ở làng Mè, đưa cháu ngoại đang học lớp 5A đến trường từ 16h. Bà cho biết cả làng có nhiều trẻ em đến trường tham dự chương trình. Các em được ăn uống, vui chơi, xem văn nghệ; người lớn sau đó trở về nhà rồi buổi tối quay lại đón các cháu.

Không chỉ mang đến những phần quà, đêm hội còn tạo nên không gian để phụ huynh và trẻ em vùng biên cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng. Đây cũng là dịp để các em có thêm một kỷ niệm đẹp trong những năm tháng học tập tại ngôi trường mới.

Từ chiều đến tối, sân trường Yên Khương liên tục vang tiếng cười. Các em được tham gia tiệc buffet và thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, ảo thuật, xiếc, trống hội, múa lân... Sự góp mặt của các nghệ sĩ, diễn viên và những tài năng nhí đã tạo nên không khí sôi động, ấm áp giữa vùng biên.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, tỉnh xác định công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ quan trọng; luôn quan tâm, tạo điều kiện để trẻ em ở mọi vùng miền được học tập, vui chơi và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Đối với trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn như Yên Khương, tỉnh ưu tiên những chính sách thiết thực để các em có điều kiện học tập, sinh hoạt và phát triển tốt hơn.

Các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương được nhận quà sớm cho Tết trung thu. Ảnh: Văn Thanh

Theo lãnh đạo tỉnh, việc tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương càng có ý nghĩa khi đây là một trong những công trình được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Từ mái trường mới, các em sẽ có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Tại đêm hội, lãnh đạo tỉnh biểu dương sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên và học sinh Yên Khương; đồng thời ghi nhận sự phối hợp của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong việc tổ chức chương trình và dành những phần quà ý nghĩa cho trẻ em địa phương.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiếp tục chung tay, lan tỏa các hoạt động chăm lo trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, để ngày càng có nhiều em được học tập, vui chơi và phát triển trong điều kiện tốt hơn.

Giữa núi rừng biên giới, ánh trăng Trung thu năm nay vì thế không chỉ mang đến niềm vui cho hơn 1.000 trẻ em Yên Khương, mà còn gửi gắm thông điệp về sự quan tâm, đồng hành của chính quyền và cộng đồng đối với thế hệ tương lai. Với các em, đêm hội tại ngôi trường mới sẽ là một ký ức đẹp, tiếp thêm động lực để chăm ngoan, học tập và từng bước thực hiện những ước mơ của mình.

                                                                     

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm