Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 23/05/2013 - 07:11
(Thanh tra)- Trong tuần tới, Huyện uỷ Nho Quan, tỉnh Ninh Bình sẽ có buổi làm việc với cấp uỷ, chính quyền xã Cúc Phương về vụ việc doanh nghiệp thuê côn đồ tấn công người dân ngày 11/5 vừa qua.
Một phần con đường do Cty Cúc Phương mở vươn ra khu đất 5% rộng hàng chục ha ở Cúc Phương. Ảnh D.Th.Tùng
>>Nhóm xã hội đen bị dân vây đánh
Phó Chủ tịch HĐND xã ký biên bản đất đai
Theo một lãnh đạo địa phương sở tại, nội dung làm việc của Thường trực Huyện ủy Nho Quan với xã Cúc Phương trong tuần tới là các vấn đề quản lý Nhà nước về đất đai. Qúa trình thực hiện quy trình quản lý Nhà nước về đất đai từ xã đến thôn chưa rõ ràng là nguyên nhân để doanh nghiệp lộng hành, thuê côn đồ nơi khác đến tấn công “dằn mặt” người dân - vị lãnh đạo này cho biết.
Cũng theo lãnh đạo này, hàng trăm người dân thôn Đồng Quân đang rất ấm ức vì họ cho rằng “có sự bao che từ cấp huyện xuống cấp xã chưa được làm sáng tỏ”. Khoảng 2 ngày trước thời điểm xảy ra vụ côn đồ mang hung khí đi xe taxi đến tấn công dân; đã có một biên bản bàn giao đất thực địa cho Công ty Cổ phần Du lịch Cúc Phương (Cty Cúc Phương) - địa chỉ tại thôn Đồng Quân, xã Cúc Phương - được xã lập, gửi lên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Đáng nói là, biên bản bàn giao đất thực địa này lại do Phó Chủ tịch HĐND xã ký.
Trưởng thôn Đồng Quân Bùi Văn Việt xác nhận, biên bản này được lập vào ngày 9/5. Ngày 10/5, ông Việt có việc lên UBND xã thì nghe cán bộ xã nói là đã khảo sát, đo đạc “ranh giới co cụm” của Cty Cúc Phương (ngoài phạm vi 15ha đất mà công ty được tỉnh cấp). Cán bộ xã yêu cầu ông Việt ký vào biên bản khảo sát để gửi lên cấp trên nhưng ông từ chối vì “có biết gì đâu mà ký”. Hàng chục ha đất 5% dân đang canh tác thu hoa lợi và chăn thả trâu bò nhưng xã bán hay cho nhận thầu ra sao dân không hề được biết - ông Việt nói. Cũng theo ông Việt, cách đó 1 tháng, doanh nghiệp đã cho mở hẳn một con đường dài ra cánh đồng 5% của dân nhưng bị phản ứng quyết liệt nên đành “co” lại.
Hoang mang sợ bị trả thù
Dù có sự trấn an từ chính quyền và được đích thân ông Lê Quốc Thịnh (Giám đốc Cty Cúc Phương) công khai xin lỗi, nhưng hiện nay dân Cúc Phương đang rất hoang mang sợ bị trả thù. Côn đồ xã hội đen sống ngoài vòng pháp luật nên khi bình phục, chẳng có gì ngăn cản chúng quay lại trả thù. Nhiều hộ dân đã chuẩn bị sẵn gậy gộc, gạch đá để đề phòng.
Đến nay, tung tích nhóm côn đồ tấn công dân vẫn chưa được xác định. Cả 6 tên bị đánh trọng thương đang chữa trị ở bệnh viện nào thì có lẽ chỉ duy nhất ông Lê Quốc Thịnh nắm rõ.
Ngày 21/5, chúng tôi tiếp tục gọi vào điện thoại di động của Giám đốc Cty Cúc Phương nhưng ông này vẫn cố tình không nghe máy.
Bà Đinh Thị Quế, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cúc Phương cũng không giấu nổi lo lắng sợ nhóm côn đồ quay lại: “Công an, bộ đội đến lúc xảy ra vụ việc rồi rút đi, ai sẽ bảo vệ dân chúng tôi, nếu bọn “côn đồ Tam Mao” quay lại” - bà Quế bày tỏ.
Người dân Cúc Phương gọi nhóm côn đồ được doanh nghiệp thuê đến vác dao, kiếm đuổi chém dân là “bọn Tam Mao” vì ngoài thân thể xăm trổ rằn rện, đầu tóc chũng được nhuộm đến 3 màu khác nhau.
Anh Đinh Xuân Tuyên, Bí thư Đoàn xã Cúc Phương, cho rằng, không gì có thể ngăn cản nhóm côn đồ “Tam Mao” quay lại. Lo ngại, hoang mang của dân Cúc Phương hoàn toàn có cơ sở khi chưa có thông tin gì từ cơ quan công an cho thấy, chúng đã bị khống chế hoặc bị bắt.
Dương Thanh Tùng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bắt giữ tội phạm ma túy mới chỉ giải quyết phần “ngọn” của vấn đề, trong khi công tác quản lý, giáo dục và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng mới là “phần gốc” cốt lõi.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Trực tiếp đối thoại với các hộ dân có kiến nghị liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh xem xét giải quyết theo hướng bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của người dân, nhưng phải đúng quy định pháp luật.
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Hương Trà
Trọng Tài
Văn Thanh
Văn Thanh
Hải Hà
Trọng Tài
Phú Đức
T.Vân
Phú Đức
Trần Quý
B.S
Thành Công
Trần Quý