Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 14/09/2012 - 20:37
(Thanh tra) - Mặc dù cơn lũ đã đi qua được vài ngày nhưng tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa nước vẫn còn ngập chìm trong khu dân cư, khiến cho việc sinh hoạt của nhiều gia đình gặp nhiều khó khăn, các em học sinh vẫn chưa thể đến trường học...
Đưa lương thực về vùng lũ Trung Chính

Thời tiết mấy ngày qua đã nắng trở lại, thế nhưng cây cối, làng mạc ở xã Trung Chính vẫn còn xác xơ, tiêu điều khi cơn lũ đi qua. Nhiều hộ gia đình vẫn còn lội bì bõm, sống chung với nước, nước ngập khắp từ trong nhà ra ngoài đường. Tình trạng nước rút chậm, bà con ở đây khổ trăm bề. Không những thế, từ UBND xã cho tới trường mầm non, tiểu học, trung học, nước vẫn còn lênh láng. Nhiều đồ dùng học tập như bàn ghế bị hư hỏng nặng khiến gần 800 học sinh có khả năng nghỉ học cho tới hết tuần này. Trường học vẫn ngập trong nước lũĐược biết, trong đợt lũ vừa qua xã Trung Chính bị thiệt hại nặng nề hơn 100 ha lúa và hoa màu bị ngập lụt trong đó 89ha lúa hầu như mất trắng, 140 ha ao hồ bị tràn bờ, số hộ bị ngập hoàn toàn lên đến 212 hộ. Riêng ở thôn Đông Cao chiếm tới 50 hộ bị ngập và 52ha lúa bị mất hoàn toàn. Không những thế, trên địa bàn xã, nhiều tuyến đê bị sạt lở nghiêm trọng ước tính thiệt hại do cơn lũ gây ra của toàn xã lên đến 3 tỷ đồng.Bên cạnh đó, việc nước sông Nhơm dâng cao lâu ngày cũng khiến cho tuyến đường tỉnh lộ 506, chạy qua địa bàn xã Trung Chính dài 3,2km bị ngập và ngâm nước lâu ngày nên nhiều nơi đường đã có hiện tượng nứt và bong tróc khắp nơi, nếu không có biện pháp khắc phục sớm thì chỉ cần vài chuyến xe có trọng tải lớn chạy qua là tuyến đường sẽ xuống cấp ngay. Nước lũ vẫn vây xã Trung ChínhÔng Nguyễn Thanh Lịch, Chủ tịch UBND xã Trung Chính cho biết: Xã chúng tôi nằm gần như ven sông Nhơm, vì thế năm cũng có 1 vài lần nước lên cao, nhưng chưa có năm nào nước lũ lên mạnh như năm nay, nước tràn qua đường vào khu dân cư, trường học… khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Trước tình hình trên, chúng tôi đã huy động nhân dân trong vùng, dùng bao tải cát để ngăn chặn dòng nước tràn vào khu dân cư. Tuy nhiên điều khó khăn nhất và ngoài tầm với của xã là đường tỉnh lộ 506 quá dài và thấp nên cứ mưa lũ lâu ngày là hơn 100 hộ dân dọc tuyến đường này ngập trong nước. Toàn bộ trường học từ cấp mầm non đến cấp trung học cơ sở, trạm y tế, UBND xã đều chìm trong nước. “Do đây là vùng trũng của xã, lại không có hệ thống tiêu úng nên để nước rút hết thì cũng phải một tuần nữa. Vì thế nếu tuyến đường 506 được nâng cao thêm khoảng 50 phân nữa thì chắc chắn khu vực trung tâm của xã sẽ tránh được tình trạng ngập úng cục bộ như trên” ông Lịch kiến nghị.

Thời tiết mấy ngày qua đã nắng trở lại, thế nhưng cây cối, làng mạc ở xã Trung Chính vẫn còn xác xơ, tiêu điều khi cơn lũ đi qua. Nhiều hộ gia đình vẫn còn lội bì bõm, sống chung với nước, nước ngập khắp từ trong nhà ra ngoài đường. Tình trạng nước rút chậm, bà con ở đây khổ trăm bề. Không những thế, từ UBND xã cho tới trường mầm non, tiểu học, trung học, nước vẫn còn lênh láng. Nhiều đồ dùng học tập như bàn ghế bị hư hỏng nặng khiến gần 800 học sinh có khả năng nghỉ học cho tới hết tuần này. Trường học vẫn ngập trong nước lũĐược biết, trong đợt lũ vừa qua xã Trung Chính bị thiệt hại nặng nề hơn 100 ha lúa và hoa màu bị ngập lụt trong đó 89ha lúa hầu như mất trắng, 140 ha ao hồ bị tràn bờ, số hộ bị ngập hoàn toàn lên đến 212 hộ. Riêng ở thôn Đông Cao chiếm tới 50 hộ bị ngập và 52ha lúa bị mất hoàn toàn. Không những thế, trên địa bàn xã, nhiều tuyến đê bị sạt lở nghiêm trọng ước tính thiệt hại do cơn lũ gây ra của toàn xã lên đến 3 tỷ đồng.Bên cạnh đó, việc nước sông Nhơm dâng cao lâu ngày cũng khiến cho tuyến đường tỉnh lộ 506, chạy qua địa bàn xã Trung Chính dài 3,2km bị ngập và ngâm nước lâu ngày nên nhiều nơi đường đã có hiện tượng nứt và bong tróc khắp nơi, nếu không có biện pháp khắc phục sớm thì chỉ cần vài chuyến xe có trọng tải lớn chạy qua là tuyến đường sẽ xuống cấp ngay. Nước lũ vẫn vây xã Trung ChínhÔng Nguyễn Thanh Lịch, Chủ tịch UBND xã Trung Chính cho biết: Xã chúng tôi nằm gần như ven sông Nhơm, vì thế năm cũng có 1 vài lần nước lên cao, nhưng chưa có năm nào nước lũ lên mạnh như năm nay, nước tràn qua đường vào khu dân cư, trường học… khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Trước tình hình trên, chúng tôi đã huy động nhân dân trong vùng, dùng bao tải cát để ngăn chặn dòng nước tràn vào khu dân cư. Tuy nhiên điều khó khăn nhất và ngoài tầm với của xã là đường tỉnh lộ 506 quá dài và thấp nên cứ mưa lũ lâu ngày là hơn 100 hộ dân dọc tuyến đường này ngập trong nước. Toàn bộ trường học từ cấp mầm non đến cấp trung học cơ sở, trạm y tế, UBND xã đều chìm trong nước. “Do đây là vùng trũng của xã, lại không có hệ thống tiêu úng nên để nước rút hết thì cũng phải một tuần nữa. Vì thế nếu tuyến đường 506 được nâng cao thêm khoảng 50 phân nữa thì chắc chắn khu vực trung tâm của xã sẽ tránh được tình trạng ngập úng cục bộ như trên” ông Lịch kiến nghị.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Du lịch Đắk Lắk đón khoảng 5,33 triệu lượt khách, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 66,6% kế hoạch năm. Doanh thu du lịch đạt 9.602 tỷ đồng, tăng 37,9%, vượt xa kịch bản đề ra.
(Thanh tra) - Trưởng Bộ phận Giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Thị Liên Hương cho biết, nhiều trường đại học và doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn hợp tác với Trường Đại học Công đoàn để mở rộng chương trình thực tập, trao đổi sinh viên và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Thanh Lương
Trần Kiên
Nguyễn Thanh
H.T
Hòa Bình
Trang Nguyệt
Nguyễn Thanh
Đỗ Quyên
Trọng Tài - Ngọc Tuân
Bài và ảnh: Bảo Anh (Thực hiện)
Minh Nghĩa (Thực hiện)
Thanh Lương
Chu Tuấn
PV