Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 13/03/2012 - 22:17
(Thanh tra) - Rạng sáng ngày 13/3, người dân làng Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội sững sờ vì hàng trăm ngôi mộ đã bị vùi lấp dưới lớp đất cát của một dự án.
Nỗi đau tuyệt vọng tìm mộ bị vùi lấp
Theo phản ánh của người dân làng Tứ Kỳ, tại khu vực cánh đồng của làng có rất nhiều ngôi mộ, có những ngôi mộ đã tồn tại hàng trăm năm nay. Tuy nhiên, chỉ trong một đêm toàn bộ phần ruộng có xen kẽ mộ phần của người dân đều… biến mất dưới những đường ủi của máy xúc. Diện tích hàng ngàn mét đất nghĩa trang được phủ bởi đất, cát. Chỉ còn lại những đường lằn do vết xích của xe ủi và ô tô gây nên.
Hơn 100 ngôi mộ bị vùi lấp dưới lấp cát dày
Cụ Lê Nguyễn (74 tuổi, ở ngõ 612/50 Giảng Võ, La Thành, Hà Nội) cho biết, gia tộc cụ có tới 17 ngôi mộ trong nghĩa trang này, kể từ thời chống Pháp. “Trước Tết, khi tôi hỏi, Ban Quản lý Dự án cho biết sẽ tìm một diện tích đất khác để di dời mộ. Nhưng, buổi san lấp lén lút này đã không có bất kỳ thông báo gì với gia đình khiến chúng tôi ngỡ ngàng. Giờ 17 ngôi mộ, tôi biết tìm như thế nào đây?”, cụ Lê Nguyễn rưng rưng nước mắt.
Nghĩa địa này là đất của tổ 14 và 15 khu dân cư Tứ Kỳ chung nhau để làm nơi chôn cất Tổ tiên, đến nay đã có hơn 100 ngôi mộ. “Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế CT Việt Nam đã thỏa thuận với người dân đền bù đất ruộng song chưa thống nhất với về phương án di chuyển mồ mả. Dù hứa song họ không tìm được vị trí phù hợp để di dời mộ mà bất chấp luân thường, đạo lý, lấp hàng trăm ngôi mộ của ông cha chúng tôi”, cụ Nguyễn Xuân Trường (73 tuổi, ở làng Tứ Kỳ) bức xúc nói.
Lọ mọ lội xuống bùn lầy với hy vọng tìm thấy phần mộ của cha ông mình bị vùi lấp, cụ Nguyễn Trọng Tài (72 tuổi, ở làng Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) bức xúc: “Gia đình tôi ở đây hàng trăm năm nay, tất cả mồ mả của cha ông tôi đều được chôn cất tại cánh đồng này. Hôm qua, tôi vẫn còn ra thăm và thắp hương cho các cụ ở hai ngôi mộ. Thế nhưng, đến sáng nay đi ra thì chỉ còn là bãi đất trống”.
Hy hữu một ngôi mộ còn sót lại bên núi cát
Thủ phạm san lấp được người dân tố cáo chính là Công ty Cổ phần CT Việt Nam - đơn vị trúng thầu một dự án xây dựng nhà trên diện tích đất này. Theo tìm hiểu, năm 2011, UBND quận Hoàng Mai đã phê duyệt dự án do Công ty CT Việt Nam làm chủ đầu tư. Khu đất đã được Công ty CT Việt Nam dựng rào, lán, nhà cho Ban Quản lý Dự án.
Sau một thời gian thỏa thuận đền bù diện tích đất ruộng, người dân đã chấp nhận phần đền bù của Công ty CT Việt Nam. Tuy nhiên hai bên chưa thỏa thuận được phương án di dời khoảng 100 phần mộ của người dân trong làng và hơn 100 phần mộ vô danh do các nghĩa trang chuyển về khi tốc độ đô thị hóa “ùa” đến huyện Thanh Trì trước đây.
Dân ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra
Thậm chí, người dân còn tố thêm: Có lãnh đạo địa phương ở đây biết trước kế hoạch này nên ngay chiều 12/3, đã cho người di dời mộ của nhà mình trước!
Những thông tin liên quan đến sự việc “động trời” có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự này sẽ được chúng tôi cập nhật đến bạn đọc thời gian sớm nhất.
Quang Đông
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã phát hiện 4 đối tượng liên quan tội phạm mua bán người, giải cứu 2 nạn nhân đều là nữ, dưới 16 tuổi.
Quang Dân
(Thanh tra) - Ngày 26/6, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn (Ban Quản lý dự án) đã tổ chức bảo vệ thi công Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) nay là xã Bình Gia.
Trần Quý
Minh Tân
Minh Tân
Cảnh Nhật
T.T
Quốc Huỳnh
Đăng Tân
Hải Hà
Quang Dân
BTT
Thái Nam
Minh Tân
Trần Quý
Minh Tân
PL-BĐ