Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Adidas bị nghi ngờ “mua” WorldCup 2006

Thứ sáu, 23/10/2015 - 09:02

(Thanh tra)- Lùm xùm bê bối tham nhũng liên quan đến FIFA vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi mới đây Adidas - một “ông trùm” trong làng thể thao bị dính nghi án bỏ tiền ra để “mua” quyền đăng cai WorldCup 2006.

Adidas bị nghi ngờ “mua” WorldCup 2006. Ảnh minh họa: internet

Trong mấy ngày qua, không chỉ riêng Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tiếp tục bị “xới tung” vì nghi án mua bán quyền đăng cai WorldCup, mà ngay cả Liên đoàn bóng đá Đức, và đặc biệt là cố Chủ tịch Tập đoàn Adidas (có trụ sở chính tại Bayern, Đức) - một trong những “ông trùm” trong làng thể thao quốc tế, người được cho là có nhiều mối quan hệ mật thiết với các quan chức FIFA, cũng đang bị nghi ngờ bỏ tiền túi ra để “mua” quyền đăng cai tổ chức WorldCup 2006 về cho nước Đức.

Mặc dù nước Đức đã tổ chức một cách thành công và “không tì vết” WorldCup 2006, mặc dù người Đức có tình yêu, niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá, thế nhưng cũng không thể tránh khỏi những mối nghi ngờ về việc “mua bán” quyền đăng cai tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào kỳ WorldCup 2006, khi mấy ngày gần đây, Robert Louis Dreyfus - 1 tỷ phú người Thụy Sĩ gốc Pháp, cố Chủ tịch Adidas (mất năm 2009 vì căn bệnh bạch hầu), bị nghi ngờ đã bỏ tiền túi ra đầu tư ít nhất 6,7 triệu euro (khoảng 7,57 triệu USD) cho Liên đoàn Bóng đá Đức để thành lập 1 “quỹ đen” nhằm mua chuộc các quan chức của FIFA, để chắc chắn phiếu bầu cho quyền đăng cai WorldCup 2006 thuộc về nước Đức. Và điều đó đã xảy ra.

Tất nhiên, Liên đoàn Bóng đá Đức phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc này, còn Adidas chỉ thông báo rằng họ không biết một chút gì về việc cố Chủ tịch của họ là Robert Louis Dreyfus đã tự ý dốc hầu bao ra một số tiền khá lớn để “mua” WorldCup 2006. Phát ngôn viên Adidas tuyên bố, nếu sự việc này có thật thì đó là hành động mang tính chất của một cá nhân, là tiền riêng của một cá nhân, không phải là hành động đại diện cho Adidas, và rõ ràng trong kế hoạch kiểm toán của Adidas, không hề có số tiền này trong kế hoạch kinh doanh, quảng bá thương hiệu của Adidas.

“Tuy nhiên, dựa trên nhiều nguồn tin tiết lộ mới đây, thì Adidas dính líu tới bê bối “mua bán” của FIFA không chỉ trên danh nghĩa cá nhân, mà ít nhiều cũng có phần tham gia và chỉ đạo của cả một tập thể. Rõ ràng, vào thời điểm đó, để bảo vệ thanh danh của mình, Adidas có thể đưa ra những thông tin rằng Adidas không tham gia vào cuộc chạy đua giành quyền đăng cai WorldCup về cho nước Đức (thời điểm chạy đua là năm 2000), mà chỉ có cá nhân mới tham gia trực tiếp vào công việc đó, dù cho cá nhân đó là Chủ tịch Adidas. Thế nhưng, Adidas đã không làm như vậy”, Zuzanna Pusz - chuyên gia phân tích thuộc Ngân hàng Đầu tư Berenberg (Đức) đã bình luận về việc Adidas “rũ bỏ” phần liên quan của mình tới bê bối như đã nói ở trên.

Còn nhớ, vào năm 2001, cố Chủ tịch Adidas đã bỏ tiền túi đổ hàng triệu USD để vực dậy đội bóng Bayern Munich. Đây cũng được coi là hành động “dằn mặt” đối thủ đáng gờm nhất của Adidas là Nike (Mỹ) khi Nike có ý định nhăm nhe “bảo kê” cho đội bóng danh tiếng thành Munich. Thế nên, từ việc này, đã có nhiều mối nghi ngờ về việc cố Chủ tịch Adidas sẵn sàng bỏ tiền túi ra đầu tư để Đức giành quyền đăng cai WorldCup 2006.

Bên cạnh đó, nhiều bằng chứng được tìm thấy trong quá trình điều tra vụ bê bối tham nhũng, “mua bán” phiếu bầu quyền đăng cai WorldCup diễn ra tại FIFA đã cho thấy, nhiều tập đoàn thể thao hàng đầu thế giới cũng ít nhiều liên quan đến những bê bối của FIFA. Hơn nữa, Adidas vốn là nhà tài trợ chính cho các kỳ WorldCup từ những năm 1970 của thế kỷ trước cho tới nay, thì nay lại tiếp tục được ký hợp đồng tài trợ chính với FIFA… cho tới tận năm 2030, với giá trị hợp đồng mỗi năm không dưới 30 triệu euro (xấp xỉ 34 triệu USD). Và chỉ lấy ví dụ đơn giản nhất về “thương vụ” kinh doanh thương hiệu này, vào kỳ WorldCup 2014 vừa diễn ra tại Brazil, chỉ riêng việc bán bóng đá, quần áo và các sản phẩm liên quan đến kỳ WorldCup này, Adidas đã “đút túi” 2,1 tỷ euro (khoảng 2,37 tỷ USD), thế nên, lời xì xào về Adidas là không tránh khỏi.

Không phải bây giờ FIFA mới dính dáng tới Adidas vì những bê bối. Trước đó, FIFA đã từng dính dáng tới bê bối mua bán bản quyền truyền hình WorldCup khi ký kết với Công ty truyền thông ISL “độc quyền” bản quyền truyền hình WorldCup, với một cái giá thực sự “đáng ngờ”.

Mà ISL là gì? Thực tế, ISL là công ty do chính Horst Dassler - con trai của Adolf Dassler (người sáng lập ra Tập đoàn Adidas) thành lập vào năm 1982. Dù đến giờ công ty này đã không còn tồn tại, nhưng doanh thu mà nó thu được cũng khiến nhiều đại gia kinh doanh truyền thông cũng phải choáng váng vì mức độ siêu lợi nhuận trong một thời gian ngắn ngủi.

Nhật Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm