Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hiện thực là mẹ

Thứ sáu, 26/04/2013 - 08:51

(Thanh tra)- Người ta nói: Lịch sử đã sinh ra cuộc sống, người mẹ, các anh hùng, vĩ nhân… Cha đẻ của học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học là Mác và Ăng - ghen thì khẳng định: Hiện thực, đời sống hiện thực quyết định lịch sử!

Như vậy, các bậc vĩ nhân, học giả tài năng đã rất coi trọng hiện thực. Muốn biến hóa, muốn hô phong hoán vũ, muốn thay trời đổi đất, sắp đặt giang sơn, phải chú ý nhất đến đời sống, thực tiễn. “Thiên thời”, có lẽ, số 1 là vì vậy! Đảng ta, nhân dân ta, dân tộc ta được coi là số 1 thế giới trong chống xâm lược năm 1975, có lẽ là nhờ các quyết đoán của lãnh đạo, dựa vào thực tiễn cuộc kháng chiến lúc bấy giờ. Nhiều người cho rằng, nếu không có ngày 30/4/1975, chúng ta không có cuộc sống hiện đại, no đủ như bây giờ.

Cái ngày ấy thật quan trọng: “Cái ngày liền một dải non sông”! Ba mươi năm gian khổ, hy sinh để có một ngày “đại thắng”. Hào sảng Việt Nam! Việt Nam - Hồ Chí Minh! Việt Nam được tượng trưng cho ý chí và sức mạnh! Một Đa-vít của thời đại mới, của thế kỷ XX! Có được ngày đó, quả là phải dùng sức vóc của cả dân tộc, chân lý của thời đại, sự giúp đỡ vô tư, to lớn của các nước anh em trong hệ thống xã hội chủ nghĩa và nhân loại tiến bộ. Vì Việt Nam nhiều nước, nhiều người sẵn sàng hiến cả máu mình, giúp cả quân đội, vũ khí…

Mới đó đã 38 năm. Những đứa trẻ sinh ra trong hòa bình, độc lập nay đã là trung niên, có người đã thành cán bộ trung, cao cấp, anh hùng lao động, giáo sư, tiến sĩ… Mới hơn 30 triệu dân, nay ta đã có gần 90 triệu. Đất nước đã trải qua nhiều chặng đường cam go, khốc liệt trong đấu tranh, cải tạo và xây dựng. Những cuộc đấu tranh tư tưởng, đấu tranh kinh tế, giữa các phương thức làm ăn, riêng và chung, ta cứ chờ thời hay cứ vận động, chuyển dời trước nhiều cửa mở của kinh tế thị trường… Tất cả đều vì dân, vì nước, vì một xã hội sang giàu, tốt đẹp, nhân ái, ngày càng tiến bộ hơn.

Khi hệ thống xã hội chủ nghĩa tự cải tổ, tự đổ, nguồn tài trợ chính hỗ trợ các nước khó khăn không còn. Tự lực cánh sinh là lựa chọn duy nhất đúng, làm bạn với mọi người, bắt tay với thế giới để làm ăn, để phát triển trên tinh thần hợp tác cùng có lợi, đã giúp đất nước hòa đồng vào thế giới.

Trong những ngày đó, lời kêu gọi cấp bách của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh: “Những việc cần làm ngay” thật hữu hiệu. Đó là những việc không thể chần chừ, là giải quyết thực tiễn, quốc kế, dân sinh, cấp tốc khai hoang, sản xuất, lưu thông phân phối, chống các tệ nạn sách nhiễu, lừa bịp, hô hào khẩu hiệu, thiếu thực tế, lý thuyết nhiều hơn… Đó là tiếng chuông cấp báo về đời sống, về hiện thực đất nước khó khăn để tất cả dân tình cũng xúm lại, vực dậy nền kinh tế nông nghiệp nhưng gạo không đủ ăn, trông chờ ở thiên nhiên, ở cứu trợ…

Nhờ “làm ngay, làm nhanh”, trong khi nhiều nước lớn đói kém triền miên thì Việt Nam lại vượt lên, nhờ khoán nông nghiệp, nhờ “kế hoạch ba” và nhờ chia ruộng, nhờ phát động sản xuất, chống tham nhũng, chống bọn “cường hào mới” ở nông thôn…

Nhiều kẻ vin vào sách vở sống dựa vào lịch sử hào hùng chống ngoại xâm, rủ nhau “bài bác các chính sách vì dân”, các đường lối tuân thủ hơi thở của cuộc sống, cho rằng lãnh đạo thiếu cảnh giác, xa rời chủ nghĩa Mác - Lê-nin, nêu quá nhiều khó khăn hiện tại, bôi đen chế độ, chia ruộng đất, chia nhà máy là quay ngược bánh xe lịch sử…

Tuy nhiên, xã hội có quy luật riêng của nó, nhưng quy luật muôn đời là phải lo cơm no áo ấm, hạnh phúc trước mắt cho dân… Lãnh đạo dân mà không mất ăn, mất ngủ khi dân thiếu đói, rét mướt, chỗ ăn ở làm việc không yên, thì lãnh đạo cái gì? Con đường nào cũng phải vì dân. Không thể dùng lời hứa suông mãi được! Tại sao có quốc gia, dân sống tựa thiên đường, từ khi ta còn đầu trần chân đất, đánh Tây, mà ta không chịu khó cắp sách về học? Khoa học kinh tế, làm giàu có con đường riêng của nó.

Chống tham nhũng, chống đói nghèo, tệ nạn cũng vậy... Làm thanh tra, kiểm tra cho có hiệu quả và bài bản lại càng khó. Chúng ta phải mời thầy, tìm thợ lăn lưng ra mà học, mà làm. Hãy từ bỏ những thói kiêu căng cộng sản nửa mùa! Đây không phải là nơi dùng súng ống, gậy gộc để giành giật lợi quyền! Đây là nơi thi thố tài kinh bang tế thế, tài giúp dân bước tới hạnh phúc sau khi có độc lập tự do! Hãy gác lại những yêng hùng của thuở nào để cùng nhau xây đắp hạnh phúc mới, tiền đồ ngàn năm của dân tộc Việt Nam! Để ta lại cùng nhau ca khúc khải hoàn của hạnh phúc: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng!

Hoàng Trí

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chuyển đổi số tạo động lực xây dựng nền ngoại giao hiện đại trong kỷ nguyên mới

Chuyển đổi số tạo động lực xây dựng nền ngoại giao hiện đại trong kỷ nguyên mới

(Thanh tra) - Các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được Bộ Ngoại giao triển khai mạnh mẽ, tạo động lực đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả đối ngoại và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thanh Lương

09:09 27/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm