Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 24/11/2013 - 07:46
(Thanh tra) - Thảo luận về Luật Đầu tư công tại Quốc hội, đại biểu Trần Du Lịch - Đoàn TP. Hồ Chí Minh bức xúc đặt câu hỏi: “Tại sao chúng ta đầu tư lôm côm, lãng phí thế này? Rất đơn giản, bởi lâu nay các cơ quan dân cử không thể kiểm soát được đầu tư. Tôi xin thưa rằng, Quốc hội quyết bội chi ngân sách mấy trăm ngàn tỷ đồng, có bao giờ chúng ta nhìn thấy dự án nào không?”.
Nói về cái lôm côm, đại biểu khác cho rằng: Quá rõ lãng phí, chúng ta phải thấy là có tội với nhân dân trong việc sử dụng vốn của Nhà nước, vì tiền này là của nhân dân, chứ vừa qua, đầu tư công là một trong những lĩnh vực tham nhũng rất nặng nề. Các đại biểu cho rằng: “Luật này phải quản lý toàn bộ dòng vốn Nhà nước, hoặc có nguồn gốc ngân sách Nhà nước, quản lý nguồn tiền để đầu tư, chứ không quan tâm ai đứng ra làm việc đó”.
Có đại biểu còn “khen”, có lẽ Dự thảo luật làm vội vã quá, kỹ năng soạn thảo pháp luật không đạt yêu cầu nên đọc lên không biết nói cái gì. Hàm ý nội dung thì tốt nhưng soạn thảo không rõ ràng, chặt chẽ, mai mốt đưa ra thực hiện là khó. Vị này còn chỉ ra nội dung về giám sát cộng đồng là ý hay nhưng không làm rõ khái niệm, quyền hạn, thủ tục… ra sao thì không thể thực hiện được. “Ai sẽ giám sát cộng đồng? Ông nào bên ngoài thử nhào vô công trường thì bị uýnh luôn chứ giám sát nỗi gì. Làm vội vã và cẩu thả, câu chữ thiếu rõ ràng. Vì vậy cần… soạn thảo lại về mặt câu chữ, hình thức”.
Nghe thì thấy quả có “lôm côm” nhưng lại… yên tâm ngay khi tác giả Dự thảo, Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư trấn an: Chúng tôi báo cáo trước Chính phủ về dự thảo Luật này thì không có bất cứ Bộ trưởng nào phản đối. Từ Bộ trưởng Đinh La Thăng là người tiêu tiền nhiều nhất để làm đường, Bộ trưởng Cao Đức Phát là người tiêu tiền thứ nhì, Bộ trưởng Kim Tiến thứ ba… ai ai cũng hoan nghênh vì Luật được thông qua thì đất nước được nhờ... Cuối cùng ông cam đoan chắc nịch: “Tôi nghĩ đạo luật này chắc chắn chưa phải là tuyệt vời, chưa thể hoàn thiện, nhưng khi ra đời sẽ khiến tình hình tốt lên, Luật là chế tài nên không ai dám làm liều như trước”.
Vậy là khi chưa có Luật Đầu tư công thì… có lôm côm, có lãng phí, có tội với dân, nhưng nay sắp có Luật rồi, dân yên tâm đi, những ai làm liều tất nhiên sẽ… “không ai dám làm liều” nữa đâu. Môi trường đầu tư sẽ thông thoáng bon bon như đường cao tốc vậy mà!
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau hơn 8 tháng thi công, 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Quảng Ngãi bước vào năm học 2026-2027 với tổng mức đầu tư hơn 872 tỷ đồng, công suất thiết kế khoảng 5.600 học sinh. Trước ngày khai giảng, các công trình đã kịp chạy nước rút để hoàn thiện những phần việc cuối cùng.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Ngày 5/9, cùng với học sinh cả nước, học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang đồng loạt bước vào năm học 2026 - 2027. Dịp này, UBND tỉnh tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng 3 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới.
Cảnh Nhật
Ngọc Trâm
Trần Kiên
Việt An
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Thanh Lương
B.S
B.S
Cảnh Nhật
Minh Nghĩa
Ngọc Trâm
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương - Phú Đức
Thái Hải