Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Những dấu ấn lặng thầm

Thứ năm, 08/03/2012 - 14:37

(Thanh tra)- Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Hà Tĩnh có 17.019 nam, nữ thanh niên tình nguyện gia nhập lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam. Trong số đó, chị em phụ nữ chiếm đến 67,8%.

Nhiều cựu TNXP đến dâng hương tại Khu tưởng niệm TNXP toàn quốc (ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh)

Họ đã có mặt khắp các nẻo đường ra trận, bám trụ kiên cường trên các tọa độ “lửa” suốt dọc đường mòn Hồ Chí Minh, từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Vĩnh Linh, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và chiến trường đường 9 Nam Lào.

Chính họ là lực lượng chủ yếu làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông liên tục trên các tuyến đường khốc liệt 15A, đường 21, đường 22, đường 8... Đại đội N55 bám trụ tại ngã ba Đồng Lộc; Đại đội N53 bám trụ suốt từ Khe Giao đến ngã ba Thình Thình trên tuyến đường 21 giáp Quảng Bình; Đại đội N70 bảo vệ tuyến đê La Giang - một công trình kinh tế trọng điểm của Hà Tĩnh đã thành địa danh bất tử trong lòng mỗi người dân Việt Nam...

Khi đất nước thống nhất, những người phụ nữ anh hùng năm ấy đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống của một thời tuổi trẻ. Nhiều chị em đã phấn đấu trở thành những phụ nữ làm kinh tế giỏi như chị Hương, chị Thành ở Sơn Tây (huyện Hương Sơn), chị Hà (huyện Vũ Quang) với mô hình kinh tế vườn đồi; chị Tý (huyện Thạch Hà), chị Nhỏ, chị Xanh (thị trấn Hồng Lĩnh), chị Quế (huyện Đức Thọ) làm kinh tế gia đình giỏi. Điều đáng trân trọng là, trong số 37 điển hình sản xuất giỏi có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên của Hội Cựu TNXP Hà Tĩnh, có tới 18 chị em, chiếm 48,6%.

Theo con số thống kê của Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh, đến nay còn 5.975 chị em đang sinh sống tại quê nhà. Trong đó, 2.851 chị em là thương binh, 331 chị em đơn thân, 500 chị em có đời sống kinh tế là hộ nghèo và cận nghèo.

Bên cạnh đó, nhiều chị em, vì nghĩa tình đồng đội nên đã khắc phục khó khăn, hy sinh để vừa chăm lo cho đời sống gia đình, vừa chăm lo công tác của Hội như chị Hồ Thị Mai, Chủ tịch Hội TNXP Hương Sơn; chị Đậu Thị Mỹ, Chủ tịch Hội TNXP TP Hà Tĩnh; chị Trần Thị Hồng, Chủ tịch Hội TNXP Hồng Lĩnh; chị Nguyễn Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội TNXP Cẩm Xuyên...

Vào tháng 7 Âm lịch hàng năm, các chị, các mẹ và thành viên của Hội TNXP Hà Tĩnh thường đến nghĩa trang liệt sỹ để tri ân với đồng đội, người thân của mình. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng còn rất nhiều nữ TNXP đã chôn vùi tuổi Xuân và xương máu cho quê hương nên lỗi hẹn với hạnh phúc của riêng mình.

Họ là những người phụ nữ Việt Nam xứng đáng với 8 chữ vàng: “Kiên cường - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang” mà Đảng và nhân dân ghi tặng, tôn vinh.       


Thuỷ Tiên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm