Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 19/04/2011 - 08:11
(Thanh tra) - Sáng 18/4 - nhằm ngày 16 tháng 3 Tân Mão, tại đình làng An Vĩnh, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), 13 tộc họ tiền hiền cùng 27 dòng họ hậu hiền trên huyện đảo Lý Sơn đã tổ chức Lễ Khao lề t hế lính Hoàng Sa nhằm tri ân những người đã quên mình để gìn giữ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ hàng trăm năm trước. Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức hàng năm nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ trong cả nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam mà ông cha đã không tiếc máu xương để gìn giữ.
Lễ được tổ chức theo lễ thức truyền thống của các tộc họ trên đảo, tái hiện những đội thuyền năm xưa ra đi bảo vệ vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Trong đó, ngoài việc cúng tại các nhà thờ của từng Tộc họ, các Tộc họ trên đảo cùng nhau tổ chức Lễ tại đình làng, lễ thả thuyền, lễ hội đua thuyền... từ 16 đến 20 tháng 3 âm lịch . Chiều 17/4 (15/3 Tân Mão) , cũng tại đình làng An Vĩnh, cộng đồng dân cư và các tăng ni phật tử trên huyện đảo Lý Sơn đã tổ chức Lễ cầu siêu cho vong linh các hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa đã quên mình để bảo vệ chủ quyền lãnh hải Tổ quốc từ hàng trăm năm trước.
Theo chính sử của Triều Nguyễn , Đ ội Hoàng Sa được lập từ thời "đầu bản triều", tức thời các chúa Nguyễn thiết lập bộ máy chính quyền ở phía Nam T ổ quốc và hoạt động liên tục trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa suốt hơn 3 thế kỷ, từ thời chúa Nguyễn đến thời Tây Sơn và thời nhà Nguyễn. Ngay từ buổi đầu lập đội Hoàng Sa, với 70 binh phu của hai làng An Vĩnh và An Hải giỏi nghề đi biển đi bằng 5 chiếc thuyền câu ra vùng biển Hoàng Sa để đo đạc, cắm cột mốc chủ quyền . Họ được được cấp mỗi người 6 tháng lương thực và 1 chiếc chiếu, 3 sợi dây mây, 7 nẹp tre và 1 thẻ bài ghi danh tánh để nếu rủi ro xảy ra thì được bó xác lại và thả xuống biển, ngõ hầu mong có người vớt chôn và biết tên họ. Dùng thuyền buồm để tuần tra canh phòng tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cứ tháng 2 âm lịch ra đi đến tháng 8 âm lịch lại dong buồm trở về đảo Lý Sơn. N hững binh phu đi làm nhiệm vụ thiêng liêng vì Tổ quốc không mấy người được trở về, thịt xương và linh hồn họ đã hòa vào biển cả. Vì vậy, đến nay trên đảo Lý Sơn vẫn lưu truyền câu hát:
Hoàng Sa trời nước mênh mông
Người đi thì có mà không thấy về
Hoàng Sa mây nước bốn bề
Tháng hai khao lề thế lính Hoàng Sa.
Câu ca não nùng này đã nói lên số phận của những hùng binh trong đội Hoàng Sa. Vì thế, mỗi lần các binh phu chuẩn bị đi Hoàng Sa - Trường Sa là các tộc họ lại làm Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa . /.
Đinh Thị Hương
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 23/12, tại Công an TP Huế, Cụm Thi đua số 2 – Bộ Công an tổ chức Lễ khai mạc Hội thao kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân.
Minh Tân
(Thanh tra) - Năm 2025 ghi dấu nhiều kết quả nổi bật của ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trong công tác hoàn thiện thể chế, tổ chức các hoạt động, sự kiện quy mô lớn, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, giá trị Việt Nam ra khu vực và thế giới.
Chính Bình
Trần Hương
Trung Hà
Ngọc Trâm
Dương Nguyễn
Trang Nguyệt
Trần Kiên
Thanh Lương
Đông Hà
Hoa Nguyễn
T. Minh
Chu Tuấn
Hương Giang
Trần Kiên
Thái Minh