Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cắt bỏ thành công “chân voi” đeo đẳng suốt 28 năm

Thứ ba, 16/04/2013 - 16:58

(Thanh tra) - Anh Phạm Văn Loan (28 tuổi, dân tộc Mường, trú tại làng Hồng Sơn, xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc) đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa tiến hành phẫu thuật, cắt bỏ thành công khối u nặng gần 10kg ở chân.

Chiếc "chân voi" nặng hơn 10kg đã hành hạ anh Loan hàng chục năm. Ảnh: Văn Thanh

Căn bệnh “quái ác”


Sinh ra và lớn lên trong gia đình có 7 anh, chị em, anh Loan là con thứ sáu.

Ngày mới sinh ra, chân bên phải của anh Loan có khối u từ bắp chân xuống bàn chân. Khối u này cứ lớn dần theo tuổi của anh Loan, chặn đứng bước chân ước mơ đến trường như các bạn cùng trang lứa khi anh mới học xong lớp mẫu giáo.

Bà Phạm Thị Ưng, mẹ của anh Loan, năm nay đã 72 tuổi, kể lại: "Ngày Loan ở tuổi đến trường, gia đình tôi nghèo lắm. Bố mẹ, anh chị hàng ngày làm quần quật trên đồi, ruộng để kiếm gạo ăn, nên không ai đưa Loan đến trường được. Loan kéo lê chân bệnh tật với khối u lớn dần, đau đớn, khó nhọc đến lớp học hết mẫu giáo rồi bỏ học".

Năm 1996, bố của anh Loan qua đời. 5 anh, chị trên anh Loan lần lượt xây dựng gia đình, rồi ở riêng, để lại bà Ưng nuôi 2 đứa con tật nguyền (em gái của anh Loan năm nay 25 tuổi bị tật ở chân, đi lại khó khăn và thiểu năng trí tuệ - PV) trong ngôi nhà xập xệ, đói nghèo triền miên.

Nhiều năm qua, ngoài công việc đồng áng, hàng ngày bà Ưng phải đi mò cua, bắt ốc bán lấy tiền đong gạo nuôi 2 con tật nguyền, mà nhẽ ra ở tuổi này họ đã lập gia đình, có thể giúp đỡ mẹ già.

Anh Loan tâm sự: "Những ngày trái gió, trở trời, khối u nặng gần 10kg ở chân tôi ngứa ngáy, đau nhức, không lê bước được. Tôi phải dùng dây thun buộc chặt quanh khối u cho máu không lưu thông, để khối u tê cứng, rồi ngủ thiếp đi cho quên cơn bệnh "chân voi" hành hạ. Lúc thức dậy, thấy mẹ đang ngồi xoa bóp "chân voi" cho tôi và vội vàng giấu giọt nước mắt vừa lăn trên má. Dù thương mẹ, nhưng bệnh "chân voi" ngày càng nặng, không đi đâu xa được, nên tôi chỉ giúp được mẹ quét dọn nhà cửa, nấu cơm nước thôi".

Anh Phạm Văn Hợp, anh trai của anh Loan, cho biết thêm: "Cách đây hơn 10 năm, có một tổ chức nước ngoài về huyện khám bệnh miễn phí, chẩn đoán Loan bị bệnh "chân voi", cần đưa đến bệnh viện có đủ điều kiện để phẫu thuật. Sau đó, vài lần Loan bị ốm vì bệnh "chân voi" hành hạ, đưa ra Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Lặc điều trị, các bác sĩ ở đây cũng khuyên gia đình đưa Loan đi phẫu thuật, cắt bỏ khối u ở chân. Nhưng gia đình nghèo đói quanh năm, không có tiền đưa Loan đến bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương để phẫu thuật, chữa trị bệnh chân voi...".

Ông Phạm Huy Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Thúy Sơn cho hay: "Gia đình bà Ưng thuộc diện hộ nghèo nhất xã, năm nào Nhà nước cũng phải trợ cấp gạo vào dịp Tết, lúc giáp hạt. Năm 2005, Nhà nước đã hỗ trợ tiền để làm 3 gian nhà cấp 4 cho 3 mẹ con bà Ưng ở. Hiện nay, anh Loan và em gái tật nguyền đang được hưởng trợ cấp của Nhà nước với mức 180.0000 đồng/người/tháng.


Cắt bỏ “chân voi”

Sau khi bệnh "chân voi" của anh Loan được đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại chúng, bạn đọc đã gửi tiền, quà hỗ trợ hơn 10 triệu đồng. Nhờ số tiền này, gia đình quyết định đưa anh Loan xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phẫu thuật, cắt bỏ phần "chân voi".

Anh Loan cho biết, sau khi cắt bỏ phần "chân voi", thấy người nhẹ nhõm hẳn lên, tư tưởng thấy thoải mái, ăn uống bình thường.

Anh Loan sau khi cắt bỏ phần "chân voi" cảm thấy rất thoải mái. Ảnh: Văn Thanh

Theo các bác sĩ của bệnh viện, anh Loan thuộc diện hộ nghèo, là người dân tộc thiểu số, nên ca phẫu thuật sẽ được bảo hiểm y tế chi trả phần lớn chi phí, gia đình cũng yên tâm. Bác sĩ Đào Văn Quang, Khoa Chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Bệnh nhân Loan nhập viện trong tình trạng chân phải bị bệnh "chân voi" nặng, mất chức năng vận động, nên đi lại rất khó khăn. Sau khi anh Loan nhập viện, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã khám bệnh, chẩn đoán, hội chẩn nhiều lần, đưa ra lời khuyên đối với anh Loan và người thân là nên cắt bỏ phần "chân voi" của bệnh nhân này, để giúp anh Loan đi lại, vận động dễ dàng hơn trong cuộc sống sau này. Được sự đồng ý của bệnh nhân Loan và người thân, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành cắt bỏ phần "chân voi" nặng hơn 10kg trên cơ thể anh Loan thành công. Sau 1 ngày phẫu thuật cắt bỏ phần "chân voi", đến nay, anh Loan đã tỉnh táo, đang hồi phục sức khỏe, mọi diễn biến sau phẫu thuật đều tiến triển tốt.


Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vụ 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh: Đừng để “con voi” tiếp tục chui lọt “lỗ kim”

Vụ 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh: Đừng để “con voi” tiếp tục chui lọt “lỗ kim”

(Thanh tra) - Không phải đến khi vụ việc 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện, những cảnh báo về an toàn thực phẩm mới được nhắc tới. Vấn đề nằm ở chỗ, cảnh báo đã có, nhưng vì sao những “lỗ hổng” trong quản lý vẫn tồn tại để “con voi” tiếp tục chui lọt “lỗ kim”?

Bảo Anh

17:33 04/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm