Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chính quyền cơ sở bất lực trước công trình vi phạm

Thứ ba, 09/08/2011 - 09:10

(Thanh tra)- Năm 2008, ông Lê Văn Tình (thôn 16 xã Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình) xây dựng một nhà cấp 4 trên diện tích đất của người khác. Sự việc đã được làm sáng tỏ, UBND TP Đồng Hới đã có công văn yêu cầu UBND xã Lộc Ninh tiến hành xử lý công trình trái phép này. Tuy nhiên, đến nay quyết định giải quyết chỉ có hiệu lực… trên giấy, bởi chính quyền sở tại "không nỡ" cưỡng chế.

Ngôi nhà xây dựng trái phép của ông Tình, bà Hồng vẫn tồn tại bởi các quyết định giải quyết chỉ có hiệu lực trên giấy

Tháng 9/2005, ông Lê Văn Tình, bà Nguyễn Thị Hồng có đơn xin xác nhận lại đất nhà ở và làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) về thửa đất số 90, tờ bản đồ số 25 bản đồ địa chính xã Lộc Ninh với diện tích 616m2. Tháng 11/2006, ông Nguyễn Ngọc Vơn (Chủ tịch UBND xã lúc đó) và ông Lê Trung Chính (cán bộ địa chính lúc đó) đã ký xác nhận và hoàn tất hồ sơ đề nghị UBND TP giao đất cho ông Tình và bà Hồng. Trong khi chưa có quyết định cấp đất của UBND TP Đồng Hới, tháng 2/2008, ông Tình tiến hành xây dựng một căn nhà cấp 4 kiên cố, diện tích 96m2 trên phần đất đang xin cấp GCNQSDĐ.

Tuy nhiên, hồ sơ đất đai cho thấy, trong 616m2 đất hộ ông Tình xin cấp GCN có 218m2 diện tích đất màu của vợ chồng ông Bùi Quang Tư, Hoàng Thị Kiểu đã được HTX Phú Xá giao sản xuất từ năm 1994 thuộc thửa đất số 90, tờ bản đồ số 25 bản đồ địa chính xã Lộc Ninh. Khi ông Tình xây nhà, ông Tư, bà Kiểu đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng. Ngày 26/11/2008, UBND xã Lộc Ninh tiến hành giải quyết và có kết luận khẳng định việc xây dựng nhà của ông Tình là vi phạm pháp luật và việc ông Tình lấn chiếm đất của ông Tư, ông Tình phải có nghĩa vụ trả lại cho ông Tư. Ông Tư được tạm giao quản lý 234m2 đất màu và có nghĩa vụ SDĐ đúng mục đích.

Ngày 5/3/2009, Công an TP Đồng Hới có Công văn số 133/CV-ĐH kết luận: Hộ ông Tình đã xây dựng nhà cấp 4 kiên cố chủ yếu trên phần đất 218m2 thuộc QSD của ông Tư, bà Kiểu. Công an TP Đồng Hới đã kiến nghị UBND xã Lộc Ninh xem xét lại việc đề nghị tạm giao đất ở cho hộ ông Tình, bà Hồng để bảo đảm quyền lợi của công dân (ông Tư, bà Kiểu - PV); tiến hành cưỡng chế, giải toả ngôi nhà cấp 4 xây dựng trái phép của ông Tình theo văn bản của Hội đồng giải quyết tranh chấp đất đai của xã Lộc Ninh đã giải quyết trước đó và có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Vơn (Chủ tịch UBND xã) và ông Chính (cán bộ địa chính) xã Lộc Ninh.

Sau các quyết định giải quyết vụ việc nói trên, UBND xã Lộc Ninh đã ra 2 thông báo yêu cầu ông Tình, bà Hồng tự tháo dỡ công trình nhà cấp 4 đã xây dựng nhà trên đất do tập thể quản lý, trong đó có phần đất của ông bà Tư, Kiểu. Tuy nhiên, hộ ông Tình không chấp hành, tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị xem xét, giải quyết việc cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất gia đình đang sử dụng trái phép.


UBND xã Lộc Ninh và UBND TP Đồng Hới đã có nhiều văn bản giải quyết đơn của ông Tình, bà Hồng, theo đó: Không công nhận thửa đất số 90, tờ bản đồ số 25 xã Lộc Ninh là của ông Tình, bà Hồng và hồ sơ xin đăng ký quyền SDĐ của ông Tình, bà Hồng lập năm 2006 là không đủ điều kiện do diện tích xin cấp GCN bao gồm đất thuộc tập thể và phần đất của ông Tư, bà Kiểu. Cùng đó, yêu cầu gia đình ông Tình, bà Hồng tự giác tháo dỡ công trình xây dựng trái phép (căn nhà cấp 4). Mới đây nhất, ngày 30/6/2011, UBND TP Đồng Hới cũng đã có Công văn số 386/UBND-TNMT tái khẳng định kết luận như trên và yêu cầu UBND xã Lộc Ninh tiến hành xử lý việc xây dựng công trình trái phép theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đến nay việc tháo dỡ vẫn chưa được thực hiện. Lý giải cho sự chậm trễ này, ông Thái Khắc Hưng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh cho hay: Sự việc đúng - sai đã được kết luận làm rõ, song việc thực hiện rất nan giải. Về lý thì phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật là tiến hành cưỡng chế tháo dỡ nhà của ông Tình, bà Hồng. Song, về tình thì thật sự không đành, vì đó là tài sản gần như của cả đời người họ. Thà rằng lúc họ mới xây dựng, chứ nay họ đã ở ổn định nên không nỡ tiến hành tháo dỡ... Ông Hưng quả quyết: “Nếu UBND TP, tỉnh bảo tôi không tiến hành cưỡng chế được thì từ chức, tôi xin từ chức”.

Nếu những người "cầm cân nảy mực" đều “không nỡ” xử lý như ông Hưng thì còn đâu là kỷ cương phép nước?

Bùi Thành

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm