Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 01/03/2012 - 07:55
(Thanh tra) - Đây là những người bị khuyết tật bẩm sinh hoặc bị tai nạn mà phải mất đi đôi bàn tay quý giá của mình. Nhưng, với tinh thần bất khuất cộng với tài năng sẵn có, họ đã chứng minh cho thế giới biết rằng, mình có thể làm được mọi thứ. Họ chính là tấm gương sáng cho mọi người học hỏi.
Vận động viên bắn cung bằng chân
Bắn cung chuẩn xác đối với người bình thường đã là khó, thế nên không quá lời khi gọi ai đó bắn cung bằng chân là phi thường. Anh Matt Stutzman, 28 tuổi là trường hợp như vậy.
Bị khuyết tật từ khi lọt lòng, nhưng Matt Stutzman không bao giờ để cho điều đó làm anh buồn phiền. Anh đã nỗ lực hết mình và làm mọi thứ bằng đôi chân - từ ăn uống, lái xe tự chế, viết (còn rõ ràng và đẹp hơn nhiều người bình thường). Đặc biệt, Matt Stutzman có thể bấm bàn phím điện thoại bằng chân còn nhanh hơn nhiều người sử dụng bằng tay.
Matt Stutzman học bắn cung từ năm 16 tuổi và đã trở thành vận động viên tài năng. Khi đi thi đấu, anh không được xếp vào đoàn vận động viên khuyết tật và phải thi đấu như các vận động viên bình thường. Vậy nhưng, Matt Stutzman vẫn xuất sắc vượt qua nhiều vận động viên bắn cung tài ba khác để tham dự Olympic 2012 tới đây cho nước Mỹ.
Thiên tài chơi piano bằng chân

Khi Liu Wei dùng đôi chân khéo léo của mình biểu diễn piano trong chương trình “Tìm kiếm tài năng Trung Hoa”, đã có hàng ngàn người rơi nước mắt trước bản nhạc cảm động Mariage D'amour và đôi chân kì diệu của mình.
Vào ngày 10/10/2010, Liu đã vượt qua hàng ngàn đối thủ để trở thành thần đồng âm nhạc của Trung Hoa và được đi biểu diễn 3 tuần ở Las Vegas, Mỹ.
Liu mất hai cánh tay từ nhiều năm trước đây và cậu đã rất vất vả khi chơi piano bằng chân. Để rồi, vượt lên tất cả, cậu đã làm chủ được nó.
Thành công của Liu là một tấm gương lớn cho những người khuyết tật ở Trung Quốc.
Viết thư pháp thuê bằng chân

Hàng ngày, mọi người có thể nhìn thấy một người đàn ông không tay ngồi gần cổng ra vào của Công ty Foxconn (Hồng Hải), ở Thâm Quyến, Trung Quốc viết chữ Nho và thư pháp kiếm sống.
Người đàn ông đến từ tỉnh Sơn Đông này bị cụt tay sau khi bị một bình ga nổ làm trọng thương. Sau nhiều lần phẫu thuật, anh đã may mắn sống sót.
Khi nghe tin hàng chục công nhân của Công ty Hồng Hải tự tử do sức ép công việc, anh đã đến đây để viết những lời hay ý đẹp nhằm giúp họ lạc quan và biết quý trọng cuộc sống.
Đô vật không tay chân

Mặc dù không có tay nhưng Kyle Maynard là một con người có nghị lực phi thường. Cậu là một trong những đô vật hàng đầu của trường trung học. Không những vậy, Kyle còn là một trong những người học giỏi hàng đầu của trường và đang chuẩn bị bước vào cổng trường Đại học Georgia.
Hiện Maynard là phát ngôn viên của Văn phòng Diễn thuyết Washington và là tác giả của cuốn hồi kí bán chạy mang tựa đề “Câu chuyện thực của một người không tay chân bẩm sinh trở thành một nhà vô địch về đô vật và trong cuộc sống”. Cuốn sách được xem là kim chỉ nam không chỉ cho người khuyết tật mà cả những người bình thường, cần phải có mơ ước và vươn lên trong cuộc sống.
Nghệ sĩ lái xe mô tô không tay

Đối với những người bị cụt tay, pháp luật giao thông ở Trung Quốc không cho điều khiển xe mô tô. Tuy nhiên, các cảnh sát ở tỉnh Sơn Đông đã rất ngạc nhiên với một người điều khiển mô tô bị cụt cả hai tay, đó là anh Liu, 27 tuổi.
Chàng thanh niên này đã gặp phải bất hạnh lúc lên 7 tuổi, sau một lần bị điện giật, phải cưa cả hai cánh tay. Lên 10 tuổi, Liu được cha mẹ gửi vào một rạp xiếc địa phương để học các kĩ năng. Kể từ đó, anh đã học lái mô tô mà không cần cánh tay.
Liu thừa nhận, anh đã phạm luật vì điều khiển xe mô tô từ 10 năm qua mà không có bằng lái.
Liu cho biết, rạp xiếc của anh đã đóng cửa cách đây 3 năm, do vậy mà anh và 2 đồng nghiệp khuyết tật khác phải biểu diễn mô tô trên đường phố kiếm tiền.
Cảnh sát không bắt và phạt Liu vì anh không có tiền, nhưng đã đưa ra những lời cảnh báo về mức độ nguy hiểm. Về phần mình, Liu hứa với họ sẽ không bao giờ lái xe mô tô nữa.
Nhà vô địch chơi golf không tay

Tommy McAuliffe là nhà vô địch thế giới môn golf dành cho những người không tay.
Ông sinh năm 1893 ở Buffalo, New York, Mỹ, trong một gia đình có 5 anh em. Hai tay của ông đã mất sau khi bị đâm bởi một con tàu vào năm 1902.
Mặc dù gặp bất hạnh nhưng ông vẫn yêu đời và không ngừng học viết bằng mồm. Bằng nghị lực phi thường, Tommy đã học tốt, thi đỗ vào trường cao đẳng và trở thành chủ tịch của hội sinh viên.
Ông cưới vợ vào năm 1919 và là cha của bốn đứa con.
Sau đó, ông học chơi golf ở một sân golf gần nhà bằng mồm. Không lâu sau ông đã trở thành một tay golf chuyên nghiệp, thi đấu cả trong và ngoài nước. Thành công của ông là đã giành nhiều chức vô địch môn golf dành cho người khuyết tật.
Phi công không tay

Jessica Cox, sống ở tiểu bang Arizona, Mỹ, là cô gái sinh ra đã gặp phải bất hạnh khi không có cánh tay từ lúc lọt lòng.
Tuy nhiên, đối với cô và cha mẹ, không có gì là khuyết tật. Cha mẹ đã luyện cho cô nghị lực phi thường, giúp cô có thể viết, đánh văn bản, lái xe hơi, chải tóc hay nói chuyện qua điện thoại bằng đôi chân “kì diệu”.
Không những vậy, cô gái này còn có thể lái máy bay. Để có được chứng chỉ lái phi cơ hạng nhẹ, cô đã phải học mất 3 năm không mệt mỏi. Thành quả là, cô đã trở thành phi công không tay đầu tiên trên thế giới và được ghi vào sách kỉ lục Guinness.
Vua guitar bằng chân

Anh Tony Melendez có thể lướt trên những phím đàn đầy mê hoặc bằng những ngón chân.
Cùng với tài năng và chăm chỉ luyện tập 7 tiếng mỗi ngày, sau nhiều năm, Tony đã trở thành thần đồng về môn nghệ thuật này.
Đến nay, Tony đã chu du khắp nước Mỹ và hơn 40 quốc gia trên thế giới để biểu diễn cũng như là khích lệ tinh thần đối với những người khuyết tật như anh. Và, đi đến đâu, Tony cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt.
Họa sĩ vẽ bằng chân

Bức ảnh tuyệt vời này là tác phẩm của một người không có cánh tay. Nó được họa sỹ Peter Longstaff vẽ bằng chân.
Peter là nạn nhân của thuốc thalidomide vào cuối thập niên 50, đầu thập niên 60 của thế kỉ trước sau khi người mẹ của ông lạm dụng loại thuốc này để trị chứng buồn nôn khi mang thai ông.
Sau khi sinh ra không cánh tay, Peter đã phải thích nghi với cuộc sống hàng ngày bằng đôi chân. Lúc trưởng thành, ông thường lái xe đến nơi làm việc và sân thể thao.
Những tác phẩm hội họa của Peter có giá trị cao và chúng đã được mang triển lãm nhiều nơi trong và ngoài nước. Đây cũng chính là nghề đã giúp nuôi sống ông.
Hữu Mạnh (Theo Oddee/ABCNews)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 20/12, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2025, phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian và mừng thọ hội viên cao tuổi.
Chính Bình
(Thanh tra) - Bị nhiều người gọi là “gã khùng” vì dành phần lớn cuộc đời để gom nhặt bom, đạn, vỏ pháo và những thứ bị xem là phế liệu, ông Ngô Duy Duyệt vẫn lặng lẽ theo đuổi công việc mà mình cho là cần phải làm. Ngay bên tuyến đường ven biển Quảng Trị, ông dựng nên một điểm trưng bày kỷ vật chiến tranh, không vé vào cổng, mở cửa cho bất cứ ai muốn bước vào xem.
Minh Tân
Dương Nguyễn
Ngọc Trâm
Dương Nguyễn
PV
Chu Tuấn
Hữu Anh
Chu Tuấn
Hương Giang
Hương Trà
Nguyệt Thu
Dương Nguyễn
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình