Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Cảnh sát giao thông Cửa Ô Hòa Hiệp (Công an Đà Nẵng) cho biết, khoảng 16 giờ ngày 4/6, tổ công tác đơn vị phát hiện nam thanh niên với nhiều đặc điểm giống Triệu Quân Sự điều khiển xe máy biển kiểm soát 76 X6 - 2978 lên đèo Hải Vân. Đây chính là phương tiện mà Sự cướp của một người dân ở Quảng Ngãi.

Phát hiện Công an, đối tượng vứt xe máy lẩn trốn vào đồi núi hoang vu.

"Ngay khi phát hiện đối tượng có nhân dạng giống với kẻ trốn trại ở Quảng Ngãi, đơn vị đã báo ngay cho cấp trên. Hiện, phía quân đội đang chủ trì và tăng cường quân số công tác truy tìm kẻ này" - Trung tá Rạng nói.

Nhận được thông tin, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng ở Đà Nẵng đã vào cuộc truy tìm Sự. Biên phòng Đà Nẵng cũng đưa chó nghiệp vụ đến khu vực núi Hải Vân truy bắt kẻ sát nhân này.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 ngày 3/6, tại Trại giam Quân sự T10 (đóng tại xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), một phạm nhân bỏ trốn là Triệu Quân Sự (quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Sự vốn quân nhân thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1; đang thụ án chung thân về các tội: Giết người, cướp tài sản, đào ngũ và trốn khỏi nơi giam.

Ngay khi bỏ trốn khỏi trại, Sự cướp chiếc xe máy để chạy ra Đà Nẵng rồi vứt lại ở đèo Hải Vân. Sự còn cướp một 1 điện thoại di động của chị Nguyễn Thị H., trú thôn Nam Bình 2 (xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn).

Lực lượng chức năng ở Đà Nẵng đã đề nghị các lực lượng tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện giáp ranh Phú Lộc chốt chặn phía Bắc đèo Hải Vân. Đồng thời, khuyến cáo người dân không đến hiện trường.

Công tác truy tìm Sự vẫn đang ráo riết tiến hành.

 

N. Phó - Q. Thân