Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Chủ nhật, 15/03/2026 - 10:56
(Thanh tra) - Trong buổi sáng ngày 15/3, ở xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa sau thánh lễ tại xứ đạo Thái Yên, từng đoàn giáo dân chỉnh tề bước ra khỏi cổng nhà thờ, hướng về các khu vực bỏ phiếu. Những bàn tay nâng niu lá phiếu, những nụ cười hiền hậu, những lời chào hỏi thân tình… tạo nên bức tranh của ngày hội bầu cử. Ở nơi đức tin tôn giáo gắn bó bền chặt với đời sống cộng đồng, lá phiếu hôm nay không chỉ là quyền công dân mà còn là niềm tin của những giáo dân gửi gắm vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, cũng là lúc Linh mục Phạm Văn Nhân, Cha quản xứ Thái Yên đi bỏ lá phiếu đầu tiên, thể hiện quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu nơi Công giáo. Ảnh: Văn Thanh
Từ thánh lễ đến lá phiếu của giáo dân
Tiếng chuông nhà thờ Thái Yên ngân lên trong buổi sớm yên bình của làng quê xã Công Chính. Âm thanh trầm ấm lan xa trên những cánh đồng lúa đang xanh tốt, hòa cùng làn sương mỏng còn vương trên mái ngói, ngôi nhà. Thánh lễ buổi sáng vừa kết thúc, cánh cổng nhà thờ mở ra. Từng nhóm giáo dân bước ra ngoài trong những bộ quần áo chỉnh tề.
Nhưng sáng nay, con đường quen thuộc ấy không chỉ dẫn họ trở về nhà. Từng đoàn người hướng về các nhà văn hóa thôn, nơi đặt các hòm phiếu. Ngày bầu cử đã bắt đầu.

Trước khi đồng bào công giáo ở xã Công Chính bỏ phiếu, tổ bầu cử đã làm các trình tự thủ tục kiểm tra hòm phiếu theo quy định. Ảnh: Văn Thanh
Ở khu vực bỏ phiếu thôn Hồng Thái, cử tri đến ngày một đông. Người già chống gậy chậm rãi bước đi, thanh niên dìu cha mẹ, phụ nữ dắt theo con nhỏ. Những câu chào hỏi thân tình khiến khoảng sân nhà văn hóa nhanh chóng rộn ràng.
Linh mục Phạm Văn Nhân, Cha quản xứ Thái Yên, cho biết, xứ đạo nơi đây có khoảng 3.000 cử tri là giáo dân, phân bố tại 8 thôn; riêng thôn Thái Yên có toàn bộ cử tri là người Công giáo. Theo linh mục Nhân, tham gia bầu cử là nghĩa vụ và cũng là quyền lợi của mỗi công dân.
“Những đại biểu nào có năng lực, có trách nhiệm thì chúng tôi sẽ lựa chọn để họ lo cho dân, cho đất nước,” linh mục Nhân chia sẻ.
Linh mục Phạm Văn Nhân, Cha quản xứ Thái Yên là người gương mẫu, đi đầu, bỏ lá phiếu chọn ra người đủ đức, đủ tài trong lần bầu cử này. Clip: Văn Thanh
Ông cho biết tối hôm trước, trong thánh lễ, nhà thờ ông đã nhắc nhở bà con giáo dân về ngày bầu cử. Tối qua bà con đến nhà thờ rất đông. Sau thánh lễ, chúng tôi nhắc bà con phải làm tròn bổn phận của mình. Sáng nay, tôi và linh mục phó là những người đã bỏ lá phiếu đầu tiên trong tổ bầu cử của mình, Sau đó, từng giáo dân lần lượt đến bỏ phiếu.
Theo linh mục Nhân, không chỉ trong kỳ bầu cử này mà ở những lần trước, giáo dân trong xứ đạo cũng luôn được nhắc nhở thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Xứ đạo Công Chính, tại các nhà thờ cũng trước trong ngày bầu cử đều được các giáo dân treo cờ Tổ quốc để hưởng ứng ngày bầu cử. Ảnh: Văn Thanh
Trước mỗi kỳ bầu cử, khi các ứng cử viên đến tiếp xúc cử tri, giáo dân cũng bày tỏ mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử phải thực hiện đúng những điều đã hứa với Nhân dân.
“Điều bà con mong nhất là những lời hứa trước dân phải được làm thật, làm đúng để giáo dân được hưởng,” linh mục Nhân nhấn mạnh.
Trong phòng bỏ phiếu, từng cử tri giáo dân đọc kỹ danh sách ứng cử viên, cẩn trọng gấp lá phiếu rồi thả vào hòm phiếu đỏ đặt trang nghiêm giữa hội trường. Những cử chỉ lặng lẽ ấy thể hiện sự cân nhắc và trách nhiệm của mỗi công dân.
Đức tin và trách nhiệm công dân
Ông Trần Ngọc Vĩnh, Trưởng thôn, Trùm trưởng giáo họ Hồng Thái cho biết, thôn có 104 hộ dân, trong đó khoảng hai phần ba là người Công giáo. Theo ông Vĩnh, ngày bầu cử luôn mang ý nghĩa đặc biệt với bà con giáo dân.
“Hôm nay là ngày hội của non sông, đất nước. Cử tri giáo dân chúng tôi rất vui mừng khi cầm lá phiếu của mình để lựa chọn những người có tâm, có tầm đại diện cho Nhân dân,” ông nói.
Theo ông, các đại biểu sau khi trúng cử cần lắng nghe tiếng nói của cử tri, phản ánh trung thực những vấn đề của đời sống xã hội.

Ông Đỗ Tuấn Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hồng Thái, đồng thời là Tổ trưởng tổ bầu cử số 10, xã Công Chính làm nhiệm vụ kiểm tra hòm phiếu trước lúc bầu cử và là người gương mẫu tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo tham gia bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử. Ảnh: Văn Thanh
“Chúng tôi mong các đại biểu quan tâm hơn đến đời sống Nhân dân, kiến nghị những chính sách tốt hơn, đồng thời tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tích cực đưa ra những quyết sách phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống giáo dân… ”, ông Vĩnh chia sẻ.
Ông Đỗ Tuấn Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hồng Thái, đồng thời là Tổ trưởng tổ bầu cử số 10, xã Công Chính cho biết: Công tác tuyên truyền bầu cử được triển khai từ khá sớm. Trước đó thôn đã làm việc với Cha xứ để tuyên truyền đến bà con giáo dân về ngày bầu cử, hướng dẫn đọc kỹ tiểu sử các ứng cử viên để bầu đúng, bầu trúng. Nhờ vậy, ngay từ sáng ngày 15/3, khu vực bỏ phiếu đã đông kín cử tri.

Mỗi lá phiếu của đồng bào công giáo thể hiện niềm tin của Nhân dân nơi đây vào Đảng và những ứng cử viên được sẽ được bầu. Ảnh: Văn Thanh
Ông Đỗ Tuấn Tùng, một cử tri giáo dân trong thôn Hồng Thái cho biết, mỗi lá phiếu đều mang theo kỳ vọng của người dân. Lá phiếu hôm nay không chỉ thể hiện trách nhiệm công dân mà còn là niềm tin gửi gắm vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân,” ông Tùng nói.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Công Chính cho biết: Địa phương có hơn 3.000 tín đồ Công giáo. Để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, chính quyền xã đã phối hợp chặt chẽ với các linh mục trong công tác tuyên truyền. Nhiều nội dung về bầu cử được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tôn giáo, giúp giáo dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình.
Nhờ vậy, ngay từ sáng sớm, giáo dân trên địa bàn đã nô nức đến các điểm bỏ phiếu. Không khí ở các nhà văn hóa thôn thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Trong ngày bầu cử, sân nhà văn hóa thôn Hồng Thái rộn ràng hơn, bởi những nhóm giáo dân đứng trò chuyện sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu. Tại địa điểm bỏ phiếu, một cụ già tóc bạc chống gậy bước ra khỏi hội trường. Lá phiếu vừa bỏ xong, cụ chậm rãi ngồi nghỉ bên bậc thềm. Bên cạnh cụ là cậu cháu trai nhỏ đang tò mò nhìn chiếc hòm phiếu đỏ đặt giữa hội trường thôn.

Cụ già 83 tuổi ở Thanh Hóa chống gậy đi bỏ phiếu sớm và mong những người được lựa chọn lần này đều đủ đức, đủ tài để nói lên tiếng nói của Nhân dân. Ảnh: Văn Thanh
Cậu bé hỏi khẽ: “Ông ơi, sao ai cũng phải bỏ phiếu vào đó?” Cụ già mỉm cười, xoa đầu cháu: “Vì trong đó là tiếng nói của dân mình.” Câu trả lời giản dị ấy vang lên giữa buổi sáng làng quê. Nhưng phía sau sự giản dị ấy là một ý nghĩa lớn hơn.
Ở những xứ đạo như Thái Yên của xã Công Chính, ngày bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là minh chứng sinh động cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Khi những giáo dân vừa bước ra từ thánh đường lại cầm lá phiếu của mình đến khu vực bỏ phiếu, đó cũng là lúc đức tin tôn giáo hòa cùng trách nhiệm công dân, cùng hướng về một mục tiêu chung là xây dựng một Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 15/3, hơn 9,6 triệu cử tri tại TPHCM đồng loạt đến 5.068 khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Theo Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan báo chí đã tạo ra tính lan tỏa rất lớn trong xã hội về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Hương Giang
Thanh Lương
Hải Hà
Văn Thanh
Thu Huyền
Hương Giang
Thanh Lương
Hải Hà
B.S
Văn Thanh
Hoàng Hưng
Thanh Lương
B.S
Quang Dân
B.S
Hương Giang