Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 07/05/2013 - 06:32
(Thanh tra)- Lời của nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc là: “Hễ có vướng mắc nào phát sinh thì người ta lại an ủi lẫn nhau rằng, đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Nhưng, mọi sai lầm đều từ đó mà ra”!
Vậy “từ đó” ở chỗ nào “có vướng mắc” hay là đúng vào chỗ “đất đai thuộc sở hữu tòan dân”? Quả có vậy! Chỗ “sở hữu toàn dân” này, từ nhiều năm nay là nơi chứa hơn 70% đơn thư tồn đọng. Và, nhiều đơn thư cấp này đã giải quyết đúng cơ sở pháp luật, thì cấp kia lại chẻ hoe, áp dụng theo văn bản pháp luật khác… rồi cho rằng thế mới đúng!
Người ta vẫn chưa chịu, tòa xử cũng không xong, vì “đất ở” từ thuở cha sinh mẹ đẻ, hàng trăm năm, cớ sao chỉ cấp có 1/10 (khoảng hơn 100m2) là đất ở còn cho vào đất vườn ráo? Người ta tiếp khiếu khắp nơi, quả là dân tình có học có khác!
Lãnh đạo cao nhất đành xoa dịu: Cứ nhường thuận lợi cho dân, làm sao để dân đỡ thiệt thòi là được! Vậy là, có khi 1 lá đơn, 5 đoàn thanh tra cho 5 ý kiến khác nhau… Như thế là đã có nhiều cách hiểu, cách giải quyết khác nhau xung quanh 1 vấn đề liên quan đến đất đai, nhất là khi đền bù, giải tỏa…
Hiện nay, chúng ta đang sử dụng các loại văn bản, có cả sao chép, dịch ra, phần lớn là di sản của các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, với loại sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể. Đó là loại sở hữu kiểu “cha chung” làm chúng ta nghèo đói, khốn khổ một thời vì đất đai bị tàn phá, lũng đoạn, chia chác và chiếm dụng vô tội vạ.
“Hòn đất mà biết nói năng” thì đến nay chắc nông thôn và thành thị chúng ta đã khác trước rất nhiều! Đất đai là máu thịt của người dân! Đất đai là hạnh phúc, là đời sống của họ cớ sao, khi “vì dân” chúng ta lại quên đi điều đó? Hãy đừng bao giờ biến làng quê thành thành phố, với cái nghĩa thu hồi đất, xây nhà cao tầng, còn ruộng vườn thì không còn nữa! Phải nghĩ ra càng sớm, càng tốt để giữ gìn bản sắc văn hóa, phong tục từ bao đời, kinh nghiệm trồng cấy lúa nước và phải có vùng, miền đi lên từ nông nghiệp, từng bước hiện đại hóa nông nghiệp…
Cũng phải nhớ rằng: Cấp được đất cho người dân trồng cấy, tích tụ ruộng đất, phát triển sản xuất, cha truyền con nối, làm giàu có cho dòng tộc, quê hương, đi lên từ đất nghèo là cơ may cho đất nước muôn đời! Vì người lao động chân tay, một nắng hai sương, làm ruộng chăn nuôi từ nhỏ, yêu nghề từ nhỏ, là những người bảo vệ quê hương, làm giàu cho quê hương tốt nhất!
Các đoàn thanh tra nên có ý kiến vinh danh họ, với niềm tự hào chính đáng của họ! Vì không ai có thể làm tốt hơn công việc của họ! Đứng về phía họ, bảo vệ lợi quyền cho người nông dân, cho người dân, có lý, có tình là bổn phận của mỗi chúng ta!
Hoàng Trí
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An yêu cầu HĐND cấp xã tiếp tục đổi mới hoạt động, tập trung giải quyết vấn đề dân sinh, kiến nghị cử tri và đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Hơn 1.000 trẻ em xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa đã có một đêm Trung thu đặc biệt tại ngôi trường mới, với nhiều hoạt động vui chơi, văn nghệ, qua đó tiếp thêm niềm vui và động lực cho trẻ em vùng biên.
Văn Thanh
Phú Đức
Phú Đức
Thành Công
Văn Thanh
Văn Thanh
Hải Hà
Trọng Tài
Phú Đức
T.Vân
Phú Đức
Trần Quý
B.S
Thành Công
Trần Quý