Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cuộc sống thực của người đàn bà bắt cóc trẻ sơ sinh

Thứ năm, 10/11/2011 - 12:07

(Thanh tra) - Sau khi cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội tìm ra cháu bé sơ sinh bị bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và trao cháu bé trở về với gia đình trong niềm vui vỡ òa của người thân, cũng là lúc chân tướng của người đàn bà làm việc động trời dần sáng tỏ.

Hành vi phi đạo đức của Lệ gây chấn động vùng quê yên bình

Vì sợ “khó ăn nói với nhà chồng” nên…

Những ngày này, bất kỳ ai khi đến xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội đều có thể nghe câu chuyện xôn xao làng xóm về người đàn bà tên Nguyễn Thị Lệ lấy chồng tại địa phương đã thực hiện hành vi phi đạo đức, bắt cóc trẻ sơ sinh.

Trước khi về làm dâu nhà chồng tại xã Vân Hà, Lệ từng đăng ký kết hôn với người đàn ông khác và cũng đã có con riêng 5 tuổi. Cháu bé này cũng sinh ở Bệnh viện Phụ sản vào năm 2006, hiện sống cùng ông bà ngoại.

Còn người chồng hiện nay của Lệ, anh Nguyễn Văn Tường, được những người hàng xóm mô tả là người khá hiền lành. Anh Tường làm thợ mộc, đã có 1 đời vợ song ly hôn vì sinh sống với nhau mãi không có con.

Gia cảnh nhà chồng của Lệ cũng bình thường như những người dân khác trong thôn Vân Hà, làm nghề nông là chính. Lúc nông nhàn, Lệ làm thêm các nghề nghiệp tự do như bán hàng thuê, đánh giấy ráp đồ mộc… Lệ dù là vợ anh Tường song chưa được chính thức cưới hỏi như bao cặp đôi khác cũng vì hai người được coi là “rổ rá cạp lại”.

Theo lời người hàng xóm, chuyện gia đình của Lệ thường “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Vợ chồng thường xảy ra cãi vã. Mang bầu đến gần ngày sinh, Lệ còn cãi nhau cả với chồng và bố mẹ chồng rồi bỏ về nhà mẹ đẻ ở tỉnh Bắc Giang cách đó hơn 50km. Thậm chí, mẹ chồng của Lệ phải “xuống nước”, lên Bắc Giang tìm con dâu về. Song khi lên tới nơi thì mới hay rằng Lệ cũng không về quê mẹ đẻ, mà bỏ đi đâu không rõ.

Mới đây ngày 6/11, ông Nguyễn Văn Thọ là bố chồng nghe tin Lệ đã sinh con và đang ở trên quê ngoại nên đã gọi điện thuyết phục Lệ về nhà. Thế rồi Lệ cũng đem con về. Cả nhà lại đề huề, vui vẻ vì nghĩ đã qua giai đoạn căng thẳng.

Ngày 8/11, cả nhà chồng còn đang háo hức đón thành viên mới của gia đình thì bất ngờ công an ập vào và bắt Lệ vì tội bắt cóc trẻ sơ sinh. Lúc này, nhà chồng của Lệ mới té ngửa người ra.

Tại cơ quan điều tra, Lệ khai lý do bắt cóc cháu bé là vì “nếu không sinh được con sẽ khó ăn nói với gia đình nhà chồng”. Vì thế, Lệ nảy sinh ý định đánh cắp trẻ sơ sinh để giả là con. Theo lời khai của Lệ, khi lang thang ở Khoa Sản, gặp chị Thơm bế bé trai kháu khỉnh nên dừng lại hỏi thăm và càng nung nấu ý tưởng bắt cóc cháu bé. Sau khi trộm đồ, Lệ vào phòng của sản phụ Thơm lừa bế cháu Trường đi. Sau 3 ngày ở nhà mẹ đẻ, Lệ cùng một số người thân đưa con của chị Thơm về nhà chồng ở Đông Anh. Ngỡ là con cháu của mình, gia đình chồng chăm sóc đứa trẻ và Lệ chu đáo mà không chút hoài nghi.

Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội cho biết thêm, một trong những mấu chốt quan trọng để tìm được cháu bé là từ nguồn tin của anh Nguyễn Xuân Việt, tài xế của Hãng Taxi Tuấn Linh. Trưa ngày 3/11, khi anh vừa trả khách tại khu vực Ô Cách - Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội) thì thấy một người phụ nữ bế con nhỏ vẫy xe yêu cầu chở về nhà ở tỉnh Bắc Giang. Nhìn thái độ không tự nhiên cùng những dấu hiệu bất thường khác của người phụ nữ như không mang theo các đồ đạc của người có con mới sinh như quần áo, chăn màn… khiến anh khá thắc mắc. Hai 2 ngày sau, khi nghe thông tin trên kênh VOV giao thông về vụ việc một cháu bé 2 ngày tuổi bị mất tích khiến nghi ngờ trong anh lại trỗi dậy và anh đã trình báo tới cơ quan công an. Trong ngày tìm thấy cháu Phạm Xuân Trường bị bắt cóc, anh Việt cũng là người đã chở lực lượng công an đến Bắc Giang và trở lại huyện Đông Anh, Hà Nội để tìm kiếm cháu bé mất tích.

Người mẹ sống trong những ngày tuyệt vọng

Trở lại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, gặp lại mẹ con chị Thơm cháu Trường, chúng tôi không thể kìm nén cảm xúc trước nỗi đau người mẹ sau 5 ngày sống trong tuyệt vọng mất con. Chị Thơm vẫn không giấu nổi niềm xúc động, hạnh phúc khi được ôm con trong vòng tay. Nói về những ngày đã qua, chị Thơm cho biết đó là khoảng thời gian kinh khủng đối với bản thân chị. Nhiều khi nghe con gái lớn 6 tuổi hỏi về đứa em trai bị bắt cóc mà chị không biết trả lời con thế nào.

Chị Thơm nghẹn ngào: “Chưa khi nào tôi lại tuyệt vọng như vậy. Tôi trách mình đã để kẻ xấu đánh cắp đứa con. Nếu không tìm được con thì cuộc sống của gia đình tôi sẽ thế nào, có lẽ tôi không còn đủ sức để đứng trên bục giảng nữa. Thế nhưng cũng có lúc tôi hy vọng và mường tượng cảnh 20 - 30 năm nữa gia đình sẽ được đoàn tụ…”.

Mấy ngày xa mẹ, có lẽ do đã quen bú bình nên cháu nhất định không chịu bú mẹ. Tuy nhiên, được các bác sĩ tư vấn nên mỗi khi cháu đói, chị Thơm đã vắt sữa ra sau đó dùng thìa mớm cho bé với hy vọng vài ngày tới cháu sẽ quen sữa mẹ mà không bỏ bú nữa.

Bác sĩ Trần Tuyến Lan, Trưởng Khoa Phụ sản 2 (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết, sau một ngày tìm được bé Phạm Xuân Trường, sức khỏe của chị Trần Thị Thơm đã tốt hơn rất nhiều. Riêng bé Trường, có lẽ hơn 5 ngày lưu lạc cũng được người phụ nữ kia chăm sóc tốt nên cháu tăng gần 4 lạng so với lúc chào đời hôm 1/11. Hiện sức khỏe cháu ổn định, cháu ăn, ngủ tốt, khỏe mạnh và rất ngoan.

Được biết, trong ngày 9/11, bệnh viện đã tổ chức lễ xuất viện cho cháu bé đặc biệt này.

Quang Đông

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm