Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổ chức tang lễ cho các nạn nhân mất tích

Thứ hai, 24/01/2011 - 18:17

(Thanh tra) – Sau nhiều ngày tìm kiếm chiếc tàu câu mực mang số hiệu TH-TS 90507, công suất 110CV của ông Tăng Viết Xô, thôn Bắc Thọ, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, bị mất tích cùng 9 ngư dân nhưng đến nay vẫn không có tung tích gì. Sáng nay (24/1/2011) gia đình các nạn nhân đã tập trung nơi cửa biển Ngư Lộc để tổ chức tang lễ cho các nạn nhân mất tích.

Cửa biển Ngư Lộc, nơi tổ chức đám tang tập thể cho các nạn nhân mất tích

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, bà Nguyễn Thị Xuyên, 70 tuổi, mẹ của chủ tàu Tăng Viết Xô cho biết: Thằng Xô là lao động chính trong nhà, từ hồi còn nhỏ nó đã theo nghề đi biển, lấy vợ sinh được 4 đứa con. Cả gia đình chỉ mình nó là lao động chính, giờ nó không về lấy ai mà nuôi các con nó đây. 
 
Cũng khó khăn như hoàn cảnh gia đình anh Xô, chị Nguyễn Thị Hương, có chồng là Hoàng Văn Nhẫn, một trong 9 nạn nhân mất tích cho biết: Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh Nhẫn theo tàu anh Xô đi đánh bắt cá để kiếm tiền nuôi con. Hằng ngày các con chỉ mong ngóng bố về nhưng đến giờ vẫn vô vọng.
 
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Nguyễn Hải Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc cho biết: Trong những ngày qua, đã có một số đoàn về thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Riêng, trong ngày 24/1/2011, hội đồng hương xã Ngư Lộc sinh sống ở tỉnh Bình Dương gửi về cho mỗi gia đình có người bị nạn 1,1 triệu đồng, Uỷ ban các vấn đề xã hội 500 nghìn đồng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa 1 triệu đồng.
 
Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đi giữa “địa ngục trần gian” ngày ấy để thêm trân trọng hòa bình hôm nay

Đi giữa “địa ngục trần gian” ngày ấy để thêm trân trọng hòa bình hôm nay

(Thanh tra) - Những ngày tháng Bảy, Côn Đảo đón nhiều đoàn người từ khắp mọi miền Tổ quốc về dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Trong hành trình ấy, Khu di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo luôn là điểm dừng chân đặc biệt, nơi mỗi bước chân như chậm lại trước những chứng tích của một thời đau thương nhưng cũng vô cùng hào hùng của dân tộc.

Bảo Anh

06:00 27/07/2026
Giao lưu Pickleball: Thắt chặt phối hợp, lan tỏa tinh thần đoàn kết

Giao lưu Pickleball: Thắt chặt phối hợp, lan tỏa tinh thần đoàn kết

(Thanh tra) - Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, Giải giao lưu Pickleball liên cơ quan năm 2026 giữa Thanh tra Chính phủ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội, Công an phường Cầu Giấy và Ban Chỉ huy Quân sự phường Yên Hòa còn góp phần tăng cường giao lưu, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Phương Hiếu

21:56 26/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm