Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài - Nguyễn Huệ - Minh Trang - Ly Ly
Thứ ba, 09/06/2026 - 08:00
(Thanh tra) - Hành trình “vươn ra biển lớn” của Cảnh sát gìn giữ hòa bình Việt Nam không chỉ là minh chứng cho năng lực hội nhập, mà còn là sự thăng hoa mạnh mẽ của phương châm “Gần dân nhất”. Từ mặt trận an ninh cơ sở trong nước, “thế trận lòng dân” nay đã vượt qua biên giới, hóa thành những nhịp cầu nhân ái sưởi ấm những vùng đất đang chịu nhiều tổn thương do xung đột.
Thiếu tá Nguyễn Thế Anh tham gia hoạt động thiện nguyện, trao quà và giao lưu với trẻ em tại khu vực khó khăn ở Juba, Nam Xu-đăng. Ảnh: Thu Trang
Hành trình mang sắc phục Việt Nam đến với các Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc là một chặng đường đầy thử thách. Bước chân của các sĩ quan Công an Nhân dân đã in dấu tại những địa bàn đặc biệt khó khăn, khắc nghiệt và tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh, an toàn như Nam Sudan, Abyei hay Cộng hòa Trung Phi.
Giữa bối cảnh đó, dấu ấn của các chiến sĩ không chỉ được định hình bằng năng lực chuyên môn nghiệp vụ sắc bén, tinh thần kỷ luật thép hay khả năng thích ứng linh hoạt, mà còn tỏa sáng bởi chiều sâu nhân văn từ phương châm “Gần dân nhất”.
Các chiến sĩ “Mũ nồi xanh” Việt Nam thấu hiểu rằng, ở những nơi bị tàn phá bởi chiến tranh và ảnh hưởng bởi xung đột, điều mà người dân cần không chỉ là trật tự, an toàn xã hội, mà còn là sự sống, là niềm hy vọng về một xã hội ổn định - nền tảng của mọi sự phát triển của một quốc gia. Bằng bản lĩnh và kinh nghiệm dân vận từ trong nước, họ mở ra “thế trận lòng dân” vượt ra khỏi lãnh thổ.
Các cán bộ đã tận tâm hỗ trợ cứu trợ nhân đạo, bảo vệ người yếu thế, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Không dừng lại ở đó, họ còn mang kinh nghiệm nông nghiệp sẻ chia cùng người bản địa, trực tiếp đứng lớp tổ chức các hoạt động giảng dạy văn hoá, thắp lên ánh sáng tri thức cho các em nhỏ giữa những mảnh đất còn vô vàn gian khó.
Câu chuyện về tình yêu thương dung dị ấy được khắc họa đầy xúc động qua mạch hồi ức của Thiếu tá Trần Thị Thu Trang (Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an) trong quãng thời gian làm nhiệm vụ tại Nam Xu-đăng.
Nhớ lại những ngày tháng bám trụ giữa một địa bàn đặc biệt khắc nghiệt, thiếu thốn trăm bề về cơ sở vật chất và luôn thường trực hiểm nguy, kỷ niệm sâu sắc nhất gieo vào lòng nữ sĩ quan chính là hình ảnh lớp học tiếng Anh nhỏ bé tại trại lánh nạn.

Vượt trên những bài học ngôn ngữ, Đại úy Trần Thị Thu Trang (thời điểm đang thực hiện nhiệm vụ tại Nam-Xu đăng) đã lồng ghép các kỹ năng sống thiết yếu, giá trị hòa bình và nhận thức pháp luật nhằm trao quyền và định hình một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em tạm cư. Ảnh: Thu Trang
Đó là sáng kiến “Dạy tiếng Anh cho trẻ em tạm cư” do chính Thiếu tá Trang chủ động đề xuất và kêu gọi các đồng nghiệp quốc tế cùng triển khai. Nữ sĩ quan cùng những người đồng nghiệp quốc tế đã mở ra một “khung trời” trí thức cho khoảng 30 đứa trẻ trong độ tuổi từ 9 đến 13, đôi lúc đón cả những ánh mắt ngơ ngác của các em nhỏ 6, 8 tuổi còn đang đói khát, thiếu thức ăn và nước sạch, không được giáo dục và chăm sóc.
Lớp học không có tường xây vách khang trang, chỉ là một ngôi nhà mái lá vách đất đơn sơ, phải lấy những tấm bạt che phủ tạm bợ để cản những cơn nắng cháy của châu Phi hay những trận mưa xối xả. Lớp học nằm ngay trên nền đất mà ngày nắng thì bụi bặm cuốn mờ mắt, ngày mưa thì nhão nhoét bùn lầy.
Tình hình an ninh nơi đây vốn dĩ không thể lường trước, xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nguồn lực lại vô cùng hạn chế, song không khó khăn nào ngăn được khao khát gieo mầm hy vọng.
Lớp học ấy đã mang lại cơ hội tiếp cận giáo dục, xoa dịu những tổn thương và nhen nhóm lại niềm tin sống mãnh liệt cho những tâm hồn trẻ thơ. Đồng thời, thắt chặt hơn bao giờ hết sợi dây gắn kết niềm tin giữa lực lượng Cảnh sát liên hợp quốc (UNPOL) và cộng đồng địa phương.
Trải lòng về động lực để làm được những điều phi thường giữa muôn vàn gian khó, Thiếu tá Trần Thị Thu Trang tâm sự, hình ảnh lá cờ Tổ quốc đỏ thắm trên quân phục và hai tiếng “Việt Nam” nơi ngực trái chính là cội nguồn sức mạnh tinh thần to lớn nhất.
Lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm thiêng liêng đã chuyển hóa thành ý chí kiên cường, tiếp thêm sức mạnh để vóc dáng nhỏ bé ấy dũng cảm, cố gắng vượt qua mọi thử thách, để rồi tự hào khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tính nhân văn của người chiến sĩ Công an Việt Nam trước cộng đồng quốc tế.

Tổ công tác tại Phái bộ UNMISS giao lưu với bạn bè, đồng nghiệp quốc tế nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Ảnh: Thu Trang
Những cái ôm ấm áp, siết chặt của các em nhỏ Nam Xu-đăng, ánh mắt tin tưởng của người dân địa phương và sự trân trọng từ bạn bè quốc tế đã trở thành món quà vô giá, là nguồn động viên tinh thần mãnh liệt đối với Thiếu tá Trần Thị Thu Trang.
Sự tận tụy đó không chỉ giúp sáng kiến của nữ sĩ quan được lãnh đạo phái bộ đánh giá cao, mà trong suốt nhiệm kỳ, thông qua các hoạt động tuần tra, tiếp xúc và đối thoại chân thành với phụ nữ bản địa, Thiếu tá Trần Thị Thu Trang còn góp phần không nhỏ vào việc phòng chống bạo lực tình dục, nâng cao niềm tin vững chắc của cộng đồng đối với chính quyền sở tại và Phái bộ UNMISS.
Cùng với Thiếu tá Trần Thị Thu Trang, trong quá trình gắn kết đầy yêu thương nơi đất khách, cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân còn khéo léo đóng vai trò là những nhà ngoại giao văn hóa. Họ say sưa kể cho bạn bè quốc tế và người dân địa phương nghe về lịch sử hào hùng, về cốt cách con người Việt Nam cùng những dấu mốc vĩ đại trong hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất và khát vọng phát triển của dân tộc.
Bằng những câu chuyện truyền tải một cách giản dị mà sâu lắng, chân thành và gần gũi, cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân đã giúp thế giới hiểu thêm về một dân tộc có truyền thống yêu chuộng hòa bình, có tinh thần đoàn kết sắt đá và ý chí vươn lên mạnh mẽ.
Thực tiễn sống động tại các “điểm nóng” đã mang lại những sự ghi nhận đầy tự hào. Bạn bè quốc tế đã đánh giá cao lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, khẳng định các chiến sĩ không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một quốc gia bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn và đầy trách nhiệm.

Đại uý Trần Thị Thu Trang (thời điểm đang thực hiện nhiệm vụ tại Nam-Xu đăng) cùng đồng nghiệp quốc tế trong một buổi dạy tiếng Anh cho trẻ em trại lánh nạn. Ảnh: Thu Trang
Sự cống hiến đó đã được Liên hợp quốc ghi nhận qua những bức thư cảm ơn trang trọng gửi đến Chính phủ và Bộ Công an, cùng những tấm huy chương gìn giữ hoà bình được trao tặng cho các cán bộ, chiến sĩ vì chuyên môn xuất sắc, kỷ luật nghiêm minh và tinh thần nhân đạo cao cả.
Khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng vươn mình kiến tạo, lực lượng Công an Nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, nòng cốt. Trọng trách ấy không chỉ dừng lại ở mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự trong nước để xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, mà còn mở rộng ra sứ mệnh gìn giữ hoà bình toàn cầu, qua đó nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, biến phương châm “Gần dân nhất” thành sức mạnh lan tỏa trong thời gian tới, lực lượng thực thi nhiệm vụ quốc tế đã xác định rõ một tầm nhìn chiến lược.
Hành trình ấy bắt đầu từ sự mở rộng ý nghĩa của lời thề danh dự thiêng liêng: “Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và Nhân dân cần đến”.
Giờ đây, khái niệm “Nhân dân” trong tâm thức mỗi người lính “Mũ nồi xanh” không chỉ là đồng bào Việt Nam, mà bao trùm cả những người dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Sự thấm nhuần sâu sắc quan điểm “lấy dân làm gốc” tiếp tục là chìa khóa mở ra sự thành công trong mọi nhiệm vụ.
Hành trình “vươn ra biển lớn” này chính là minh chứng cụ thể hóa xuất sắc Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, khắc họa hình ảnh một Việt Nam chủ động, trách nhiệm. Đây đồng thời là chiến lược mang tầm nhìn thời đại, giúp lực lượng công an bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Trong bối cảnh các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các chiến dịch bôi nhọ, xuyên tạc trên không gian mạng, những thành tựu thực chất từ hoạt động gìn giữ hòa bình chính là vũ khí sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin tuyệt đối của Nhân dân.
Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự đồng hành của Nhân dân, phương châm “Gần dân nhất” không chỉ là một khẩu hiệu mà đã hóa thành sức mạnh vươn tầm lục địa.
Hành trang của người chiến sĩ Công an Nhân dân tham gia sứ mệnh gìn giữ hoà bình hôm nay là sự kết tinh giữa trí tuệ, bản lĩnh và một trái tim ấm, đồng cảm sâu sắc. Những nỗ lực không biết mệt mỏi ấy đang từng ngày tạo nên cuộc sống bình yên cho nhân loại, góp phần lan tỏa một hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trách nhiệm và nhân văn trên bản đồ thế giới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hành trình “vươn ra biển lớn” của Cảnh sát gìn giữ hòa bình Việt Nam không chỉ là minh chứng cho năng lực hội nhập, mà còn là sự thăng hoa mạnh mẽ của phương châm “Gần dân nhất”. Từ mặt trận an ninh cơ sở trong nước, “thế trận lòng dân” nay đã vượt qua biên giới, hóa thành những nhịp cầu nhân ái sưởi ấm những vùng đất đang chịu nhiều tổn thương do xung đột.
Trọng Tài - Nguyễn Huệ - Minh Trang - Ly Ly
(Thanh tra) - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng mọi thủ đoạn tinh vi nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Tâm điểm của các chiến dịch truyền thông đen tối này là xuyên tạc bản chất cách mạng của lực lượng Công an Nhân dân, từ đó mưu toan phủ nhận vai trò, hạ thấp uy tín và bóp méo hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.
Trọng Tài - Nguyễn Huệ - Minh Trang - Ly Ly
Hương Trà
Trọng Tài - Nguyễn Huệ - Minh Trang - Ly Ly
Hương Trà
Dương Nguyễn
Phương Hiếu
PV
Trọng Tài - Nguyễn Huệ - Minh Trang - Ly Ly
Thái Hải
T.Thanh
Trọng Tài
Nguyệt Trang
Văn Thanh
Minh Nguyệt
H.T
Thanh Thanh
Thu Huyền