Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phó Tổng Giám đốc đánh công nhân phải nhập viện

Thứ sáu, 07/01/2011 - 23:48

(Thanh tra)- Sau lời tuyên bố ngang ngược “mày phải quỳ xuống gọi tao bằng bố”, Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ) Cty Cổ phần Thép gia sàng tỉnh Thái Nguyên (CTTGS) vung tay đấm như trời giáng vào mặt một công nhân dưới quyền.

Ông Lưu Quang Tuấn và các tấm phim chụp XQuang xác định thương tích do bị PTGĐ Lê Xuân Hộ đánh

Nạn nhân là cựu chiến binh (CCB) Lưu Quang Tuấn, sinh năm 1959, công nhân xưởng cán thép của CTTGS.  Do liên tục bị gây áp lực, đe dọa từ những người thân cận của ông Lê Xuân Hộ - PTGĐ CTTGS nên phải hơn 10 ngày sau khi bị đánh, ông Lưu Quang Tuấn mới dám kể lại cho chúng tôi các chi tiết liên quan…

 Ngày 20/12/2010, CTTGS tổ chức cho công nhân và CCB đi tham quan tại Ninh Bình nhân 66 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ chùa Bái Đính trở về Khách sạn Kinh Đô (phường Vân Giang, TP Ninh Bình) vào buổi chiều cùng ngày, tất cả mọi người cùng ăn cơm tối tại phòng ăn. Trong lúc chúc rượu công nhân, PTGĐ Lê Xuân Hộ cố ý hất rơi chiếc mũ kê - pi (kỷ niệm khi còn là sỹ quan trong quân đội của ông Tuấn). Ông Tuấn nhẫn nhịn nhặt mũ lên, đội ngay ngắn trên đầu thì lại bị ông Hộ giật xuống, ném vào chiếc  bàn đầy  thức ăn. Nhiều CCB bất bình trước hành vi thô bạo của ông Hộ nhưng không ai dám tỏ thái độ phản đối.

Không muốn mất không khí bữa tiệc, ông Tuấn lẳng lặng đi lên phòng nghỉ. Việc tưởng dừng lại ở đó, nhưng khi ông Tuấn cùng nhóm công nhân phân xưởng cán thép đi uống cà phê ngang qua phòng ăn, lại nghe PTGĐ Lê Xuân Hộ quát to bằng ngôn từ khiếm nhã: “Thằng Tuấn Chập kia (Chập là tên của vợ ông Tuấn), vào đây uống rượu”! Ông Tuấn từ chối và nhẹ nhàng nói với ông Hộ: “Chú ném chiếc mũ còn nguyên sao vàng trên đó của anh xuống đất thì hạ nhục anh quá”! Dù kém ông Tuấn gần chục tuổi nhưng ông Hộ vẫn rất ngang tàng bảo: “Mày phải quỳ xuống gọi tao bằng bố…” rồi sấn sổ xông đến vung tay đấm thẳng vào mặt CCB Lưu Quang Tuấn.

Đang choáng váng, lảo đảo ngã xuống vì cú đấm như trời giáng, ông Tuấn lại bị PTGĐ Lê Xuân Hộ ném “bồi” thêm một vật cứng (theo lời kể của một số nhân chứng thì có thể là chiếc cốc thuỷ tinh) vào mặt làm máu chảy xuống  uớt cả chiếc áo đang mặc trên người. Rất…sợ quyền uy cùng cách hành xử chẳng khác gì “xã hội đen” của PTGĐ, nhưng các CCB có mặt buộc phải kêu gọi mọi người cùng giúp sức kéo ông Hộ ra để đưa CCB Lưu Quang Tuấn đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình cấp cứu.

Kết quả chụp XQuang cho thấy, ông Tuấn bị gãy một răng hàm phải, xương quai hàm phải bị rạn, mí mắt phải bị rách sâu (khoảng 5mm). Sáng 21/12/2010, ông Tuấn được gia đình cùng CCB của CTTGS đưa về Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên điều trị. Tại đây, ông liên tục nhận được lời nhắn đe dọa và áp lực “hòa giải” từ những người thân cận của PTGĐ Lê Xuân Hộ.

Tiếp xúc với chúng tôi, các nhân chứng là CCB và công nhân CTTGS cho biết, PTGĐ Lê Xuân Hộ (còn gọi là Động), từng đánh nhiều người là cán bộ, công nhân CTTGS. Theo lời các nhân chứng nói trên, sau mỗi vụ đánh người ông Hộ đều dọa dẫm, “dằn mặt” khiến nhiều nạn nhân không dám lên tiếng tố cáo. Tuy nhiên, với vụ hành hung CCB Lưu Quang Tuấn thì vị PTGĐ có “máu xã hội đen” này khó lòng bưng bít.

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an Ninh Bình đã kịp thời có mặt lập biên bản, lấy lời khai của nạn nhân và nhân chứng. Đoạn băng ghi lại hình ảnh vụ việc cũng được những người có trách nhiệm cất giữ làm chứng cứ khi cần thiết…

Được biết, ông Lưu Quang Tuấn là 1 trong số hơn 700 công nhân CTTGS nhiều tháng nay không có việc làm do Cty làm ăn trì trệ, thua lỗ. Hoàn cảnh gia đình CCB Lưu Quang Tuấn đang rất khó khăn. Cuộc sống cả gia đình chỉ biết trông vào gánh rau của vợ ông Tuấn là bà Hà Thị Chập đi bán ở chợ. Quá trình điều trị tại Bệnh viện Thái Nguyên, ông Tuấn cũng không được hưởng chế độ bảo hiểm (phải trả tiền dịch vụ cho mọi chi phí, thuốc men) do bệnh viện lấy lý do bị thương vì “đánh nhau” chứ không phải vì tai nạn lao động!
PV Báo Thanh tra sẽ trở lại vụ việc khi có thông tin  từ cơ quan chức năng ở Thái Nguyên.


Thanh Tùng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

VNPT đồng hành đưa Phòng học số đến với học sinh Côn Đảo

VNPT đồng hành đưa Phòng học số đến với học sinh Côn Đảo

(Thanh tra) - Đồng hành cùng ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, VNPT trao tặng Phòng học số cho Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc tại Côn Đảo, góp phần đưa công nghệ vào giảng dạy, thu hẹp khoảng cách số và mở rộng cơ hội học tập hiện đại cho học sinh vùng biển đảo.

T.Thanh

06:54 26/07/2026
Chuẩn bị cho bé chuyến du lịch an toàn

Chuẩn bị cho bé chuyến du lịch an toàn

(Thanh tra) - Một chuyến du lịch an toàn bắt đầu từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo BS Hoàng Thị Phương Dung – Phòng khám Nhi Đồng 315, chi nhánh Phan Đăng Lưu (TP.HCM), phần lớn bệnh mùa hè có thể phòng ngừa hiệu quả nếu cha mẹ nhận biết sớm dấu hiệu bất thường, chăm sóc đúng cách và chuẩn bị đầy đủ trước mỗi chuyến đi.

Sao Lê

20:33 25/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm