Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

“Vé đi tuổi thơ”

Thứ sáu, 03/06/2016 - 18:52

(Thanh tra) - Đây là tên dự án tổ chức hoạt động gây quỹ tiếp nối chương trình gây quỹ cho hành trình “Thiện Nhân và những người bạn” vừa được tổ chức tối 2/6, tại Hà Nội.

Đây là chương trình tiếp nối hoạt động từ thiện có ý nghĩa. Ảnh: O.H

Không dừng lại ở một dự án kêu gọi sự chung tay giúp sức của những tấm lòng thiện tâm trên cả nước, “Vé đi tuổi thơ” mong muốn mang lại cho cộng đồng một cái nhìn khác về việc làm từ thiện. Thông qua những tấm vé của chương trình, chủ nhân sẽ không chỉ cho đi mà còn nhận lại, không chỉ là khán giả mà còn là một thành viên của câu chuyện.

Các em trẻ thiếu may mắn tham gia "Vé đi tuổi thơ đầu tiên". Ảnh: O.H

Chị Mai Anh, người sáng lập ra Hành trình Thiện Nhân chia sẻ: “Với một tấm vé, bước vào rạp, xem một bộ phim hay một vở kịch. Kết thúc hành trình, tấm vé đã được xé chỉ còn là một mảnh giấy. Nhưng chúng tôi muốn cho các bạn thấy, có những tấm vé mang đến được hạnh phúc, mang đến niềm tin. Với mỗi tấm vé “Vé đi tuổi thơ”, toàn bộ tiền của bạn sẽ giúp một đứa trẻ sống cuộc đời lành lặn và bình an hơn. Khi bạn cảm thấy một tấm vé trên tay, tức là một đứa trẻ không mawy mắn đã được nhận tấm vé khác, bước đến hạnh phúc”.

Để khai trương trình này, 1.000 vé từ các suất diễn trong mùa hè này đã được tặng để góp phần đóng góp cho những cuộc phẫu thuật diễn ra thời gian tới của “Thiện Nhân và những người bạn”. 

Đặc biệt, trong 2/6 những tấm vé đầu tiên đã được trao cho các em nhỏ không may mắn để khởi động chương trình.

Hữu Oanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TP Huế: Dấu ấn văn hóa biển giữa làng quê Dã Lê Thượng

TP Huế: Dấu ấn văn hóa biển giữa làng quê Dã Lê Thượng

(Thanh tra) - Giữa vùng đồi núi, ruộng đồng, làng Dã Lê Thượng, phường Thanh Thủy, TP Huế, vẫn lưu giữ tục thờ thần Cá Voi suốt hàng trăm năm. Từ lễ cầu an đầu Xuân đến hội đua ghe cuối Thu, ký ức văn hóa biển vẫn bền bỉ hiện diện và mang một sắc màu riêng vào đời sống văn hóa của ngôi làng cổ.

Minh Tân

10:00 23/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm