Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Máy móc tốt thật

Thứ ba, 25/12/2012 - 06:37

(Thanh tra)- Lời khen vô tư đó của người cán bộ thanh tra địa phương làm chúng tôi không khỏi không suy nghĩ về các sự việc gần đây. “Anh ta khen khi xem xong đĩa băng hình ghi các cán bộ thanh tra giao thông đô thị làm luật à?” - Một người cùng đoàn vô tư hỏi. Người khác gắt lên: Cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự cùng “làm luật”, cùng nhận tiền, cùng cho xe tải chạy vào giờ cao điểm, trong TP…

À ra vậy, không suy nghĩ sao đành, khi mà lực lượng chống tham nhũng xem ra rất đông đúc, rầm rộ, có bài bản, quy trình, có sơ kết, tổng kết hàng năm, nhưng xem ra máy móc gần như bị… vô hiệu. Chỉ có mấy ông nhà báo xem nó là trợ thủ đắc lực. Và, các sự việc động trời, từ trước đến nay, đều nhờ đến máy móc của các ông này. Chuyên nghiệp có, không chuyên nghiệp cũng có, miễn là có ảnh, có hình. Lúc cần, một bức ảnh của họ bằng cả một đạo quân, một đoàn thanh tra, hơn cả một phiên toà… Có khi nó trở thành vô giá! Máy móc tốt thật! Điều đó, làm ta nhớ lại những bức ảnh được kỳ công chụp bọn “lâm tặc”, nạn gỗ sưa, gà lậu qua biên giới, nạn mãi lộ, làm luật của cảnh sát giao thông trên nhiều tuyến đường, rồi xe nhập lậu, thuốc lá lậu… “Cò” các loại nghe tiếng phóng viên còn mất vía, nói chi cảnh sát, lái xe ăn bớt, ăn chặn xăng dầu...

Nhưng, họ cũng chỉ làm theo lệnh toà soạn: Chống tham nhũng, chống ăn cắp xăng dầu, chống “chung chi”, chống lợi ích nhóm… là phải có bằng chứng, càng nhiều bằng chứng, càng tốt, càng tự bảo vệ được mình khi có “phản cung”, “phản đòn” và cả loại “phản thùng” nữa… Vậy là, họ tập trung làm, sáng tạo có, dũng cảm có, hy sinh có, nên họ đã làm nên nhiều chiến tích… Đồng nghiệp phải nghiêng mình. Cấp trên phải nể. Những kẻ tham nhũng thì kinh sợ… Họ quả là bảo vệ pháp luật rất có hiệu quả! Họ làm cho dân tin biết mấy. Họ đâu có sợ cường quyền… Thì kia, các đĩa ghi hình ấy đâu phải là thường. Ghi hình rất rõ nét, sát sàn sạt. Ghi nhiều nơi, có cả hình ảnh, tiếng nói “oai linh” của 7 sĩ quan công an của 3, 4 đơn vị công an sừng sỏ, có trách nhiệm trong việc bắt phạt xe tải chạy trong giờ cao điểm, giữa TP Hồ Chí Minh… Công khai đòi tiền mãi lộ! Đòi nộp tiền thường xuyên hàng tháng cho nhiều xe tải… Quả là không coi luật pháp ra gì cả. Nhưng, hỏi nếu không có các băng hình của phóng viên thì Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Công an TP cũng đành bó tay nghe lãnh đạo than: Sao giờ cao điểm mà xe tải chạy ngang nhiên? Ai cho phép? Còn nếu ai chê bai thì cho rằng: Nghe dư luận một chiều, có kẻ chống phá… Còn các câu hỏi đó thì cứ chìm dần vào việc tắc đường, vào tiêu cực đang diễn ra ngày một nhiều… Dựa vào các cảnh quay, lãnh đạo ngành đã chỉ đạo xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm. Họ đã ký vào các biên bản nhận tội mà không cần thêm một lời giải thích nào…

Lời khen: Máy móc tốt thật! Như một lần nữa nhắc nhở chúng ta: Giá như các cuộc thanh tra, mà khi xác minh, khi lập biên bản, khi bắt quả tang đối tượng vi phạm… chúng ta cũng làm kỹ như các phóng viên, có quay ghi hình, lưu ảnh lại để làm bằng, báo cáo lãnh đạo các cấp thì đối tượng có đâu dám cãi, dám “phản cung” và doạ dẫm đoàn thanh tra… Một bức hình quý, một đĩa hình quan trọng có khi hơn cả kết luận tràng giang đại hải hơn 50 - 60 trang!


Hoàng Trí

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm