Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chính Bình
Thứ ba, 29/07/2025 - 16:54
(Thanh tra) - Một sản phụ tại xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An đã đi bộ suốt 3 tiếng trên cung đường núi sạt lở hiểm trở để đến bệnh viện. Tuy nhiên, trên đường sản phụ đã chuyển dạ, sinh con. Ca sinh khó nên bác sĩ phải dựng lán ngay trên đường để “hồi sức” cho sản phụ.
Nhân viên Trạm Y tế Mường Típ hỗ trợ sản phụ vượt lũ đi sinh. Ảnh: Vi Ngọc Mai
Ngày 29/7, đại diện lãnh đạo Trạm Y tế xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An xác nhận, bác sĩ và nhân viên trạm y tế xã vừa phối hợp đỡ đẻ cho một sản phụ 21 tuổi sinh con ngay trên đường đến bệnh viện.
Sản phụ Pịt Thị Hiền (SN 2004, trú bản Ta Đo, xã Mường Típ) mang thai lần thứ 3, dự sinh ngày 20/7. Tuy nhiên, quá ngày sản phụ này vẫn không có dấu hiệu chuyển dạ.
Do ảnh hưởng của mưa lũ, hệ thống điện và trang thiết bị y tế không đảm bảo, ngày 29/7, các y bác sĩ Trạm Y tế xã Mường Típ, Nghệ An quyết định đưa sản phụ Hiền đến Trung tâm Y tế Kỳ Sơn sinh con, đồng thời cử 2 cán bộ y tế đi cùng hỗ trợ.

Hai cán bộ Trạm Y tế xã Mường Típ đỡ đẻ cho sản phụ trên đường. Ảnh: Vi Ngọc Mai
Chị Vi Thị Thoa, y sĩ sản nhi, Trạm Y tế xã Mường Típ, cho biết đoàn xuất phát rời trạm lúc 6h30 ngày 29/7. Do tuyến đường từ xã đến Trung tâm Y tế Kỳ Sơn bị sạt lở nghiêm trọng và nước lũ dâng cao, không thể di chuyển bằng ô tô, xe máy hay bằng thuyền nên đoàn phải đi bộ.
Sản phụ được nhân viên y tế và người nhà dìu qua khu vực sạt lở, suối, được người dân địa phương hỗ trợ bằng xe máy qua từng đoạn ngắn ở địa hình thuận lợi.
Khoảng hơn 9h, khi đến địa phận bản Xốp Khăm (xã Mường Típ), cách trạm y tế hơn 8km, cách Trung tâm Y tế Kỳ Sơn khoảng 25km, sản phụ bất ngờ chuyển dạ.
Sản phụ đã cạn nước ối, thai lớn, có dấu hiệu kiệt sức do trong quá trình mang thai không được ăn uống đầy đủ, lại vừa di chuyển qua chặng đường dài. Trước tình huống này, nhân viên y tế đi cùng gọi điện về lãnh đạo Trung tâm Y tế Kỳ Sơn và Trạm Y tế Tà Cạ (cơ sở y tế gần nhất) đề nghị hỗ trợ.
Sau 30 phút đỡ đẻ căng thẳng, tiếng khóc của bé trai nặng hơn 3kg cất lên giữa núi rừng đã phần nào giảm bớt căng thẳng của các y, bác sĩ. Bé trai chào đời khỏe mạnh, nhưng sản phụ Hiền lại quá yếu, có dấu hiệu kiệt sức, nhiều lần bị ngất sau sinh.
Các y, bác sĩ dự định đưa sản phụ ra Trung tâm Y tế Kỳ Sơn kiểm tra, chăm sóc sức khỏe nhưng mới đi được một đoạn chị Hiền đã ngất 2 lần nên buộc phải dừng lại. Không còn cách nào khác, bác sĩ dựng tạm một lán bên đường để hồi sức cho sản phụ.
Theo nữ nhân viên y tế này, trong suốt 25 năm công tác ở xã miền núi, chị đã gặp và hỗ trợ nhiều trường hợp “đẻ rơi” trên đường. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chị và đồng nghiệp hỗ trợ sản phụ sinh con trên đường trong điều kiện địa hình bị chia cắt do mưa lũ, sản phụ sức khỏe yếu, thai to, nguy cơ tai biến sản khoa.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ông H.M.P. (45 tuổi, ở Hà Nội) được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện vì cúm A biến chứng viêm phổi.
Chính Bình
(Thanh tra) - Ngày 4/12, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng chương trình giai đoạn 2026 - 2035. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dự và phát biểu chỉ đạo.
Chính Bình
Trần Kiên
Chính Bình
Bài, ảnh: Hoàng Nam
Thư Ký
Trí Vũ
Kim Thành
Thu Huyền
Trần Quý
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng