Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 05/06/2014 - 08:46
(Thanh tra) - Từ trung tuần tháng 5 đến nay, trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, đã xảy ra 6 trận mưa lớn. Khi trời đổ mưa, tỉnh lộ 433 qua xóm Cò Phày, xã Tân Minh (khoảng 200m) bị đất, cát vùi lấp, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến tỉnh lộ 433 và đe dọa tính mạng, tài sản của một số hộ dân trong xóm.
Tỉnh lộ 433 luôn trong tình trạng ách tắc. Ảnh: Hồng Bài
Tỉnh lộ 433 là tuyến đường độc đạo từ TP Hòa Bình lên 10 xã vùng cao huyện Đà Bắc, do Đoạn Quản lý đường bộ 1 (Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình) quản lý. Tuyến đường này thường xuyên được duy tu bảo dưỡng, nhất là trong mùa mưa lũ, bảo đảm an toàn, thông suốt cho người và các phương tiện tham gia giao thông.
Năm 2012, UBND huyện Đà Bắc khởi công xây dựng Dự án "Đường vào khu sản xuất đồi Bống, xóm Cò Phày, xã Tân Minh". Dự án này có tổng kinh phí đầu tư trên 900 triệu đồng, mở mới hơn 600m đường dân sinh lên đồi Bống. Con đường này sẽ tạo điều kiện cho nhân dân xóm Cò Phày phát triển kinh tế, tiêu thụ sản phẩm (ngô, sắn) ngay tại nương, giảm chi phí, công sức vận chuyển cho người dân. Cuối năm 2013, dự án hoàn thành, con đường lên đồi Bống được đưa vào khai thác, sử dụng.
Nhưng, ngay từ trận mưa đầu tiên của mùa mưa năm nay (trung tuần tháng 5), con đường mới mở lên đồi Bống đã gây ra nhiều thảm họa khôn lường; gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên tỉnh lộ 433, đe dọa tính mạng, tài sản của một số hộ dân sống dưới chân đồi Pà Hiêng, xóm Cò Phày.
Chị Xa Thị Hải, ở xóm Cò Phày, bức xúc cho biết: Nhà tôi ở đây đã gần 20 năm, năm nào cũng có hàng chục trận mưa lớn, nhưng nước lũ không tràn vào nhà. Từ khi có dự án mở đường lên đồi Bống, thì gia đình sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Trận mưa nào cũng phải ôm chăn, màn đi ở nhờ nhà hàng xóm. Gần đây nhất, chiều 27/5, mưa to, nước lũ kéo theo đất, cát tràn vào nhà, làm sập nhà bếp, chuồng gà, sập một góc nhà. Hiện nay, vợ chồng, con cái phải đem đồ đạc đi gửi nhà hàng xóm. Trong nhà chỉ còn mấy cái nồi để nấu cơm.
Gia đình chị Hải bị đất cát vùi lấp tận cửa nhà. Ảnh: Hồng Bài
Gia đình ông Đinh Văn Men, có 6 khẩu, nhà bên tỉnh lộ 433, cách nhà chị Hải hơn 100m. Sau mấy trận mưa, gia đình ông phải nhờ hàng xóm đắp đất, đá như một tuyến đê chạy dọc trên đường để chắn nước lũ và đất, cát tràn vào nhà. Nhưng, trận mưa chiều 27/5, nước lũ kéo theo đất, cát từ trên đồi Bống dồn xuống, tràn vào nhà. Đất, cát ngập đến đầu gối. May mà có hàng xóm giúp đỡ chuyển đồ đạc ra ngoài. Mấy ngày sau trận lũ, cứ tối đến, gia đình phải đi ở nhờ hàng xóm. Giếng nước bị vùi lấp, ruộng lúa đang trổ bông bị thiệt hại hoàn toàn. Ông Men cho biết: Gia đình đã nhiều lần làm đơn, đề nghị chính quyền xã Tân Minh giúp đỡ chuyển nhà đến nơi khác an toàn, nhưng chính quyền xã không có ý kiến trả lời.
Gia đình ông Men đắp "đê" chắn lũ sau nhà. Ảnh: Hồng Bài
Trao đổi với PV, ông Hà Văn Tăm - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Minh cho biết: Đường vào khu sản xuất đồi Bống chạy vắt ngang lưng đồi Pà Hiêng, phía dưới chân đồi là khu dân cư xóm Cò Phày và tỉnh lộ 433. Theo thiết kế, khi thi công, đơn vị thi công phải vận chuyển toàn bộ khối lượng đất, đá ra cách công trình 1km để bảo đảm an toàn cho các hộ dân và đường giao thông. Tuy nhiên, đơn vị thi công không tuân thủ theo thiết kế mà gạt đất, đá xuống taluy âm. Đất pha cát nên khi mưa lũ núi dồn xuống, kéo theo đất, cát tràn ngập đường, tràn vào cả nhà dân. Hiện nay, toàn tuyến đường mới mở trên lưng đồi đã bị rạn nứt, lượng đất cát còn rất lớn, chỉ cần mưa nhỏ cũng gây sạt lở lớn.
Nền đường bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Hồng Bài
Theo con đường lên đồi Bống, chúng tôi đã ghi lại hình ảnh của hơn 600m đường "dự án gần tỷ đồng". Nền đường bị nước lũ cắt ngang dọc thành rãnh lớn, phía taluy âm đã bị sạt lở, lấn gần hết phần nền, mặt đường, 3 cái cống đã bị lũ "đánh" bật đáy.
Hệ thống cống tiêu nước đã bị hư hỏng nặng. Ảnh: Hồng Bài
Có thể nói, mới qua 6 trận mưa, con đường "dự án lên đồi Bống" đã bị tê liệt, đồng thời còn khiến cho giao thông trên tuyến tỉnh lộ 433 cũng nằm trong tình trạng "báo động đỏ" khi trời đổ mưa. Quả thực, người dân ở đây nói rất có lý: “Đường xã phá đường tỉnh”.
Hồng Bài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Nội vụ đang đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg về trợ cấp một lần đối với người tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cấp Bộ hoặc cấp tỉnh.
Thành Công
(Thanh tra) - Khi gió mùa Đông Bắc tràn về đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ, cái lạnh chớm đông len qua từng hàng cây, ngọn cỏ, hòa cùng tiếng sóng ngày đêm vỗ bờ. Giữa mênh mông trùng khơi, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng thủ đảo vẫn bền bỉ thực hiện nhiệm vụ, chăm chút từng luống rau xanh và vun đắp tình đồng đội. Nơi đầu sóng ngọn gió, nỗi nhớ quê nhà da diết đã hóa thành sức mạnh, tiếp thêm ý chí để người lính vững vàng tay súng bám biển.
Phạm Xuân Nha
Đan Quế
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Cao Huân
Thành Công
B.S
H.T
Lê Hữu Chính
Đan Quế
Phạm Xuân Nha
Bảo Anh
Đông Hà
Cảnh Nhật